NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Gió Bụi 49
Nạp lại trang này Bồi Hồi

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
  #1  
Cũ 13-11-18, 01:44 AM
Avatar của Gió Bụi
Gió Bụi Gió Bụi đang ẩn
CM Tứ Thập Cửu Phong
 
Tham gia ngày: Jan 2014
Bài gửi: 133
Thanks: 924
Thanked 472 Times in 132 Posts
Mặc định Bồi Hồi



BỒI HỒI

Tưởng bước ai về vọng ngơ xưa
Ngờ đâu gió quyện chuyển sang mùa
Ve rền mỗi lượt sao buồn quá
Phượng đỏ bao ngày đă chín chưa?
Măi luyến ân t́nh nơi học hỏi
Hoài thương kỉ niệm chốn vui đùa
Sân trường quạnh quẽ nằm hong nắng
Chạnh nhớ hôm nào buổi tiễn đưa.

Gió Bụi
7272015

TRƯỜNG XƯA

Trường làng trở lại vẫn như xưa
Mé cổng hoa xoan rụng đến mùa
Cúi lượm ḥn bi hồi hộp thế
Ngắm nh́n cửa lớp dạt dào chưa
Chỗ kia buổi đó từng biên phạt
Góc ấy năm nao đă cợt đùa
Nét chữ trên bàn tinh nghịch khắc
Trí c̣n gợi rơ mũi trâm đưa

Cẩn Vũ. 29/07/2015
Signature: ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Gió Bụi For This Useful Post:
phale (27-11-18)
Trả lời

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:05 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.