NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Thập Cửu Yêu
Nạp lại trang này Song Quỳnh dạo gót vườn yêu.

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
  #1  
Cũ 05-10-20, 04:45 AM
Thập Cửu Yêu Thập Cửu Yêu đang ẩn
CM Thập Cửu Trần
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 413
Thanks: 774
Thanked 1.494 Times in 377 Posts
Mặc định Song Quỳnh dạo gót vườn yêu.

VƯỜN HỒNG

Mầm vươn uyển chuyển dáng THU hồng
Yểu điệu nghiêng ḿnh hứng rạng ĐÔNG
Búp nơn hoa chào vui ngơ vắng
Đài tơ cánh mở ngát hương nồng
Thơm lừng HẠ toả dầm mưa gió
Đỏ rực XUÂN cười nhuộm băo giông
Biểu tượng yêu đương đầy sức sống
Vườn xinh cảnh sắc tựa tiên bồng
NGỌC QUỲNH
29/9/2020


VƯỜN YÊU

B́nh minh rạng rỡ ánh dương hồng
Trở gió XUÂN về tiễn biệt ĐÔNG
Cội ủ mầm non đào măi thắm
T́nh nhen lửa ấm nghĩa thêm nồng
Dầu thương HẠ văn xoay phần số
Vẫn mặc mưa tràn phủ gió giông
Cơi thực THU vàng hoa nắng trổ
Vườn yêu rộng mở ngỡ non bồng
QN
30.09.2020


Lần sửa cuối bởi Thập Cửu Yêu; 05-10-20 lúc 04:47 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 8 Users Say Thank You to Thập Cửu Yêu For This Useful Post:
Bùi Thúy Mùi (05-10-20), Cá chuồn (06-10-20), CM4Q (05-10-20), Hà Lam Thủy (05-10-20), Nắng Xuân (05-10-20), nguyenxuan (05-10-20), Nhím con (05-10-20), Trần Thành (16-10-20)
Trả lời

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 08:15 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.