NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Xướng Họa
Nạp lại trang này Câu cá - Thơ Minh Đức và bài họa

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
  #1  
Cũ 29-12-21, 03:08 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.268
Thanks: 5.987
Thanked 5.058 Times in 1.645 Posts
Mặc định Câu cá - Thơ Minh Đức và bài họa

CÂU CÁ

Ngang chiều nắng dịu xách cần câu
Đến chỗ lơ phơ cỏ bạc đầu
Dưới nước mồi giun dùng lưỡi thả
Trên bờ nón lá phẩy ruồi bâu
Chờ rung một chút th́ mau giật
Bắt được vài con ắt đủ cầu
Mặc những ưu tư ngồi tĩnh lặng
Vui cùng sở thích có ǵ đâu.

Minh Đức CM48 - Nguyễn Hữu Sang
Trả lời với trích dẫn
  #2  
Cũ 29-12-21, 03:12 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.268
Thanks: 5.987
Thanked 5.058 Times in 1.645 Posts
Mặc định

Những bài hoạ

1. THẢ CÂU

Rảnh rỗi đôi lần hứng thả câu
Chiều buông nắng xế ngả trên đầu
Nâng cần gió động phao rung lắc
Dựa gối mây sà cá lượn bâu
Lặng lẽ cơ chờ mưu lớn định
Thong dong thế lựa chí cao cầu
Mồi giăng sóng gợn ḥng khuây khoả
Bến nước vui vầy khỏi mộng đâu.

25.7.2018
Hà Lam Thuỷ

2. THẾ THỜI

Thưa rằng đục nước thả mồi câu
Giận kẻ làm ngơ chước giẫm đầu
Cả lũ đua đ̣i vơ kín miệng
Bao thằng quấy nhiễu tọng đầy bâu
Trên rừng gỗ chặt chim gào cứu
Giữa biển bùn tuôn cá lạy cầu
Chẳng nghĩ mai này con khát họng
Giông càn sóng dậy hỏi v́ đâu?

18.8.2018
Hà Lam Thuỷ

3. CÂU CHẲNG DỄ

Ra hồ cũng thích được buông câu
Gió thổi hiu hiu rối cả đầu
Đợi măi im ĺm phao chẳng động
Chờ hoài lặng lẽ cá không bâu
Đang buồn định chạy sang ŕa bến
Bỗng sướng đành yên đứng cạnh cầu
Hăy cứ kiên tŕ qua vận hẩm
Ăn mừng kết quả dễ dàng đâu

Đà Nẵng 27/12/2021
Trần Thị Lợi

4. ĐI CÂU

Trưa hè nắng đổ kệ ngồi câu
Cũng mặc dù đang nhức cả đầu
Quẳng vụt con mồi se sẽ nhấp
Xong chờ lũ cá nhẹ nhàng bâu
Liền tay kẻ giật to mồm hét
Sẵn vợt người rê hoác mỏ cầu
Đă phải đôi lần xui trượt mất
Nhưng mà chuyện nhỏ xá ǵ đâu

QN
28.12.2021

5. MẮC CÂU

Lớn nhỏ chi rồi cũng mắc câu
Mồi ngon đớp vội ngoắc lên đầu
Tôm hùm lột vỏ nhiều anh hóc
Cá ngựa ngâm hồ lắm kẻ bâu
Chước bẩn mưu gian dần vỡ mặt
Vùng to nhóm khủng đă rơi cầu
Trâu già hổ thẹn đời tham bát
Móng cọp tuy dài chẳng đến đâu.

Nguyên Xuân
28/12/2021

6. ĐI CÂU

Xế buổi buông cần lặng lẽ câu
Màu thu điểm nhẹ phất phơ đầu
Không mồi cạn nước nào tôm nhảy
Hẫng bát lưng ṿ chỉ nhện bâu
Chạnh nghĩ Bàn Khê người ẩn dật
Thèm mơ Vị Thuỷ phút mưu cầu
Dương tà bóng ngả dài sông lạnh
Chén rượu riêng ḿnh chẳng bạn đâu!

Thanh Nguyệt - 29/12/2021
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to nguyenxuan For This Useful Post:
Vũ Trường (30-12-21)
Trả lời

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 01:03 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.