NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Xướng Họa
Nạp lại trang này CM4Q & Bạn Thơ

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #21  
Cũ 22-08-20, 09:35 PM
Avatar của CM4Q
CM4Q CM4Q đang ẩn
CM Tứ Quái
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Xứ lạnh
Bài gửi: 6.162
Thanks: 24.350
Thanked 20.871 Times in 6.081 Posts
Mặc định



HOÀI TƯỞNG
(Bài xướng)

Bao mùa giã biệt nhớ vườn trăng
Cổ Mộ tình thâm chắc vĩnh hằng
Bút đợi hiên buồn nghiên vẫn ngủ
Thơ nằm góc nhỏ nhện còn giăng
Ngày trôi quạnh quẽ dường như đó ...
Gió thoảng đìu hiu lại ngỡ rằng...
Tiếng bạn vui đùa khi thả chữ
Thương về bóng cả lệ trào dâng

CM4Q-Trúc Nhã
23.01.2018

Có nhiều nơi để đến
Nhưng chỉ có 1 nơi để về
Đó là ...NHÀ

56 con chữ này đã đưa 4Q về với gia đình CỔ MỘ

* Con cảm ơn sự dạy dỗ của Thầy
* Cảm ơn tình cảm của Thúc
* Cảm ơn 29 luôn ở bên 4 những lúc vui buồn và luôn có mặt những khi 4 cần nhất
* Cảm ơn tình cảm của các huynh tỷ đệ muội trong gđ CM



NGÀY CHỊ VỀ

Đón tỷ tôi về rộn ngõ trăng
Quỳnh xưa nhẹ thoảng giữa đêm hằng
Thơ còn ngấn lệ thời gian gởi
Bút nỡ loang dòng kỷ niệm giăng
Lối nhỏ ngày xa dường vẫn vậy
Tình lâu chốn cũ tưởng như rằng...
Ơn thầy nghĩa bạn hằn tim óc
Lặng lẽ hiên đời cảm xúc dâng

CM51-Thanh Nguyệt 24/1/2018


TÌNH THÂM CỔ MỘ

Chỉ những khi buồn tự vấn trăng
Niềm riêng cũng muốn thả Sông Hằng
Tàn canh chữ lặng lời thương ngỏ
Trở mộng nghiên sầu nỗi nhớ giăng
Bạn sẽ bình an lòng nhủ thế
Thầy sao mạnh khỏe trí mong rằng...
Gia đình Cổ Mộ hoài thân ái
Giữa biển ân tình hạnh phúc dâng

CM4Q-Trúc Nhã
24.01.2018




NGANG VỀ CỔ MỘ


Chậm rãi sương lùa ngả ánh trăng
Lần tay đếm ngược thủa miên hằng
Xa hàng liễu tím khuôn hồ lộng
Thảng rặng mây hồng ngõ núi giăng
Cổ Mộ tròn ơn … lòng mãi thế
Đào Viên vẹn nghĩa … ý luôn rằng
Vườn khuya một đóa Quỳnh khe khẽ
Tỏa chút hương thầm lặng lẽ dâng.

CM51-Thanh Nguyệt – 25/01/2018



KỶ NIỆM

Đêm dài khắc khoải lặng nhìn trăng
Nhặt hết niềm đau gởi cõi hằng
Nhớ mãi người xưa dòng lệ đổ
Thương hoài bến cũ hạt tình giăng
Sang nhà Cổ Mộ thì như thế...
Gõ cửa Niềm Riêng lại thấy rằng...
Vẫn đấy vui buồn bao kỷ niệm
Cần Thơ Áo Trắng mộng lòng dâng

CM4Q-Trúc Nhã
25.01.2018



HOA QUỲNH

Một lẵng hoa quỳnh nở dưới trăng
Vườn ươm vẫn đợi trước cung Hằng
Mơ tình mắt phượng âm thầm dõi
Níu cảnh tơ hồng lặng lẽ giăng
Bởi quý trường xưa thầy bạn sẽ...
Vì yêu chốn cũ luật niêm rằng...
Thơ đường trải nắng trong lòng mãi
Trở lại nơi này sóng đã dâng

CM36-Hoàng Giao
25/1/2018



BÊN THỀM CỔ MỘ

Nửa giấc lăn mình mộng cõi trăng
Thềm rêu Cổ Mộ dấu chân Hằng
Cung trời chiếc nhạn âm thầm vỗ
Rặng liễu tơ đàn thổn thức giăng
Có phải vì duyên? … đành nghĩ vậy
Còn hay chắc nợ? … để tin rằng
Ai vừa khẽ chạm vào sâu thẳm
Ngõ Thúy xa mù kỷ niệm dâng.

CM51-Thanh Nguyệt – 26/01/2018



VỀ MÁI NHÀ XƯA

Bao ngày vọng tưởng khóc cùng trăng
Lẻ bạn minh ên cũng giống Hằng
Xót thuở Đồng Tâm tình đã biệt
Thương nhà Cổ Mộ bão còn giăng
Nhiều phen dạt nổi còn mơ sẽ...
Lắm bận lìa tan vẫn hỏi rằng...
Mộng ước sum vầy mai gõ cửa
Ta về chốn cũ rượu hồng dâng

CM4Q-Trúc Nhã
26.01.2018



ĐÊM BUỒN CHỐN CŨ

Ta về gói lại nửa vành trăng
Giấu thẳm buồng tim chuyện viễn hằng
Đỡ chén Quỳnh Tương hàng luỵ rỏ
Nâng rèm Chức Cẩm giọt đời giăng
Niềm Riêng nẻo trúc hồn son vẫn...
Cổ Mộ lời quyên giấc huyễn rằng...
Ảnh nhạn đêm trường in Ngõ Thúy
Ngâu gầy trắng cội nỗi sầu dâng.

CM51-Thanh Nguyệt - 26/01/2018



HOÀI CỔ

Lỡ khúc Cầu Hoàng tịch lẻ trăng
Hờn duyên Đảo Ngũ khóc riêng Hằng
Kim Tiền chẳng có ân nồng vỡ
Phú Lục không đầy cỏ dại giăng
Thanh Dạ Đề Quyên chừng tưởng đã...
Bình Sa Lạc Nhạn vẫn hay rằng...
Hoài Lang cứ mãi chờ nhân ảnh
Giữa bến Xuân Tình ảo vọng dâng

CM4Q-Trúc Nhã
27.01.2018



CUNG ĐÀN XƯA

Lãm thúy cung đàn tẻ nhạt trăng
Đời xoay ngũ điểm xót xa Hằng
Hoài lang chuyển bậc gương nhòa vỡ
Hướng mã se lòng mộng ảo giăng
Phải góc xuân tình đương trỗi dậy
Mà câu dạ khúc mãi lo rằng...
Bao lần tưởng đã duyên kỳ ngộ
Để sóng thu hồ quạnh quẽ dâng.

CM51-Thanh Nguyệt - 27/01/2018



TIẾNG TƠ ĐỒNG

Chạnh tủi riêng mình thổn thức trăng
Lòng đau đáu mãi ngẩn ngơ Hằng
Âm thầm cõi nhớ mơ màng phủ
Khắc khoải cung sầu nghiệt ngã giăng
Gió vật vờ than là tại bởi...
Trời hoang hoải ngóng cũng do rằng...
Đường xưa quạnh quẽ ai nào biết
Để khúc tương phùng lặng lẽ dâng

CM4Q-Trúc Nhã
27.01.2018


TIẾNG LÒNG

Tự nhủ phiên đời cỡ mấy trăng
Mà sao huyễn hoặc giấc mơ Hằng?
Khung tròn nốt bổng thờ ơ dạo
Phím nhạt dây trầm ảo não giăng
Vóc liễu Chương Đài chưa kịp hỏi
Hồn mai Triệu Phủ đã e rằng...
Trơ lầu bóng hạc ngày đưa tiễn
Mượn đỡ cung đàn tỏa sóng dâng.

CM51-Thanh Nguyệt - 27/01/2018




TIẾNG LÒNG


Nhặt chữ miên trường thả suối trăng
Thời gian gõ nhịp đớn đau Hằng
Mười năm đắng ngọt mơ hồ giữ
Một phút say nồng huyễn ảo giăng
Kẻ đến trời xa hờ hững tại...
Người qua bến cũ nỉ non rằng...
Chàng đừng lỗi thệ Tương Như hỡi
Giữa chốn cô phòng hận tủi dâng

CM4Q-Trúc Nhã
27.01.2018



DỞ DANG KHÚC PHƯỢNG CẦU HOÀNG

Quặn thắt đêm gầy dãi thảm trăng
Oằn nghiêng khúc Phượng ủ ê Hằng
Buồn duyên mỏng phận ôm lòng gỡ
Nợ chữ đau tình trải lối giăng
Ngỡ mộng Kiều Nương ... rồi chắc mẩm
Dường gương Trác Thị ... hẳn y rằng
Sao người vội phủi thề Tư Mã
Nhạn vỗ lưng trời sóng phủ dâng.

CM51-Thanh Nguyệt - 27/01/2018



AI OÁN KHÚC BẠC ĐẦU
Ngân hà sóng trỗi đẩy thuyền trăng
Thắc thỏm chờ ai ngẫm tội Hằng
Tự nẻo sơn cùng mơ mộng níu
Sang miền thủy tận dỗi hờn giăng
Nhìn mây dạt nổi thầm mong sẽ...
Tủi phận chìm trôi khẽ ước rằng...
Thành Đô tráng lệ không tròn nghĩa
Khúc bạc đầu buồn ảo não dâng

CM4Q-Trúc Nhã
27.01.2018



BÃO LÒNG
Huyễn ảo bao ngày đếm giọt trăng
Rồi mơ Nguyệt Lão nối duyên Hằng
Vàng hoe chữ nợ im lìm trả
Mỏng dính câu buồn hụt hẫng giăng
Gạt tủi khuyên mình thôi khóc nữa
Ghìm đau nhủ dạ hãy vui rằng
Xoay tròn mấy độ dòng thu chảy
Bão nổi liên hồi suối lệ dâng.

CM51-Thanh Nguyệt - 28/01/2018


HOA VỀ NGÕ TRÚC

Hoa về ngõ trúc quyện cùng trăng
Cảm xúc hoà chung một chữ hằng
Thả chút hương thầm tim mãi đợi
Đan từng cánh nhã mộng liền giăng
Lời xuân gửi bạn dường vui thế
Bút ngọc đề thơ bỗng hiểu rằng
Nghĩa cử chân tình thêm hạnh phúc
Ươm mầm khát vọng đẩy triều dâng!

CM42-Nguyên Xuân
27/1/2018


THẤU CẢM
Khi quỳnh mở cánh ngậm ngùi trăng
Lệ đẫm nàng thơ thấu cảm Hằng
Vạn thuở sông tình ai oán trỗi
Muôn đời biển ái não nùng giăng
Xuôi dòng kỷ niệm mà nghe cứ...
Ngược chuỗi thời gian để biết rằng...
Thực ảo đôi bờ luôn mãi thế
Tim hồng đã hiến vẹn tròn dâng

CM4Q-Trúc Nhã
27.01.2018
Signature:
" When one door closes, another opens "
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to CM4Q For This Useful Post:
Cá chuồn (22-08-20), Hà Lam Thủy (24-08-20), hoatigon208410 (08-09-20), nguyenxuan (07-09-20), phale (24-09-20), Thành Phạm (31-01-21)
  #22  
Cũ 07-09-20, 10:51 PM
Avatar của CM4Q
CM4Q CM4Q đang ẩn
CM Tứ Quái
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Xứ lạnh
Bài gửi: 6.162
Thanks: 24.350
Thanked 20.871 Times in 6.081 Posts
Mặc định

Vui cùng 56 chữ với gđ CM.

CÁC EM LÊN ĐƯỜNG

Phượng đỏ rung rinh quyện lửa hè
Em từ tuổi ngọc giã hàng me
Bài thơ gởi bạn lồng tim nhói
Bản nhạc chào cô khóe mắt nhòe
Nhớ buổi vì chơi say với mạng
Yêu mùa trốn học hát cùng ve
Tràn dâng xúc cảm giờ lưu luyến
Kỷ niệm ngày xưa bỗng hiện về

VMT - CM23
18/05/2016

1. NGÀY BẾ GIẢNG

Rền vang trống giục giữa trưa hè
Rộn rã sân trường ngả bóng me
Nét chữ chuyền mau hoen mực tím
Dòng thơ viết vội đẫm mi nhòe
Vê tà áo mỏng ghi lời hẹn
Bẻ nhánh phượng hồng gởi tiếng ve
Giã biệt thầy cô ơn khắc mãi
Thầm mong hiển đạt sớm quay về.

Nguyet Nguyen Thi Thanh - CM51
18/5/2016


2. HỒI ỨC

Ngõ tím bằng lăng điểm sắc hè
Chim chuyền rộn rã dưới tàng me
In từng kỉ niệm hồn len buốt
Gói mỗi hành trang lệ vỡ nhoè
Bởi phượng đong đầy nghiêng sợi nắng
Nên lòng khắc khoải nhớ tình ve
Còn đây giữ mãi dòng lưu bút
Tuổi mộng trinh nguyên ước trở về.

Hồng Hoa Đen - CM61



3. CHIA TAY MÙA HẠ

Vừng dương báo hiệu đã sang hè
Lửa phượng len vào giữa tán me
Bút thảo tên người tim cũng nghẹn
Hồn vương nét chữ mực chưa nhòe
Ngày xanh tiễn bước tưng bừng dạ
Lối nhỏ vô đời rộn rã ve
Trống điểm tan trường thôi giã biệt
Nhìn nhau lũ bạn hứa mai về

QN - CM4Q
31.05.2018

4. YÊU LẮM TUỔI HỌC TRÒ

Lũ bạn cùng nhau chở nắng hè
Say nhường túi lạc, đổi chùm me
Hòa nhanh bản nhạc vành mi ướt
Gởi vội vần thơ nét chữ nhòe
Cửa lớp bao ngày... thương dãy phượng
Sân trường một thuở... nhớ bầy ve
Giờ đây giã biệt hồn xao xuyến
Thổn thức bờ tim hẹn sẽ về

VMT - CM23
01/06/2018



5. HẠ NHỚ

Nắng ở trên cao vẫy gọi hè
Đâu rồi một thuở tóc đầy me
Chưa rời cửa lớp hồn đơn lạnh
Chỉ đẫm bờ mi lệ ướt nhòe
Bụi phấn im lìm hoang hoải chữ
Sân trường vắng lặng não nùng ve
Thương hoài tuổi ngọc bàn tay níu
Trở bước thời gian sẽ lại về

QN - CM4Q
31.05.2018

6. TRẢ LẠI CHO EM

Trả lại cho em những buổi hè
Trả ngày rợp bóng các rừng me
Trả tim kỷ niệm bờ vai ướt
Trả mắt thời gian giọt lệ nhòe
Trả rộn bao chiều khoe giọng sáo
Trả buồn mấy thuở nhớ mùa ve
Trả đây khát vọng hồn nhiên trẻ
Trả phút bình yên sớm ngược về. .
1.6.2018
Lê Văn Thông- CM 59



7. GIÃ BIỆT HÈ

Có phải từ đây giã biệt hè
Thương cành phượng đỏ nhớ vòm me
Thời gian mãi đọng màu hoa thắm
Kỷ niệm hằng in chữ phấn nhòe
Thổn thức bài ca cùng lũ bạn
Mơ màng bản nhạc với đàn ve
Rồi mai cách trở đừng quên hẹn
Trống điểm trường xưa lại vỗ về!

Minhthu Nguyen - CM54

8. TÌM LẠI

Lao xao tiếng guốc rộn bên hè
Phố nhỏ yêu kiều rợp lá me
Áo trắng em bay hồn phượng ngẩn
Môi hồng bạn nhoẻn nắng trưa nhoè
Miên man nhật kí sâu lòng hạ
Bẽn lẽn thơ tình lắng nhạc ve
Giã biệt người ơi còn có nhớ
Vừa qua lối cũ thoáng ai về.

Hồng Hoa Đen - CM61


9. ĐÚNG HẸN VỀ


Phượng vĩ bâng khuâng dõi bước hè
Mây vàng thấp thoáng phủ bờ me
Làng xưa nghĩa tỏa hồn sương đậm
Bến cũ tình vương cảnh sóng nhòe
Nhớ kẻ âm thầm gom điệu ví
Trông người lặng lẽ nhặt lời ve
Trời xanh bảng lảng hòa trong mộng
Nhắn bạn mùa sau đúng hẹn về.

Trongky Manh - CM57

10. NHỚ BẠN

Bằng lăng đã tím ngẩn ngơ hè
Giã biệt sân trường với rặng me
Phố cũ âm thầm tay xiết chặt
Đường xưa lặng lẽ mắt vương nhòe
Bày mưu lắm bữa ham đào dế
Vẽ chuyện bao lần thích đuổi ve
Nhớ bạn từng đêm lòng khắc khoải
Niềm tin gặp lại rủ ta về

Minhthu Nguyen - CM54

11. MỘNG TƯƠNG PHÙNG

Cuốc gọi ngoài sông khắc khoải hè
Cho lòng nặng trĩu nhớ thầy me
Ngày xa vẫn nhủ mi đừng ướt
Thuở gặp vừa trông mắt đã nhòe
Trước cổng trường xưa thờ thẫn gió
Trên cành phượng đỏ rộn ràng ve
Sum vầy bạn hữu cùng chung sức
Khẽ níu thời gian tuổi ngọc về

QN - CM4Q
01.06.2018

12. NHỚ HẠ

Lửa phượng còn đây cháy giữa hè
Xui lòng chạnh nhớ thuở đường me
Tình yêu lỡ nhịp mùa đau nhói
Kỷ niệm thành thơ lá nẫu nhoè
Kết chữ trao đời mong trải mộng
Gom chiều gửi bạn ngóng chờ ve
Niềm xưa nén chặt vào sâu thẳm
Cảm hứng vừa nhen đã gợi về...!

Nguyên Xuân - Nguyễn Thị Xuân Đào - CM42
2/6/2018


13. KHUNG TRỜI KỈ NIỆM

Mùa khêu lửa phượng chói chang hè
Tuổi biếc xa rồi dạo ngõ me
Để những vần thơ chiều nhuộm tím
Và bao nét chữ lệ rơi nhòe
Thương ngày giã biệt nồng hương bưởi
Nhớ thủa sum vầy đẫm giọng ve
Đã vấn vương hoài khung kỉ niệm
Niềm xưa thổn thức lại theo về.

Dũng Trần - CM50
02/06.

14. MIỀN KÝ ỨC

Mùa thi phượng nở xốn xang hè
Nhớ thuở chum đầu dưới cội me
Mực tím lưu tình trang giấy mỏng
Trời thơ ngỏ ý hạt mưa nhòe
Niềm tin cóp nhặt âm thầm chữ
Kỷ niệm dâng trào hối hả ve
Dẫu biệt từ lâu màu áo trắng
Mà sao vẫn lại bước chân về

QN- CM4Q
02.06.2018

15. HÈ VỀ

Cảm động làm sao giữa tiết hè
Xa trường tiễn bạn dưới cành me
Mi dài ngắm phượng hồn tươi lãng
Đám nhỏ dầm mưa mặt đẫm nhòe
Bởi đã cùng cha hòa nốt nhạc
Nên còn với mẹ dõi nàng ve
Nhiều đêm bỗng nhớ thầy cô lạ
Những giấc chìm sâu tưởng được về

Hoàng Giao- CM36
3/5/2018

16 MỘT THỜI ĐỂ NHỚ

Rực rỡ ngoài song chói lọi hè
Hong từng nỗi nhớ thuở trèo me
Hồn nhiên mực tím sao đà nhạt
Lí lắc ngày thơ cũng vội nhòe
Dõi mắt âm thầm mong đợi bạn
Cho người lặng lẽ kiếm tìm ve
Lần trang kỷ niệm tim dồn bước
Gạt hết phiền ưu vọng tưởng về

QN- CM4Q
02.06.2018

17. RỘN RÃ HÈ

Gió lộng triều lên rộn rã hè
Trông kìa nắng đỏ phủ đồi me
Bâng khuâng điệu ví êm đề[m ngọt
Rạo rực vần thơ náo nức nhòe
Một thuở mong hoài chiều đuổi bướm
Bao ngày ngóng mãi sớm lùa ve
Mùa vui rạng rỡ tình thêm đượm
Vẫy bút cùng nhau nguyện ước về.

Trongky Manh - CM57

18: CHIA LY MÙA HẠ

Trời như rực lửa thắp đêm hè
Bởi phượng giăng đèn lẫn sắc me
Trống điểm tan trường nghe dạ nẫu
Mùa sang tiễn bạn thấy mi nhòe
Trăm lời giã biệt mơ màng cảnh
Một chữ tương phùng nức nở ve
Vạn nẻo sông đời ta mỗi hướng
Đồng tâm khởi bước hẹn nhau về

QN- CM4Q
02.06.2020
Signature:
" When one door closes, another opens "
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to CM4Q For This Useful Post:
Bùi Thúy Mùi (24-09-20), Cá chuồn (08-09-20), hoatigon208410 (08-09-20), nguyenxuan (07-09-20), phale (24-09-20), Thành Phạm (31-01-21), Trần Thành (08-09-20)
  #23  
Cũ 24-09-20, 12:27 AM
Avatar của CM4Q
CM4Q CM4Q đang ẩn
CM Tứ Quái
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Xứ lạnh
Bài gửi: 6.162
Thanks: 24.350
Thanked 20.871 Times in 6.081 Posts
Mặc định

NGHĨ CHUYỆN THẠCH SÙNG
(Họa thoát vận cuối thơ Huy Vụ)

Thích tỏ hơn người mộng tóm thâu
Thì mang khổ não chuốc đau sầu
Tham danh đoản trí thường thua cuộc
Hám lợi non tầm sẽ mắc câu
Phải chịu niềm bi hồi vãn trận
Đành ôm nỗi thảm lúc loang mầu
Đầy u uất buổi… lìa nhân thế
Tắc lưỡi như hờn lũ hiểm sâu.
22 – 9 – 2018
Trương Nữ Hương Thủy


THẠCH SÙNG

Ai hoài thổn thức giữa tàn thâu
Ngẫm ngợi nhiều nên khắc khoải sầu
Hám lộc nhờ danh tìm của nẫng
Ham tiền mượn tước thả lời câu
Đời mây gió trải tình lưu dấu
Kiếp bọt bèo trôi nghĩa trở mầu
Cũng tại vì tham mà mất cả
Đêm về tặc lưỡi bể đời sâu

QN
24.09.2018
Signature:
" When one door closes, another opens "
Trả lời với trích dẫn
The Following 8 Users Say Thank You to CM4Q For This Useful Post:
Bùi Thúy Mùi (24-09-20), Cá chuồn (24-09-20), hoatigon208410 (24-09-20), Nhím con (24-09-20), phale (24-09-20), Thập Cửu Yêu (24-09-20), Thành Phạm (31-01-21), Trần Thành (30-09-20)
  #24  
Cũ 31-01-21, 04:25 AM
Avatar của CM4Q
CM4Q CM4Q đang ẩn
CM Tứ Quái
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Xứ lạnh
Bài gửi: 6.162
Thanks: 24.350
Thanked 20.871 Times in 6.081 Posts
Red face



XUÂN XA NHÀ

Xuân này đón Tết ở đàng xa
Chẳng được chung vui với cả nhà
Cỗ trọng e chừng không kẻ hỉ
Mâm đầy có lẽ vắng người ha
Thương ba lặng lẽ hờn mình tại
Nhớ mẹ băn khoăn trách dạ là
Tủi phận đành thôi nâng chén đắng
Xuân này đón Tết ở đàng xa

NT.26.1.11


KHÚC SẦU BI

Ngây hồn vọng tưởng chốn trời xa
Nửa kiếp tha hương biệt mái nhà
Nhớ lại ngày xuân sao tủi há
Thương về cảnh tết bỗng buồn ha
Gia đình cách trở vì do tại...
Cố quận phân ly cũng bởi là...
Định mệnh trời ban ...ừ phải thế...
Ngây hồn vọng tưởng chốn trời xa

QN
20/01/2011


XUÂN LY CA

Bao lời thống thiết ở miền xa
Đã vượt không gian đến mọi nhà
Tết vắng mai đào ôi tệ nhỉ
Xuân rời bác mẹ đúng buồn ha
Đôi lần tiếc việc nên đành tại…
Mấy bận nhìn quê cũng quyết là …
Tháng tận năm cùng tim nghẹn thắt
Bao lời thống thiết ở miền xa.

VMT 26/01/2011


THƯƠNG VỀ CHỐN CŨ

Chốn cũ thương về... xa đã xa
Đời trôi trôi mãi lạc quê nhà
Hàng mai thuở đó còn không hở
Vị tết hôm nào vẫn có ha
Nhộp nhịp tàu đi... vui ắt hẳn
Rưng rưng kẻ ở... xót âu là
Nhìn theo cánh én phương trời nọ
Chốn cũ thương về... xa đã xa...

PL 27.1.11


ĐỘC ẨM

Cầm lòng đau đáu nhớ quê xa
Lại một mùa xuân chẳng ở nhà
Chắc hẳn đàn em đang nghịch há
Hay chừ lũ bạn đã về ha
Phòng thuê lạnh lẽo do đâu nhỉ...
Gác trọ đìu hiu nhẽ tại là...
Đắm tửu mình ta...cùng Tết vậy...
Cầm lòng đau đáu nhớ quê xa

MR 27.1.11



HOÀI NIỆM

Tương phùng mộng ấy hỏi còn xa
Gặm nỗi chua cay tủi nhớ nhà
Đợi bóng xuân về mong mỏi thiệt
Trông trời tuyết đổ ngậm ngùi ha
Mai vàng đất lạ dường như thể...
Pháo đỏ ngày xưa cũng chỉ là...
Ngẫm ngợi vì đâu mình viễn xứ
Tương phùng mộng ấy hỏi còn xa

QN
28/1/2011-29/01/2014
Signature:
" When one door closes, another opens "
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to CM4Q For This Useful Post:
Cá chuồn (02-05-21), nguyenxuan (01-02-21), Nhím con (01-02-21), phale (22-08-21), Thập Cửu Yêu (01-02-21), Thành Phạm (31-01-21), Vũ Trường (06-06-21)
  #25  
Cũ 06-06-21, 04:55 AM
Avatar của CM4Q
CM4Q CM4Q đang ẩn
CM Tứ Quái
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Xứ lạnh
Bài gửi: 6.162
Thanks: 24.350
Thanked 20.871 Times in 6.081 Posts
Mặc định Cám cảnh với Nothing-CM35

Cám cảnh

Sư tử mà sai chớ củ từ
Không thì nó bảo rắn đầu hư
Râu hùm dám vểnh bà đe cắt
Vuốt cọp mà khoe hắn dọa nhừ
Mấy bận gan rồng toan nổi dậy
Vài lần máu chó định làm nư
Ai dè gấu vả cho sưng mặt
Chẳng dám kình nên chỉ ậm ừ

Nothing-CM35
24.3.11



Đố dám ừ!

Cáo gặp non chẳng thể từ
Heo xơi cám hẩm lẫn đồ hư
Ưa chơi Chó táp giò bầm tím
Khoái thả ăn cỏ nát nhừ
Cắt trẻ Cu mềm không đủ phỉ
Trâu già đất cứng chẳng vừa nư
Chim Cá kiểng nhưng mà nhát
Thỏ đế bà kêu... đố dám ừ!

ntd


Lấy chồng ngoại

Chuột
sa hầm gạo hỏi ai từ?
Con sáo sang bờ, kệ ảo hư
Chọn trời ơi ra kiểng
cua chúa ạ trúng cua nhừ
sa nước đục nhìn thêm tiếc
Vịt lọt ao lầy nghĩ muốn nư
Hạt ngọc bùn chôncưỡi phượng
Vì đâu đũa lệch ráng câu ừ?

PL 25.3.11




Lột xác...


Hồn nai bớt ngẩn kể khi từ...
Gặp phải mèo đồng dở thói hư
Mắt phượng mi cong làm dạ khổ
Lưng ong đáy thắt để người nhừ
Vừa toan nắm áo em chồn giận
Chửa kịp co vòi ả cáo
Nếu thế rừng mang thả đại
Tình tang khắp nẻo đợi beo ừ...

QN
25/3/2011


Cho Shrek tham da dzí...

CHỊU ĐỜI HỔNG THẤU

Muỗi đốt? Dùng luôn vợt điện từ...
Rận bò gãi riết móng tay hư
Ruồi bu lọt chén kinh hoàng hãi
Chấy bắt lăn chai thảm thiết nhừ
Chó đói lông tơi xơi gián tạm
Cầy bôi nhớt cặn chặn ve
No kềnh tấu khúc chăng tơ nhện
Rệp cắn hề chi chết cũng ừ

Scherk


Cam chịu

thiệt mình nhanh nó lại từ
Tuồng mèo mấy lớp đợi mông hư
Săm soi móng đỏ như khiếp
Tỉa tót mày xanh tựa khỉ nhừ
Tưởng Phượng đong đưa nhìn muốn xỉu
Nghĩ Rồng õng ẹo ngó thêm nư
Đành thôi nuốt giận lòng ngao ngán
Rắn mặt dù cho cũng phải ừ

NT 28.3.11
Signature:
" When one door closes, another opens "
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to CM4Q For This Useful Post:
Bùi Thúy Mùi (06-06-21), Nhím con (07-06-21), phale (22-08-21), Vũ Trường (06-06-21)
  #26  
Cũ 22-08-21, 08:32 PM
Avatar của CM4Q
CM4Q CM4Q đang ẩn
CM Tứ Quái
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Xứ lạnh
Bài gửi: 6.162
Thanks: 24.350
Thanked 20.871 Times in 6.081 Posts
notnhac "Khúc Giao Mùa" vui với bạn thơ



KHÚC GIAO MÙA

Thu về hạ vãn gió mùa chao
Bỗng thẹn thùng tim ửng má đào
Lắng giọt thời gian tình nghĩa gởi
Dâng niềm hạnh phúc biển trời trao
Vần thơ hóa mật êm đềm trải
Chuỗi nhạc hòa âm khấp khởi chào
Chữ thệ còn đây luồn chỉ thắm
Duyên lồng ánh nguyệt giữa ngàn sao

QN
22.08.2018



GIỮA CẢNH THU SANG (Họa)

Mây hồng lặng lẽ thả ngàn chao
Giữa cảnh mùa thu ước mộng đào
Nhặt áng Đường thi tròn chữ trải
Gom từ lục bát giữ lời trao
Sen vàng đã lụi âm thầm nhớ
Cúc đỏ còn bung rộn rã chào
Rạng rỡ nồng say hòa tứ mở
Ân tình nhuộm thắm cả trời sao.

Mạnh Kỷ TP Vinh.



THU LỖI HẸN
(nđt)


Thu về lá đổ nhẹ nhàng chao
Ngõ trúc nàng thơ ửng nụ đào
Lặng lẽ niềm thương tròn ý trải
Êm đềm nỗi nhớ vẹn lòng trao
Sương choàng chén rượu đầu thu tiễn
Nắng thả vần thơ giữa hạ chào
Kết chuỗi hoa vàng mơ mộng gửi
Trăng tàn chẳng thấy, nhạt lời sao!

Ngàn Hoa
23/8/2018



KHÚC XUÂN MỘNG

Giữa cảnh xuân về én lượn chao
Đường xưa ngõ thắm rộ mai đào
Đề thơ hối hả vài câu chọn
Gõ cửa êm đềm chục ý trao
Gió thổi mành lay vầng nguyệt xõa
Lòng mơ tóc thả cụm mây chào
Khuê phòng liễu các treo hồ điệp
Lãng tử tươi ngời vạn ánh sao.

Huy Thanh
23.8.2018



THU SẦU

Ve rền rĩ tấu hạ vàng chao
Ủ rũ ngoài hiên ngọn trúc đào
Lá đẩy đưa cành tim khẽ gọi
Cây hờn tủi bóng nghĩa thầm trao
Chiều nghiêng vạt nắng hồn thơ gởi
Tối ngả màn đêm cõi mộng chào
Gió xạc xào qua ngày gõ cửa
Thu vò võ đến chạnh buồn sao

QN
23.08.2018



NGHĨA ĐẦY

Lặng lẽ thu tràn cảnh sóng chao
Chiều tan tím nhuộm cả nương đào
Vui mừng ngọn gió lay nhành chuyển
Phấn khởi cây mầm chụm nõn trao
Thỏa mãn mùa thay rền nhạc đón
Chờ mong tháng đổi rộn hoa chào
Thơ tình họa xướng ngời trang chữ
Nghĩa cả đong đầy sáng tựa sao
(Nđt- LươngTú họa)

Signature:
" When one door closes, another opens "
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to CM4Q For This Useful Post:
Bùi Thúy Mùi (24-08-21), Cá chuồn (23-08-21), Mạnh Trọng Kỷ (23-08-21), Nhím con (24-08-21), phale (22-08-21), Thành Phạm (25-08-21), Vũ Trường (23-08-21)
  #27  
Cũ 05-09-21, 11:27 PM
Avatar của CM4Q
CM4Q CM4Q đang ẩn
CM Tứ Quái
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Xứ lạnh
Bài gửi: 6.162
Thanks: 24.350
Thanked 20.871 Times in 6.081 Posts
traidat Những người muôn năm cũ...




Những người muôn năm năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ


Từ xa cách nọ đã bao mùa
Chốn cũ thơ nằm ngọn gió xua
Kẻ lạc chân trời mây mắt lẫn
Người xiêu góc biển sóng tim lùa
Nghiên không bút chấm đìu hiu nhỉ
Giấy chẳng câu đề lạnh lẽo chưa
Nguyệt các còn ai nương cửa đợi
Thềm rêu vách cỏ chỉ mưa đùa...

PL 4.9.2014


Lặng lẽ thời gian gió đổi mùa
Nghe từng lá đổ nghẹn ngào xua
Vương chiều hạt nắng niềm đau trỗi
Khắc dạ vần thơ nỗi nhớ lùa
Cảnh cũ ru tình ngao ngán vậy
Trăng vàng rọi bóng thẫn thờ chưa
Ai người cuối nẻo hoài thương tưởng
Chạnh tủi đời sao lắm giễu đùa

QN
04.09.2014


Hoài tưởng

Chợt ngoảnh nhìn nhau đã mấy mùa
Bùi ngùi kỷ niệm gió chờ xua
Bàng thay sắc áo thu thu ruổi
Phượng đổi màu khăn hạ hạ lùa
Lối đợi chân người cô quạnh quá
Thơ tìm nét bút tội tình chưa
Thương lần gặp gỡ rồi tan tác
Những trách trời kia thiệt khéo đùa

PL 5.9.2014
Signature:
" When one door closes, another opens "
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to CM4Q For This Useful Post:
Cá chuồn (06-09-21), nguyenxuan (06-09-21), Nhím con (06-09-21), phale (06-09-21), Thành Phạm (06-09-21), Vũ Trường (07-09-21)
  #28  
Cũ 25-09-21, 10:03 PM
Avatar của Yến Thanh
Yến Thanh Yến Thanh đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Sep 2021
Bài gửi: 107
Thanks: 82
Thanked 438 Times in 107 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi CM4Q Xem bài viết


Chào bạn mới đến với vườn trăng bằng con chữ ngu ngơ.
Đừng chê nhé!

TỊNH

Dương trần trả nghiệp kiếp phù sinh
Vạn khổ nào qua ấy chữ tình
Lúc trẻ nhiều khi đùa bỡn nguyệt
Khi già lắm bữa niệm cầu kinh
Đường chân vạn lý êm đềm cảnh
Nẻo giác ngàn phương lộng lẫy hình
Ngộ thức tâm bình thôi huyễn ảo
Vun bồi gốc rễ cuộc đời xinh

QN
25.09.2021

Cám ơn chị QN đã gởi bài góp họa chung vui với mình. Chúc chị nhiều sức khỏe.

Mình xin họa đáp lễ bằng bài thơ sau đây , nếu có chỗ nào còn sai sót mong được chị và mọi người hướng dẫn thêm.

Thân mến.


KỶ NIỆM XƯA

Cũng bởi lâu rày bác mẹ sinh
Mà chưa trả món nợ ân tình
Sau hè mắt đọc vài con chữ
Cuối ngõ tay cầm một quyển kinh
Đã nguyện thương người khi vắng ảnh
Còn mong gặp kẻ lúc xa hình
Vần thơ trải lối ru hồn mộng
Kỷ niệm hôm nào vẫn thắm xinh.

YT 25.09.2021
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to Yến Thanh For This Useful Post:
CM4Q (25-09-21), Nhím con (28-09-21), phale (26-09-21)
  #29  
Cũ 25-09-21, 10:05 PM
Avatar của Yến Thanh
Yến Thanh Yến Thanh đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Sep 2021
Bài gửi: 107
Thanks: 82
Thanked 438 Times in 107 Posts
Mặc định

Mình tìm trang thơ của chị QN mà thấy nhiều topic quá nên post đại vào đây , có gì không đúng nhờ mod chuyển giúp mình.

Mình cám ơn nhiều.
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to Yến Thanh For This Useful Post:
CM4Q (25-09-21), Nhím con (28-09-21), phale (26-09-21)
  #30  
Cũ 25-09-21, 10:27 PM
Avatar của CM4Q
CM4Q CM4Q đang ẩn
CM Tứ Quái
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Xứ lạnh
Bài gửi: 6.162
Thanks: 24.350
Thanked 20.871 Times in 6.081 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Yến Thanh Xem bài viết
Mình tìm trang thơ của chị QN mà thấy nhiều topic quá nên post đại vào đây , có gì không đúng nhờ mod chuyển giúp mình.

Mình cám ơn nhiều.


Yến Thanh thân mến!

Trang thơ của QN( cũng như của nhiều người trong vườn thơ này) post từng bài như vậy để bạn thơ muốn họa bài nào thì họa ngay trong post đó luôn để khỏi phải lung tung lộn xộn thôi.

Thanks bài họa đáp lễ lại của YT nhé
Signature:
" When one door closes, another opens "
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to CM4Q For This Useful Post:
Nhím con (28-09-21), phale (26-09-21), Yến Thanh (26-09-21)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 12:41 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.