NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Minh Đức 48
Nạp lại trang này Vết trượt

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 12-09-13, 10:19 AM
Minh Đức Minh Đức đang ẩn
CM Tứ Thập Bát Ngát
 
Tham gia ngày: Mar 2011
Bài gửi: 21
Thanks: 120
Thanked 157 Times in 21 Posts
Mặc định Vết trượt

Tâm sự của một sinh viên học hành dang dở.
Có ngờ đâu...
Nhân vật chính ấy...
Lại là tôi...

VẾT TRƯỢT

Cám dỗ phù hoa khéo hại người
Trôi dần năm tháng tuổi đôi mươi
Gió sương vội nhuốm thời trai trẻ
Mưa nắng phai đi những nụ cười
Khói thuốc sâu cay mà vẫn phả
Cơn sầu mặn đắng uống cho vơi
Mộ bia hăy khắc tên tôi nhé
Đỡ phải đua tranh với cuộc đời

Minh Đức
11-9-2013
Đặt một dấu chấm. Để quay lại là chính ḿnh.
------------------------------------
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to Minh Đức For This Useful Post:
Cá chuồn (12-09-13), Nhím con (13-09-13), phale (12-09-13), Phidiep5 (29-09-13), pumanew (12-09-13), Thành Phạm (12-01-15)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:50 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.