NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Xướng Họa
Nạp lại trang này Sắc Xuân - Thơ Thanh Nguyệt và bài họa

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
  #1  
Cũ 20-12-21, 08:04 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.268
Thanks: 5.987
Thanked 5.058 Times in 1.645 Posts
Mặc định Sắc Xuân - Thơ Thanh Nguyệt và bài họa

Bài xướng

SẮC XUÂN
(Bối chỉ xuyên tâm)

Một đóa xuân th́ trổ lộc non
Rèm thưa giọt nắng vẽ xuân tṛn
Đào tôn dáng nhỏ xuân nền nă
Mộng chở xuân hồng giấc cỏn con
Ngọn bấc nhờ xuân mà bớt lạnh
Màu xuân níu lụa để thêm gịn
Xuân về cảnh vật chừng nao nức
Tự lúc xuân cười rạng ánh son.

Thanh Nguyệt
12/02/2018


Bài họa

1. GỌI XUÂN

Thửa ruộng xuân vừa trổ lá non
Vườn xuân mận, bưởi trái xoe tṛn
Sân bày gốc lộc xuân vờn gió
Ngơ đặt mầm xuân cảnh đợi con
Trống hội chào xuân cờ sắc đỏ
Lời ca đón vụ nắng xuân gịn
Ngàn hoa rực rỡ xuân nồng ấm
Hát gọi xuân t́nh nghĩa sắt son

Đà Nẵng 19/12/2021
Trần Thị Lợi

Em hoạ với Nguyệt nè. Yêu Nguyệt.

2. XUÂN SON

Xuân về réo rắt mảnh trăng non
Ngát điệu mừng xuân giấc mộng tṛn
Gió chuyển muôn xuân tràn phố nhỏ
Xuân chào vạn vật nảy mầm con
Mùa khơi lúa mới xuân thành đạt
Mẹ muối dưa xuân pháo nổ gịn
Dáng ngọc nàng xuân bừng nhựa sống
Môi cười e ấp nét xuân son

NGỌC QUỲNH
19/12/2021

Cái kiểu “Bối chỉ xuyên tâm” này khó chơi
lại gặp “Xuân” nữa nên “bó toàn thân”
Thử viết bằng Trăng vậy.

3. KHUYẾT LẠI TR̉N

TRĂNG ngần ấy tuổi vẫn là non
Chẳng nặn mà TRĂNG khuyết lại tṛn
Tức giận lùa TRĂNG cơn băo lớn
Ghen hờn cản gió mảnh TRĂNG con
Đêm đông bấc rét TRĂNG quầng lạnh
Tháng hạ TRĂNG lu nắng sợi gịn
Cửa sổ TRẰNG nḥm thơ chửa viết
TRĂNG chờ ít nữa việc quân son.

Trần Thành -19/12/2021.

4. XUÂN BUỒN VIỄN XỨ

Xuân buồn viễn xứ ngả đầu non
Trở giấc nàng xuân mộng chẳng tṛn
Tuyết đọng bên thềm xuân gơ cửa
Xuân về trước ngơ mẹ chờ con
Quê người nhớ cảnh trời xuân ấm
Đất tổ mừng xuân hạt nắng gịn
Phải đến khi nào xuân măn nguyện
Xuân đời hạnh phúc trải t́nh son

QN
19.12.2021

Mời cả nhà lên tây bắc ăn Tết nha.

5. XUÂN BẢN THƯỢNG

Tấm thảm xuân trời nảy búp non
Vầng xuân bản thượng nắng đơm tṛn
Xuân ḥ hội mở khai năm mới
Tiết chuyển xuân cười chở nụ con
Thắng vụ đông xuân nhà thịnh phát
Mừng xuân tây bắc mận tươi gịn
T́nh xuân bén lửa nơi phiên chợ
Gửi trọn xuân nồng ấm dấu son

NGỌC QUỲNH
20/12/2021

6. PHÁO XUÂN

PHÁO nổ Xuân về tận cơi non
T́nh yên ả giữ PHÁO vê tṛn
Êm đềm PHÁO dơi tranh mừng mẹ
Nhẹ nhơm hoa cài PHÁO trả con
Ngữ rạng ngời ru hồn PHÁO đỏ
Vần thanh lặng giữ PHÁO tâm gịn
Đêm ngày rộn ră như hồn PHÁO
PHÁO tỏa trăm màu ngỡ mộng son.

Manh Kỷ T P Vinh.

7. THẮP LỬA VƯỜN XUÂN

Xuân nhờ lộc nắng trổ nhành non
Lộng cảnh Vườn Xuân vỗ tứ gịn
Nguyệt vẫn dâng t́nh xuân trải sóng
Xuân vừa đảo vận chữ thành con
Làn hương thủy trúc cài xuân đẹp
Lưới mộng quỳnh xuân ủ nghĩa tṛn
Hạc ẩn phương nào xuân măi ngóng
Xuân chiều thắp lửa dưỡng hồn son!

Nguyên Xuân
20/12/2021


Ai cũng Xuân cả vậy th́
Trần Thành cũng Xuân

8. XUÂN SON

Xuân trời nẩy lộc nhú chồi non
Những giọt sương xuân óng ánh tṛn
Nắng đến mùa qua xuân tuổi mẹ
Xuân về tết lại trẻ t́nh con
Ngày mưa vũ thủy hương xuân lạnh
Tiết ấm xuân phân hạt lửa gịn
Thủng thẳng xuân chờ ai nữa vậy
Xuân tàn có giữ nét môi son.

Trần Thành 20/12/2021

9. XUÂN XƯA

Vẫn nhớ Xuân nghèo tuổi ngọc non
Nàng Xuân chẳng dám mộng duyên tṛn
Âm thầm thuở ấy Xuân chờ bạn
Khắc khoải Xuân này mẹ dơi con
Dẫu nắng không về Xuân chẳng đượm
Dù Xuân đă tủi má thôi gịn
Người ta khấp khởi mừng Xuân nữa
Chỉ mỗi Xuân ḿnh nhạt phấn son

Berlin,20.12.21
Lê Hoài Phương

51 thật vui khi nhận được
những bài họa hay từ thầy cô bạn hữu.
Xin đáp họa thay lời cảm tạ.
Mong được nhận tiếp những ân t́nh.


10. T̀NH XUÂN

Xuân quàng chuỗi ngọc lẩy đài non
Ngỡ lúm tiền xuân thả nụ tṛn
Lá chở màu xuân ngào ngạt nơn
Xuân cời gốc lăo nuột nà con
Ḍng xuân mấy kỷ phơi đời muộn
Giọt nắng ngàn xuân dăi thảm gịn
Tóc dẫu hai lần xuân chửa cạn
Xuân dào dạt trỗi tỏ ḷng son

Thanh Nguyệt - 20/12/2021



11. VỌNG CẢNH XUÂN

Xuân hồng rực rỡ cả triền non
Ở giữa vườn xuân én lượn tṛn
Biển vẫy xuân về tung bọt trắng
Xuân chờ nguyệt xơa hóa thuyền con
Qua trời băo tuyết xuân càng đẹp
Để nụ cười xuân tiếng măi gịn
Cảnh sắc xuân ngời chân thiện mỹ
Xuân t́nh khỏa bút rạng màu son

QN
20.12.2021

Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 21-12-21 lúc 07:41 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to nguyenxuan For This Useful Post:
Hà Lam Thủy (23-03-22), Vũ Trường (23-12-21)
Trả lời

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:28 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.