NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Xướng Họa
Nạp lại trang này Xuân - thơ Minh Thư và bài họa

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 17-01-22, 02:19 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.268
Thanks: 5.987
Thanked 5.058 Times in 1.645 Posts
Mặc định Xuân - thơ Minh Thư và bài họa

Thơ Minh Thư mời họa

XUÂN

Xuân đến rồi ư? khẽ trước thềm
Xuân tràn giấc mộng khát từng đêm
Xuân tươi mắt đẹp ṿng tay thỏa
Xuân thắm môi xinh lọn tóc mềm
Xuân chở t́nh yêu ngời nắng ấm
Xuân bừng hạnh phúc ngát hương êm
Xuân hồng đă hẹn cười lên nhé
Xuân hát mong đời phước lộc thêm.

Minhthu Nguyen


Bài họa

1. XUÂN

Xuân ruổi ngàn phương nhẹ xuống thềm
Xuân liền khởi mộng giữa màn đêm
Xuân hừng hực tỏa vầng dương sáng
Xuân nơn nà buông dải lụa mềm
Xuân đến hoa cười hoan hỉ khẽ
Xuân về gió thoảng dịu dàng êm
Xuân nồng đượm măi ḥa mây nước
Xuân chuyển luân đời rực rỡ thêm

QN Trúc Quỳnh Nguyễn
13.01.2021

2. XUÂN

Xuân sang lá cỏ ngát hương thềm
Xuân rạng bầu trời lấp lánh đêm
Xuân trổ t́nh thơm nồng gió ấm
Xuân trao mật ngọt thắm môi mềm
Xuân tiên khắp nẻo cài hoa thắm
Xuân phúc muôn nhà trải bước êm
Xuân thổi bừng lên tràn mạch sống
Xuân trần đắc lộc rỡ ràng thêm

NGỌC QUỲNH
Ngoc Quynh Nguyen
13/01/2022

Ngoc Quynh Nguyen 4 tiếp 56 chữ rồi kḥ nè...🤣

3. XUÂN

Xuân ḥa gió lộng khoảng trời êm
Xuân trải ngàn hoa rực rỡ thềm
Xuân măi tươi hồng khoe lộc lá
Xuân hoài mát dịu khỏa ngày đêm
Xuân vời vợi khoác làn sương mỏng
Xuân khẽ khàng ru ngọn gió mềm
Xuân gởi niềm tin vào cuộc sống
Xuân t́nh trổ nụ diễm kiều thêm

QN
13.01.2021

4. GIẤC MƠ XUÂN

Xuân e ấp nụ ngẩn ngơ thềm
Xuân điểm tô ngời ánh nguyệt đêm
Xuân dẻ duyên cười môi thắm ngọt
Xuân tha thướt chải tóc đen mềm
Xuân hoà điệu múa ṿng tay nơn
Xuân lẫy hương t́nh giấc mộng êm
Xuân măi xoay tṛn nghiêng vũ trụ
Xuân huyền hoặc cũ để hờn thêm.

Thanh Nguyệt- 13/01/2022
Nguyet Nguyen Thi Thanh

5. XUÂN C̉N DỊCH BỆNH

Xuân đến mà sao lạnh lẽo thềm
Xuân c̣n dịch bệnh năo nề đêm
Xuân con nhớ mẹ tim đau xót
Xuân cháu t́m ông dạ yếu mềm
Xuân khát khao, già mong sống ổn
Xuân chờ đợi, trẻ muốn đời êm
Xuân khơi kỷ niệm ngày vui vẻ
Xuân chẳng yên b́nh khốn khổ thêm

13/1/2022 Trần Thị Lợi

6. XUÂN GỌI

Xuân gọi ngàn hoa tỏa sáng thềm
Xuân bừng khát vọng đă bao đêm
Xuân đùa núi bạc xoà sương sớm
Xuân giỡn mây xanh đậu nắng mềm
Xuân ấm bờ môi hương bưởi nhẹ
Xuân nồng khoé mắt sóng t́nh êm
Xuân về đất nước càng hưng thịnh
Xuân đến gia đ́nh hạnh phúc thêm.

Trần Thành 14/01/2022

7. XUÂN ( Nhâm Dần )

Xuân đi thấp thỏm dơi bên thềm
Xuân đợi giao thừa pháo nổ đêm
Xuân ngẩn ngơ nh́n lan cánh mượt
Xuân mê mải ngóng liễu thân mềm
Xuân gieo hạnh phúc muôn nhà tỏ
Xuân giữ an lành vạn kẻ êm
Xuân đuổi quân thù quay gót chạy
Xuân ḥa điệu ví dịu dàng thêm.

Manh Kỷ TP Vinh

Em đáp lễ
Có ǵ bị lỗi xin góp ư cho em nhé!
Chúc Xuân cả nhà b́nh an và hạnh phúc!

7. XUÂN XOÁY VÀO KHOẢNG NHỚ

Xuân gơ niềm thương trước bậc thềm
Xuân hằng khắc khoải đă nhiều đêm
Xuân về dạo cũ giày con ấm
Xuân điểm ngày xưa áo mẹ mềm
Xuân lẩy ḍng thơ cài nụ biếc
Xuân dành khúc nhạc trải chiều êm
Xuân làm nức nở hồn miên viễn
Xuân xoáy sâu vào khoảng nhớ thêm

Berlin,14.1.22
Lê Hoài Phương

9. XUÂN MƠ

Xuân vừa trải mộng rất nồng êm
Xuân xơa vầng trăng óng ả thềm
Xuân khẽ giăng đèn chao giấc điệp
Xuân thầm dát bạc phủ màn đêm
Xuân vừa khởi sắc khung trời rộng
Xuân cũng choàng sương vạt cỏ mềm
Xuân để tim hồng bung lộc biếc
Xuân đời măi trổ ngọt ngào thêm

QN
15.01.2021

10. XUÂN

Xuân khẽ lay hồn sóng dịu êm
Xuân vui khấp khởi xoă trăng thềm
Xuân nồng ngơ phố hoà xanh biển
Xuân lộng hiên nhà tỏa sáng đêm
Xuân trải ngời hoa triền đất rộng
Xuân dâng biếc lộc dải sông mềm
Xuân hồng nẻo hẹn tràn mơ ước
Xuân sưởi đôi ḿnh ấm đượm thêm!

Nguyên Xuân
16/1/2022
Trả lời với trích dẫn
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 08:24 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.