NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Thất Ngôn Tứ Tuyệt
Nạp lại trang này TỨ TUYỆT Hansy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
  #1  
Cũ 26-10-11, 11:16 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định TỨ TUYỆT Hansy





TỨ TUYỆT
Hansy







CHÙM THƠ TỨ TUYỆT






1.
GIAI NHÂN

Người đâu xinh xắn tựa tiên nga
Lạc bước vườn thơ vóc lụa là
Chắc hẳn thi thư ḍng thế phiệt
Nên lời trầm bổng đẹp nhường hoa…






2.
MỘT EM


Canh khuya bấc lụi măi đi t́m
Quá văng ngày nào thật dịu êm
Đă vắng bao thu mà vẫn nhớ
V́ ḷng chỉ có mỗi ḿnh em





3.
ĐIỆN THOẠI


Nhiều khi tám suốt đến mềm môi
Tưởng hết mười phương tám hướng rồi
Bấm lại huyên thuyên thêm lắm chuyện
Sao mà nói măi chẳng hề thôi





4.
CẠN CHÉN


Mềm môi chuốc rượu bao nhiêu lượt
Vẫn đọng giữa ḷng chút dại si
Có phải mùa xưa nhiều gởi gắm
Nên giờ cạn chén chắng tiếc ǵ




5.
BUỒN CĂM

Rời xa bến cũ đă nhiều năm
Thấy nhớ mùa nao gội ánh rằm
Nơi đó t́nh em giờ có mỏng
Chốn này sao dạ cứ buồn căm



HANSY



Lần sửa cuối bởi Hansy; 03-11-11 lúc 07:07 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 9 Users Say Thank You to Hansy For This Useful Post:
Cá chuồn (26-10-11), CM4Q (27-10-11), hoatigon208410 (26-10-11), luuhangiang (16-11-11), Nhím con (27-10-11), phale (27-10-11), pumanew (17-11-11), Thành Phạm (19-08-14), úm_bala (03-11-11)
  #2  
Cũ 03-11-11, 07:09 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


6.
MÙI HƯƠNG


Đâu đây văng vẳng vạc kêu sương
Nghe dậy ḷng ham thật lạ thường
Tối lửa tắt đèn nh́n chẳng rơ
Nên đành tưởng tượng chút mùi hương




7.
CHƠI VƠI


Người đi xa măi bấy nhiêu năm
Để chút t́nh thơ thẹn bóng rằm
Buốt giá tim ḷng khi quạnh quẽ
Chơi vơi nỗi nhớ lúc đông căm




8.
HƯƠNG LÀI


Mới xa nơi ấy một vài năm
Về lại chung vui tiệc giữa rằm
Góc cũ hương lài thơm ngát lựng
Ḷng người cũng nhạt bớt hờn căm





9.
T̀NH XƯA


Người ơi xa ngái đă nhiều năm
Có nhớ ǵ không một dáng rằm
Cái thuở ngu ngơ đầy vụng dại
Cứ hoài kỷ niệm dậy t́nh căm




10.
VƯỜN XƯA


Gịng đời b́nh thản lướt dần qua
Biết mấy tháng năm đă vắng nhà
Hương ổi có c̣n mùi tuổi dại
Vườn trầu biết thắm tựa ngày xa





Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to Hansy For This Useful Post:
CM4Q (03-11-11), Nhím con (07-11-11), phale (21-11-11), pumanew (17-11-11), Thành Phạm (19-08-14), úm_bala (03-11-11)
  #3  
Cũ 04-11-11, 05:45 AM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


11.
XÓT XA


Bến mới em về chằng có ta
Mùa xuân dẫu đến cũng nhạt nḥa
Thương yêu là thế sao quay bước
Em hỡi, ḷng này măi xót xa


12.
THỨC THAO


Đêm trắng thức thao nghĩ đến ai
Mà sao mơ cứ thả trôi dài
Từng canh bấc lụi ḷng đầy
Biết đến bao giờ nhớ mới phai



13.
NHỚ


Yêu thương ngày đó trọn trao ai
Ao ước cùng nhau thắm đẹp dài
Đâu biết ḷng người nhiều ngơ ngách
Nên hồn tím thẫm măi không phai


14.
THU


Trời mây trong nắng đẹp làm sao
Hoa cỏ vươn vai khẽ liếc chào
Thu đến thơm nồng hương dạ lư
Rộn ḷng trong lắm nỗi ước ao


15.
T̀NH NET


Trên Net nối ḷng đến với nhau
Mong t́nh dài măi đến ngàn sau
Thơ qua thơ lại vui người nhé
Tô điểm hương yêu vạn sắc màu

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to Hansy For This Useful Post:
luuhangiang (16-11-11), Nhím con (07-11-11), phale (21-11-11), pumanew (17-11-11), Thành Phạm (19-08-14), úm_bala (16-11-11)
  #4  
Cũ 06-11-11, 02:11 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


16.
XUYẾN XAO


Thoáng chao trong gió chút hương cau
Ḥa quyện lửng lơ giữa khóm trầu
Biết có duyên trời không người nhỉ
Mà sao trong dạ cứ nôn nao



17.
DANH LỢI

Sống ở trên đời sao khó quá
Đi hoài chẳng tới bến bờ vinh
Nhiều khi muốn bỏ đường danh lợi
Nhắp chén nhàn du ta với ḿnh




18.
QUÊ CŨ

Cách biệt lâu rồi chưa trở lại
T́nh quê vẫn cháy sáng vành tim
Làng xưa ruộng lúa sao mà nhớ
Thấp thoáng tṛ chơi thuở trốn t́m




19.
T̀NH THƠ

T́nh thơ một bức đem vào mộng
Gởi đến người thương ở chốn nào
Xa vắng t́nh ơi, ḷng thổn thức
Không người cũng hết thấy xôn xao.




20.
KƯ ỨC



Giọt đắng sao hoài rớt xuống ta
Mùa nao vỡ vụn mảnh trăng ngà
T́nh ơi có biết bao thương nhớ
Réo gọi tim này măi thiết tha



HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to Hansy For This Useful Post:
luuhangiang (16-11-11), Nhím con (07-11-11), phale (21-11-11), pumanew (17-11-11), Thành Phạm (19-08-14), úm_bala (16-11-11)
  #5  
Cũ 10-11-11, 08:27 AM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


21.-
GIỌT ĐẮNG

Quá văng t́m hoài chẳng thấy đâu
Ngàn xưa bóng đổ tím canh sầu
Nào hay, cách trở nhiều năm tháng
Giọt đắng tim ḷng măi cứ đau.




22.
T̀NH SI

T́m về quá văng một dáng h́nh
Đă đậm trong ḷng nét hồng xinh
Sắc thắm in sâu hồn lăng tử
Ngàn năm vướng măi lưới si t́nh




23.
THUỞ ẤY

Thuở ấy nắng vờn xa
Cùng nhau ngắm ánh tà
T́nh nồng hương chất ngất
Quấn quưt khắp Em Ta




24.
ĐỔI DỜI

Đẹp măi trong ḷng kỷ niệm tôi
T́nh yêu thắm thiết dậy muôn lời
Ngày nao ước hẹn ngàn năm vẫn
Bỗng đổi dời nên măi xa xôi




25.
THU TÍM

Đă lỡ trao nhau một chén sầu
Ngàn năm khổ hận măi t́nh đau
Thu tàn úa tím màu thương nhớ
Đọng kín vành tim tiếng nguyện cầu



Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to Hansy For This Useful Post:
luuhangiang (16-11-11), Nhím con (11-11-11), phale (01-12-11), pumanew (17-11-11), úm_bala (16-11-11)
  #6  
Cũ 16-11-11, 09:31 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


25.-
MÙA XƯA

Mùa xưa lúa chín vàng trong nắng
Bóng nhỏ đường xa mẹ trẩy về
Những giọt mồ hôi vương lấm tấm
Môi cười chúm chím điệu t́nh quê




26.
HOA NHỚ

Mùa hoa biếc thắm sắc xuân th́
Sóng sánh tơ ḷng kỷ niệm ghi
Mấy thuở mây t́nh ươm nắng gió
Mà ta ước hẹn mối duyên ǵ




27.
THU BIẾC

Nhớ măi mùa thu t́nh mở lối
Đời ta rộn ră tiếng cười vui
Em về nắng rỡ trong màu mắt
Luyến láy t́nh thơ chút ngọt bùi.




28.
V̀ SAO

Kỷ niệm sao người xưa chẳng nhớ
Ngày nao quấn quưt cạnh hồn nhau
Say t́nh thấm đẫm ḷng trao gởi
Quá văng mùa yêu dậy nỗi sầu.





29.
T̀NH ƠI

T́nh ơi vắng ngắt khiến hồn nao
Xót cả mùa trăng lệ đẫm trào
Bút giấy c̣n đây giờ lạnh giá
Thơ t́nh chẳng dậy chút xôn xao




30.
T̀NH VỠ

Hồn ta đă chết theo t́nh vỡ
Biết đến khi nào mới lặng quên
Nỗi nhớ ươm đầy trong góc nhỏ
Ngày sau kiếp khác có đi t́m

HANSY



Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (17-11-11), phale (21-11-11), pumanew (17-11-11), úm_bala (16-11-11)
  #7  
Cũ 30-11-11, 04:14 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định

31.- T̀NH XA

Nhớ lại ngày nao chập chững thương
Nh́n nhau đắm đuối suốt canh trường
Say t́nh trở giấc ngờ chân bước
Ảo mộng xa rồi măi vấn vương.




32. XỨNG SỐNG

Đời ta chỉ sống một lần thôi
Cố gắng làm sao xứng kiếp người
Góp nhặt cho nhiều tay cũng trắng
Chi bằng phước thiện măi nào vơi


HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (30-11-11), phale (01-12-11)
  #8  
Cũ 30-11-11, 04:50 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


33. MỘNG

Thấp thoáng trong mơ một dáng h́nh
Càng nh́n, sắc nước lại càng xinh
Ngờ đang đối diện cùng tiên nữ
Thoát mộng c̣n chưa kịp tỏ t́nh



34. PHƯỢNG XƯA

Phượng thắm mùa xưa người có nhớ
T́m nhau rộ tiếng của t́nh yêu
Ḷng xuân mở hội bao hoài mộng
Đắm đuối vành tim một bóng kiều

HANSY

Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (30-11-11)
  #9  
Cũ 30-11-11, 05:14 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định



35.- THÔI TH̀

Thôi th́ đă lỡ chuyến xuôi ḍng
Cúi mặt mà nghe dạ trống không
Nếu biết ngày nay t́nh xám bạc
Th́ lần gặp gỡ chẳng xao ḷng.




36. NGỜ

Lùa theo tóc gió vờn hương ấm
Lă lướt ngoài xa sóng sánh t́nh
Có phải ḷng tin thường khó giữ
Nên nào trọn được chữ trung trinh?


HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (30-11-11), phale (01-12-11)
  #10  
Cũ 01-12-11, 04:57 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định

37. HƯƠNG SẮC

Hoa hồng khoe sắc thấy mà ham
Vạn hạnh tương phùng giữa đất Nam
Ư tứ ḍng thơ nghe thật tuyệt
Đâu chừng sắc nết tựa trăng rằm.





38. ƯU TƯ

Nắng gió bao phen hồn áo năo
T́m vui để gượng tháng ngày qua
Đời sao chát đắng nhiều giông băo
Biết có tim nào nhịp với ta

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (01-12-11)
Trả lời

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:10 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.