NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Gió Bụi 49
Nạp lại trang này Tiếng Ḷng

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
  #1  
Cũ 06-03-18, 12:09 AM
Avatar của Gió Bụi
Gió Bụi Gió Bụi đang ẩn
CM Tứ Thập Cửu Phong
 
Tham gia ngày: Jan 2014
Bài gửi: 133
Thanks: 924
Thanked 472 Times in 132 Posts
Mặc định Tiếng Ḷng



TIẾNG L̉NG
(ANH CHỜ EM THỨC TRỌN SUỐT CANH THÂU)

ANH thường mải miết dệt t́nh thơ
Quyện những niềm thương khắc khoải CHỜ
Lặng lẽ EM ch́m trong biển nhớ
Âm thầm mộng THỨC giữa trời mơ
Nhiều đêm ước TRỌN lời yêu ngỏ
SUỐT buổi lần quanh chữ nguyện thờ
Ấp ủ CANH dài bao huyễn hoặc
THÂU từng kỷ niệm luyến hồng tơ.

Gió Bụi
03042018


EM YÊU ANH NHƯ CÂU H̉ VÍ DẶM
(Bài Xướng)

EM c̣n nguyên vẹn trái tim thơ
Đă khắc lời YÊU nguyện măi chờ
Để gió mời ANH về bến đợi
NHƯ trăng rủ thiếp dạo vườn mơ *
Ngàn CÂU hát gởi hồn tha thiết
Một tiếng H̉ ngân dạ thẫn thờ
VÍ biển là em t́nh sóng dậy
Xa người vạn DẶM nối đường tơ.

Phạm Hải Yến
(Ngày 10/02/2018)
Signature: ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to Gió Bụi For This Useful Post:
Cá chuồn (07-03-18), nguyenxuan (06-03-18), Thành Phạm (10-03-18)
Trả lời

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:26 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.