NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Trần Thành 67
Nạp lại trang này Khéo lạc đường

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 01-06-21, 06:01 PM
Trần Thành Trần Thành đang ẩn
CM Lục Thập Thất Công
 
Tham gia ngày: Aug 2020
Bài gửi: 49
Thanks: 560
Thanked 280 Times in 50 Posts
Mặc định Khéo lạc đường

Bài xướng:

THƠ ĐƯỜNG BỪNG SÁNG



Ngàn xưa đă định thể thơ Đường

Thi sĩ bao miền đẹp thắm chương.

Bút thép, nghiên gang rèn ư chí

Lời vàng, tứ ngọc dệt t́nh thương.

Sông thơ mát mẻ hồn dân tộc

Suối nhạc rộn ràng cảnh cố hương.

Văn hiến bừng lên thời đại mới

Ngày nay rực sáng thể thơ Đường.

Bài họa:

HỌC THỂ ĐƯỜNG

Dốc cạn tiềm năng học thể đường

Dăm lần bảy lượt chẳng thành chương

Mài nghiên sửa bút dư buồn tủi

Bứt tóc ṿ đầu đủ giận thương

Sáng dậy mơ so tày Quách Tấn

Khuya về mộng sánh kịp Xuân Hương

Mai rày nếu tớ nên danh phận

Nguyện đến làng thơ nhận gác đường.

02/6/2021

Lần sửa cuối bởi Trần Thành; 02-06-21 lúc 08:13 PM Lư do: Sửa cho phù hợp.
Trả lời với trích dẫn
The Following 8 Users Say Thank You to Trần Thành For This Useful Post:
Bùi Thúy Mùi (01-06-21), Cá chuồn (02-06-21), CM4Q (01-06-21), Hà Lam Thủy (02-06-21), nguyenxuan (03-06-21), Nhím con (01-06-21), phale (01-06-21), Vũ Trường (02-06-21)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:19 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.