NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ Tình
Nạp lại trang này lẩn thẩn

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #81  
Cũ 03-04-13, 09:53 AM
lão phàm phu lão phàm phu đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Feb 2011
Bài gửi: 181
Thanks: 48
Thanked 806 Times in 181 Posts
Mặc định

vịnh Cọp

bốn bể vang danh có phải là ...
thâu mưa gọi gió mấy phen và ...
quỷ ma than khóc nhiều khi đã ...
thiên điạ van lơn lắm lúc đà ...
mạt vận anh hùng sao cứ vẫn...
sa cơ kẻ sĩ ấy nhưng mà ...
ai ơi lỡ gặp xin đừng có ...
kẻo đến khi thăng lại trách bà ...
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to lão phàm phu For This Useful Post:
hoatigon208410 (14-10-13), kehotro (03-04-13), kiều thành (03-04-13), KuTit (20-09-13), Nhím con (03-04-13), phale (18-09-13), Phidiep5 (03-04-13)
  #82  
Cũ 05-04-13, 02:39 PM
lão phàm phu lão phàm phu đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Feb 2011
Bài gửi: 181
Thanks: 48
Thanked 806 Times in 181 Posts
Mặc định

này thì nghèo
( nghèo thật các bác ạ )

tiền dư khổ nổi cái kia tèo
ấy mới là đau cái sự nghèo
một cú lăn đờ bà bảo dỏm
vài phen nhấp nhỏm ả chê bèo
cũng sâm cũng thuốc mà chưa khá
thêm phán thêm thầy vẫn cứ xèo
tại bởi khi xưa ham hố quá
bây chừ ngó mặt mấy em lèo
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to lão phàm phu For This Useful Post:
hoatigon208410 (14-10-13), kehotro (06-04-13), KuTit (20-09-13), Nhím con (06-04-13), phale (18-09-13), Phidiep5 (05-04-13), Sa Thạch (05-04-13)
  #83  
Cũ 09-04-13, 12:45 PM
lão phàm phu lão phàm phu đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Feb 2011
Bài gửi: 181
Thanks: 48
Thanked 806 Times in 181 Posts
Mặc định

đánh Bida

em cầm cây gậy để bôi trơn
anh nắm hàng bi xếp thế đơm
cong đít chỉnh mình tìm lỗ đút
mặm môi vẹo cổ kiếm đường thơm
ông rầu não ruột ọc ngay dậu
bả sướng mê tơi lọt hướng bơm
một cuộc nhấp nhô dăm bảy phút
đói thì gọi phở ngán hàng cơm
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to lão phàm phu For This Useful Post:
hoatigon208410 (14-10-13), kehotro (10-04-13), KuTit (20-09-13), Nhím con (09-04-13), phale (18-09-13), Phidiep5 (09-04-13)
  #84  
Cũ 10-04-13, 10:22 AM
lão phàm phu lão phàm phu đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Feb 2011
Bài gửi: 181
Thanks: 48
Thanked 806 Times in 181 Posts
Mặc định

cho một cô đơn

có những chiều tôi lang thang nhỏ bé
tựa hồ chẳng quen ai
đi tìm vụng dại
vết chân non in dấu em có phải ?

có những chiều tôi vu vơ khói thuốc
điếu thuốc tàn trên môi
tôi ném vào xa xôi
như vệt nắng cuối ngày chợt tắt

có những ngày trong veo đôi mắt
là đỏng đảnh em hay bối rối của tôi
à
thì tưởng tượng chút thôi !

và thế giới có những ngày rất nhỏ
hệt vô hình
một bài thơ bỏ ngỏ
dành cho một lặng thinh

mai em về phố thị
rót một môi xinh
tôi cẩn thận
tặng cho mình một nửa

tặng Vịt Tồ
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to lão phàm phu For This Useful Post:
hoatigon208410 (14-10-13), kehotro (10-04-13), KuTit (20-09-13), Nhím con (18-04-13), phale (18-09-13)
  #85  
Cũ 09-06-13, 02:27 PM
lão phàm phu lão phàm phu đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Feb 2011
Bài gửi: 181
Thanks: 48
Thanked 806 Times in 181 Posts
Mặc định

Chuếnh choáng

thôi về
dốc nắng chẻ hai
dốc mưa chẻ bốn
mệt nhoài chẻ năm

dốc đời
chẻ vụn long đong
dốc tình chẻ những mơ mòng dáng ai

ngây ngô đánh đổ thiên tài
và câu thơ cũ trượt dài vào quên

phải chăng em đứng bên thềm
hay tôi lẩn thẩn gọi tên một mình

dốc hình dung một môi xinh
cạn cơn say với những bình thường
tôi
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to lão phàm phu For This Useful Post:
Cá chuồn (17-09-13), hoatigon208410 (14-10-13), kehotro (10-06-13), KuTit (20-09-13), Nhím con (10-06-13), phale (18-09-13), Phidiep5 (10-06-13)
  #86  
Cũ 20-07-13, 07:41 PM
lão phàm phu lão phàm phu đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Feb 2011
Bài gửi: 181
Thanks: 48
Thanked 806 Times in 181 Posts
Mặc định

Vịnh Cây Chổi
( nhà sạch thì mát )

thân tớ tròn dài lại xệ lông
cơ mà cũng phải bận trăm công
nhấp nhô nhô nhấp trên nền ướt
đưa đẩy đẩy đưa dưới góc phòng
quỳ thọc sáng ra đau gối chị
cúi vần đêm đến mỏi lưng ông
ngày nào cũng thế nhưng còn chắc
chỉ để ấm êm phận vợ chồng
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to lão phàm phu For This Useful Post:
Cá chuồn (17-09-13), hoatigon208410 (14-10-13), KuTit (20-09-13), Nhím con (22-07-13), phale (18-09-13), Phidiep5 (21-07-13)
  #87  
Cũ 17-09-13, 11:08 PM
lão phàm phu lão phàm phu đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Feb 2011
Bài gửi: 181
Thanks: 48
Thanked 806 Times in 181 Posts
Mặc định

khi ... trăng...

khi chú cuội đã không cần Trăng nữa
xuống trần gian xin thơm thúi cuộc đời
rôi chị Hằng xây cầu và mở cửa
đón đám đàn ông hám của lạ lên chơi

khi trung thu đã không còn trẻ nữa
đám thiếu nhi phải bận bịu học bài
lân sư rồng múa may vờn khách khứa
phát lộc ăn tiền một cách rất công khai

khi phố xá là nhà lầu điện áp
trăng cô liêu chẳng dám rọi xuống đường
giun dế nhìn phải lộn đầu ngã ngửa
cầu loài người cứu vớt chút tình thương

khi tết thiếu nhi là phong bì người nhớn
lũ trẻ bi bo với đèn hiệu ba tàu
đám thanh niên được một phen ngả ngớn
bao cao su phút chốc bán buôn mau

khi mùa thu vẫn còn vương lá rụng
anh ngồi đây lúng túng ghép đôi vần
nhưng em ạ vầng trăng đâu có phải
vì hotel là minh chứng tình nhân

khi bài thơ được đăng cùng giả tạo
đám công nhân tạc đúc nặn trăng về
anh gõ phím với nụ cười đau đáu
thơ viết trong nhà hay thơ đăng báo cũng thúi hoắc như nhau

khi đom đóm bay về nơi thôn dã
gã đàn ông ngậm thuốc nghĩ đôi điều
dòng thời gian trôi vô tình, vội vã
vệt tuổi thơ nào đang ngả bóng liêu xiêu
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to lão phàm phu For This Useful Post:
Cá chuồn (17-09-13), hoatigon208410 (14-10-13), KuTit (20-09-13), Nhím con (19-09-13), phale (18-09-13)
  #88  
Cũ 20-09-13, 10:56 AM
Avatar của KuTit
KuTit KuTit đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2012
Bài gửi: 242
Thanks: 562
Thanked 741 Times in 238 Posts
Mặc định

Vè ku rãnh

Sáng ngồi bên máy tính
tay rê chuột vẩn vơ
đầu nhẩm mấy ý thơ
từ đêm qua, đã cụt

lâu lâu khách thậm thụt
hỏi í ới một câu
"Dạ thưa! ...ấy, đó, ạ..."
Đầu vẫn cắm cúi đầu

Mở cái khung hình chính
Là thơ, nhạc web site
Rồi mấy tab lai rai
là vài trang tin tức

Đời quả là nhàn thật
Việc có quái chi làm?!
"Tám" sớm trưa chiều tối
Mệt, lăn ra vểnh càng...

Ngộ ra. Ngồi đây viết
Chứng tỏ mình còn biết
Chứng tỏ mình chưa hâm
nhưng mà rảnh tay chân
và đầu óc lơ lửng...
(tìm không ra cái hứng
trong con mắt của ngày
đào chẳng ra ý tưởng
đơ như một thằng say)

Đời thừa ra một đọt
Là cái thằng tôi đây
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to KuTit For This Useful Post:
hoatigon208410 (14-10-13), lão phàm phu (23-09-13), Nhím con (21-09-13), phale (20-09-13), vntexuser (20-09-13)
  #89  
Cũ 20-09-13, 12:10 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.797
Thanks: 45.828
Thanked 83.810 Times in 21.712 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi KuTit Xem bài viết
Vè ku rãnh

Sáng ngồi bên máy tính
tay rê chuột vẩn vơ
đầu nhẩm mấy ý thơ
từ đêm qua, đã cụt

lâu lâu khách thậm thụt
hỏi í ới một câu
"Dạ thưa! ...ấy, đó, ạ..."
Đầu vẫn cắm cúi đầu

Mở cái khung hình chính
Là thơ, nhạc web site
Rồi mấy tab lai rai
là vài trang tin tức

Đời quả là nhàn thật
Việc có quái chi làm?!
"Tám" sớm trưa chiều tối
Mệt, lăn ra vểnh càng...

Ngộ ra. Ngồi đây viết
Chứng tỏ mình còn biết
Chứng tỏ mình chưa hâm
nhưng mà rảnh tay chân
và đầu óc lơ lửng...
(tìm không ra cái hứng
trong con mắt của ngày
đào chẳng ra ý tưởng
đơ như một thằng say)

Đời thừa ra một đọt
Là cái thằng tôi đây
Mình cũng y như rứa
Ôm hoài computer
Web này rồi web nọ
In rồi out mỗi giờ
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
hoatigon208410 (14-10-13), KuTit (20-09-13), lão phàm phu (23-09-13), vntexuser (20-09-13)
  #90  
Cũ 13-10-13, 11:19 PM
lão phàm phu lão phàm phu đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Feb 2011
Bài gửi: 181
Thanks: 48
Thanked 806 Times in 181 Posts
Mặc định

HÃY CHO TÔI CHỌN MỘT CON ĐƯỜNG

Hãy đưa tôi đi bằng những cánh chim
Để tôi thấy chân trời và biển rộng
Đừng tiễn tôi bằng những đoàn chiêng dãy trống
Vết đạn bom tôi nghe đủ một đời

Hãy để tôi làm chiếc lá thu rơi
Như quy luật của muôn vàn sự sống
Sẽ có những chồi non nhú màu khát vọng
Tôi về nguồn vun đắp những đồi xanh

Xin tạ ơn đời, tạ ơn chị ơn anh
Xin cảm ơn những người cha người mẹ
Xin tri ân những khát khao tuổi trẻ
Cứ để tôi như dấu vết con người

Hãy tặng tôi những hạnh phúc nụ cười
Đừng để dấu hùng anh muôn đời bỏ phế
Vẫy tay với tôi nhé như cuộc chia ly nào cũng từng như thế
" Thưa đồng bào tôi đi "
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to lão phàm phu For This Useful Post:
hoatigon208410 (14-10-13), KuTit (14-10-13), phale (14-10-13)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 08:20 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.