NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Thất Ngôn Tứ Tuyệt
Nạp lại trang này TỨ TUYỆT Hansy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
  #11  
Cũ 02-12-11, 10:41 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định




39. THUỞ ẤY

Thuở ấy thơ t́nh bao nắn nót
Trao về gói cả một trời mơ
Nào hay băo gió làm xiêu lạc
Khiến suốt đời ta măi ngóng chờ…




40. HÈ XƯA

Hè nay chợt nhớ ngày nao ấy
Quấn quưt bên ḷng thuở dậy mơ
Nắng đậu bờ môi, vương tóc rối
Thương về quá văng cơi xa mờ

HANSY



Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (03-12-11), úm_bala (04-12-11)
  #12  
Cũ 03-12-11, 01:22 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định




41. XÓT XA

Bến mới em về chằng có ta
Mùa xuân dẫu đến cũng nhạt nḥa
Thương yêu là thế sao quay bước
Em hỡi, ḷng này măi xót xa



42. THỨC THAO

Đêm trắng thức thao nghĩ đến ai
Mà sao mơ cứ thả trôi dài
Từng canh bấc lụi ḷng đầy
Biết đến bao giờ nhớ mới phai


HANSY



Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (04-12-11), úm_bala (04-12-11)
  #13  
Cũ 04-12-11, 02:52 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định

43. NHỚ

Yêu thương ngày đó trọn trao ai
Ao ước cùng nhau thắm đẹp dài
Đâu biết ḷng người nhiều ngơ ngách
Nên hồn tím thẫm măi không phai



44. THU

Trời mây trong nắng đẹp làm sao
Hoa cỏ vươn vai khẽ liếc chào
Thu đến thơm nồng hương dạ lư
Rộn ḷng trong lắm nỗi ước ao



HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (07-12-11)
  #14  
Cũ 05-12-11, 01:25 AM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định

45. T̀NH NET


Trên Net nối ḷng đến với nhau
Mong t́nh dài măi đến ngàn sau
Thơ qua thơ lại vui người nhé
Tô điểm hương yêu vạn sắc màu



46.- CHÀO BẠN HIỀN

Đă đến theo lời “dụ khị” ha
Mừng huynh nhập học lớp thơ nhà
Đồng môn rất tuyệt, nhiều cô đẹp
Chưởng giáo xem chừng khó lắm nha

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (07-12-11)
  #15  
Cũ 05-12-11, 04:26 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định

47. ƯỚC

Trôi dài những bước mộng du ca
Biết đến ngày nao kịp đến nhà
Ước cũ duyên thề sao tối mịt
Đời này lẻ bóng một ḿnh ta




48. ĐÀI TRANG

Em là bóng nắng hương t́nh ái
Đậu xuống hồn ta một sóng vàng
Ấm áp thêm đời thân lữ khách
Nồng say chén rượu với đài trang.

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (07-12-11)
  #16  
Cũ 05-12-11, 05:03 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định

49. TIÊN NGA


Thấp thoáng ngoài xa h́nh dáng ngọc
Người đâu sắc đẹp tựa tiên nga
T́nh mơ ước măi cùng trăng gió
Đắm đuối Nghê thường vũ khúc ca.




50. DUYÊN

Tuổi ngọc khuôn tṛn trăng ánh bạc
Lơ thơ điểm chút phấn hương trinh
Ḷng ơi thấp thỏm dài năm tháng
Gặp gỡ mà chi để luống t́nh

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (07-12-11)
  #17  
Cũ 05-12-11, 11:50 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định




51. KẾT NỐI

Góp nhớ dồn thương một tiếng ca
Trao về góc bạn hữu thương mà
Lời thơ ngọt đọng t́nh thương mến
Nối kết lâu dài giữa chúng ta




52. HƯƠNG CŨ

Người xưa tít tắp ở trời nao
Lạc bước hồn nay kỷ niệm trào
Gió mới thầm đưa hương t́nh cũ
Tim gầy rộn ră điệu lao xao

HANSY



Lần sửa cuối bởi Hansy; 06-12-11 lúc 04:45 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (07-12-11)
  #18  
Cũ 06-12-11, 04:52 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định

53.- THƯƠNG


Gởi gió nương về miền dấu ái
Mùa thu luyến nhớ nhẹ hồn lay
Người đi một thuở sao xa măi
Để cuối trời t́nh liệu có phai





54. TRÁCH


Đổ vỡ t́nh yêu nếm khổ đau
Phai ḷng xé nát mối t́nh đầu
Từ đây cách trở phương trời thẳm
Biết mấy thu vàng lại có nhau

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (07-12-11)
  #19  
Cũ 06-12-11, 06:37 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định

BĂN KHOĂN

Nhiều đêm thức trắng sầu tuôn chảy
Chấp chới trong hồn một dáng xưa
Biết có ngày vui ḿnh gặp lại
Hay là măi chịu cảnh ḷng mưa




56. T̀NH LỠ

Đă hẹn duyên t́nh đẹp với tôi
Mà sao bội ước hỡi người ơi
Nồng hương biết mấy giờ tan lạnh
Chỉ biết mơ về thuở xa xôi

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (07-12-11)
  #20  
Cũ 06-12-11, 10:21 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định

57.- V̀ SAO

Sao người đă hẹn hương nồng măi
Lại nỡ quên t́nh tách bến đi
Cứ ngỡ trong nhau hoài đến cuối
Nào hay bội bạc tự xuân th́




58.- NÀO PHAI

Viễn xứ nhiều năm ḷng xót xáy
T́nh quê há dễ chịu phai mờ
Bao ngày cách biệt mùi rơm rạ
Vẫn tím trong hồn bấy ước mơ

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (07-12-11)
Trả lời

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:05 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.