NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Thập Cửu Yêu
Nạp lại trang này Chim trời

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 14-09-20, 12:22 PM
Thập Cửu Yêu Thập Cửu Yêu đang ẩn
CM Thập Cửu Trần
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 413
Thanks: 774
Thanked 1.494 Times in 377 Posts
Mặc định Chim trời

TUNG TRỜI

Ngàn xanh gió lộng vút lưng trời
Sải cánh tung hoành thỏa thích chơi
Cơng nắng nghiêng ḿnh soi nước bạc
D́u mây tạo dáng đón trăng ngời
T́nh trau ríu rít vầng dương tỏa
Dáng luyện yêu kiều nhựa sống khơi
Thưởng ngoạn mùa sang đầy cảm hứng
Tầng không chế ngự khát khao đời.
NGỌC QUỲNH
Thập Cửu Yêu
09/9/2020



CHIM BẰNG
(Thử nghiệm lối viết SONG ĐIỆP THANH)

Tung mây lướt gió chủ ṿm trời
Cất cánh đường hoàng lăng đăng chơi
Vạn dặm giao du hồn sáng láng
Muôn phương hội nhập chí ngời ngời
Trầm trầm thánh thót âm thanh tỏa
Lẫm lẫm hào hùng dáng vóc khơi
Chiếm cứ không gian thừa mạnh bạo
Vui say tưởng thưởng những trang đời.

Nguyễn Thanh Toàn
(CM Sư Thúc)
12/09/2020
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to Thập Cửu Yêu For This Useful Post:
Bùi Thúy Mùi (14-09-20), CM4Q (14-09-20), nguyenxuan (14-09-20), Nhím con (15-09-20), phale (14-09-20)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:05 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.