NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Tuấn Phong
Nạp lại trang này Khát mong

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
  #1  
Cũ 24-12-12, 11:05 AM
Tuấn Phong Tuấn Phong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 112
Thanks: 366
Thanked 462 Times in 109 Posts
Mặc định Khát mong

Lại khát mong

Em ở trên bờ, anh dưới sông
Quanh năm cách trở, phải theo ḍng...
Phút giây gần gũi thèm môi thắm
Ngày tháng xa xôi tiếc má hồng
Trằn trọc thương em khi nắng hạ
Nôn nao nhớ mẹ lúc mưa đông
T́nh yêu ḱm nén, làm sao được?
Thấy cảnh xuân tàn, lại khát mong...

Tuấn Phong



Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Tuấn Phong For This Useful Post:
Nhím con (24-12-12)
  #2  
Cũ 24-12-12, 11:08 AM
Tuấn Phong Tuấn Phong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 112
Thanks: 366
Thanked 462 Times in 109 Posts
Mặc định Quán Gió - Thơ Tuấn Phong

Ấp ủ

Thu đến cỏ hoa nhuộm sắc vàng
Rừng phong đỏ lá đợi xuân sang
Se se ngọn gió tràn qua phố
Phất phất làn mưa trải khắp làng
Cuối xóm chuông chùa nghe thánh thót
Đầu thôn nhạc quán vọng vang vang
Mầm yêu ấp ủ chờ xuân dậy
Lộc mới tươi non lại mỡ màng

Tuấn Phong


Lần sửa cuối bởi Tuấn Phong; 24-12-12 lúc 11:14 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Tuấn Phong For This Useful Post:
Nhím con (24-12-12)
Trả lời

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 01:49 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.