NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Thơ Lê Văn Thông

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
  #1  
Cũ 28-04-21, 04:43 PM
Lê Văn Thông Lê Văn Thông đang ẩn
CM Ngũ Thập Cửu Văn
 
Tham gia ngày: Apr 2021
Bài gửi: 118
Thanks: 0
Thanked 224 Times in 95 Posts
Mặc định Thơ Lê Văn Thông

VỀ NINH B̀NH
Ngày xuân văn cảnh Ninh B́nh
Một vùng thiên tạo lung linh đất trời
Hồ xanh nắng trải non phơi
Ngược ḍng lên động chơi vơi con thuyền
Về đây như lạc cơi tiên
Ta bâng khuâng giữa bao miền mộng du.
23. 4.2018.
Lê Văn Thông.
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to Lê Văn Thông For This Useful Post:
Bùi Thúy Mùi (28-04-21), Cá chuồn (28-04-21), Nhím con (29-04-21)
  #2  
Cũ 28-04-21, 04:55 PM
Lê Văn Thông Lê Văn Thông đang ẩn
CM Ngũ Thập Cửu Văn
 
Tham gia ngày: Apr 2021
Bài gửi: 118
Thanks: 0
Thanked 224 Times in 95 Posts
Mặc định Huong bƯỞi tháng 3

HƯƠNG BƯỞI THÁNG BA.
Tháng ba ngọt ngào hương bưởi
Dịu dàng tỏa ngát ngày đêm
Nhớ ai một thời son trẻ
Đứng hong tóc xơa bên thềm
Cái mùi hương bưởi dịu êm
Theo ta những ngày xa vắng
Tháng năm ,băo giông ,mưa nắng
H́nh em tóc xơa chẳng quên
Cho ta về tuổi thần tiên
Trở về thời gian sôi nổi
Xuân ơi ,đừng đi qua vội
Để hương bưởi cứ nồng nàn .
12.3.2016
Lê Văn Thông
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to Lê Văn Thông For This Useful Post:
Bùi Thúy Mùi (28-04-21), Cá chuồn (28-04-21), CM4Q (29-04-21), Thu Phong (29-04-21), Vũ Trường (29-04-21)
Trả lời

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:49 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.