NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Xướng Họa
Nạp lại trang này Em tôi nâu - Thơ Nguyễn Lương Tú và bài họa

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 22-12-21, 02:14 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.268
Thanks: 5.987
Thanked 5.058 Times in 1.645 Posts
Mặc định Em tôi nâu - Thơ Nguyễn Lương Tú và bài họa

Bài xướng

EM TÔI NÂU

Yêu mến cô nàng vốn đã lâu
Yêu thêm sắc sẫm thuở ban đầu
Yêu hương đậm ngát bồng bềnh ảo
Yêu chất thơm đằm lẳng lặng sâu
Yêu quyện cùng thơ nghiền những buổi
Yêu chung với nhóm lịm vài chầu
Yêu hoà tột đỉnh mơ màng trí
Yêu quá chừng rồi. Giọt đắng nâu!

Nguyễn Lương Tú
(Chọn trong thi phẩm
Đường Luật Tiếp Vần - Tr 14)
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to nguyenxuan For This Useful Post:
Vũ Trường (23-12-21)
  #2  
Cũ 22-12-21, 02:22 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.268
Thanks: 5.987
Thanked 5.058 Times in 1.645 Posts
Mặc định

Bài họa

1. ĐƯỜNG NÂU

Ghiền lắm tuy rằng cũng chửa lâu
Ghiền khi nở muộn kết duyên đầu
Ghiền qua ngõ trúc thăm vườn ảo
Ghiền lượn chân trời ngắm biển sâu
Ghiền những câu giòn mơ đến lượt
Ghiền bao áng ngọt khởi thêm chầu
Ghiền xâu ngữ điệu hoà thanh sắc
Ghiền kiểu pha màu quyện sánh nâu!

Nguyên Xuân
11/11/2019


Em đã có họa bài này từ 2019.
Giờ góp vô nha��

2. THƯƠNG RỒI GIỌT ĐẮNG CÀ PHÊ...

Thương rồi giọt đắng bỏ còn lâu
Thương cái nồng thơm tự buổi đầu
Thương bởi mùi loang ngào ngạt đẫm
Thương vì khói tỏa đậm đà sâu
Thương màu quyến rũ đêm hò hẹn
Thương thuở đam mê sáng chực chầu
Thương tách không đường môi ngọt mãi
Thương đời hoán chuyển sắc vàng nâu

QN
12.11.2019


3. THƯƠNG

Thương thuyền bến cũ ước dài lâu
Thương hẹn thề non bạc mái đầu
Thương bậu qua phà đưa sáo nhỏ
Thương người lấy thước đọ sông sâu
Thương mưa ông Gióng làn mây cuộn
Thương rét nàng Bân bóng nguyệt chầu
Thương lửa gần rơm lâu cũng bén
Thương giòn bánh mật nước da nâu

NGỌC QUỲNH
(21/12/2021)

Em viết vội trước khi đi làm
Cả nhà kiểm tra lại giúp em với nhé!
Chúc cả nhà bình an và hạnh phúc!

4. PHÔI PHA MÀU MẮT

Chẳng hẹn mai này những ước lâu
Chẳng mơ buổi nọ sánh đôi đầu
Chẳng xanh hạnh phúc chìm men ảo
Chẳng tím ân tình lạc lũng sâu
Chẳng giữ niềm tin hoài sóng dậy
Chẳng khơi nỗi tủi suốt canh chầu
Chẳng thà quên hết điều năm cũ
Chẳng rõ sao mình nhạt mắt nâu!

Berlin 21.12.21
Lê Hoài Phương

5. MẾN NÀNG NÂU

Mến mộ âm thầm đã bấy lâu
Mến nâng ấm áp đượm tình đầu
Mến thương sắc đậm tràn hơi bổng
Mến trọng hương nồng thấm vị sâu
Mến phút nôn nao hồn thưởng thức
Mến khi thấp thỏm dạ cầm chầu
Mến dìu dặt nỗi tương tư dãi
Mến hả hê niềm nhấm nháp nâu

Đà Nẵng 21/12/2021 Trần Thị Lợi

6. MEN NÂU

Ngẫm đời mặn ngọt vẫn bền lâu
Ngẫm chạm vài ly buổi hẹn đầu
Ngẫm đậm hương lòng qua giọt đắng
Ngẫm tròn mắt ngọc khắc tình sâu
Ngẫm ngồi nhấm nháp vơi niềm nhớ
Ngẫm uống nhâm nhi gẫu chuyện chầu
Ngẫm vị trên môi còn ẩn dấu
Ngẫm làn khói toả ngấm men nâu

NGỌC QUỲNH
21/12/2021


7. YÊU

Yêu người thuở trước ngỡ rằng lâu
Yêu tuổi hồn nhiên dệt ước đầu
Yêu trở trăn đời nghiêng gối lạnh
Yêu ngằn ngặt bước thẳm dòng sâu
Yêu tràn lối mộng oằn dây oán
Yêu khẳm buồng tim rối nhịp chầu
Yêu đến xiêu mành cơn bão dội
Yêu vì chỉ một nét mày nâu!

Thanh Nguyệt 21/12/2021

8. MƠ

Mơ người bạn ấy đã từ lâu
Mơ tứ Đường thi tự thuở đầu
Mơ ánh dương ngời ươm cõi mộng
Mơ vầng nguyệt sáng giữ niềm sâu
Mơ hoài kỷ niệm âm thầm lắng
Mơ mãi thời gian khắc khoải chầu
Mơ trọn câu thề tha thiết dõi
Mơ nguồn cội trẻ thích màu nâu.

Manh Kỷ TP Vinh.

9. ƯỚC...

Ước vọng chi nhiều khổ sẽ lâu
Ước quên được cả tiếng yêu đầu
Ước đời nghiệt ngã chìm đêm vắng
Ước chữ ưu phiền lắng dạ sâu
Ước nguyện tim hồng hương nắng tỏa
Ước mơ biển rộng ánh dương chầu
Ước người sẻ ngọt chia bùi mãi
Ước vị môi trầm lẫn tóc nâu

QN
21.12.2021

10. YÊU

Yêu cội đa làng nhớ cũng lâu
Yêu sao kỷ niệm ánh trăng đầu
Yêu bà cõng nắng che đồng trũng
Yêu mẹ căng người cuốc vũng sâu
Yêu ngẩn ngơ chiều con sóng trỗi
Yêu tha thiết cảnh lũy tre chầu
Yêu dòng Bến Hải mềm như lụa
Yêu lắm quê mình dải đất nâu!

Nguyễn Xuân Đào
22/12/2021


11. TIÊN NÂU

Dính vào vốn dễ bỏ còn lâu
Dính dáng ngay hôm gặp gỡ đầu
Dính đậm từng cơn chìm khói ảo
Dính nhiều suốt buổi ngập hang sâu
Dính viên đổi kíp chờ mong lượt
Dính bột thay phiên đón đợi chầu
Dính nợ vay vàng sinh trộm cướp
Dính tù chết ngục bởi tiên nâu.

Trần Thành-22/12/2021.


12. ����̣�� ����̛��̛́��

Tham nhiễu dân mình hậu quả lâu
Tham quan nội tặc bổ u đầu
Tham danh tước lộc ung hà cẩu
Tham bả kim tiền thối rữa sâu
Tham cất lâu đài thâu xích cột
Tham ôm thục nữ tích gông chầu
Tham mùi mỹ tửu quay cuồng não
Tham tróc ba đời nhốt hũ nâu!

����̆́���� ������̂��
CanTho, 16 Dec, 2021
(Nguyễn Thanh Toàn)

Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 26-12-21 lúc 04:42 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to nguyenxuan For This Useful Post:
Vũ Trường (23-12-21)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 12:38 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.