NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Cḥi Lá

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #1  
Cũ 20-02-18, 02:17 AM
Avatar của CM4Q
CM4Q CM4Q đang ẩn
CM Tứ Quái
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Xứ lạnh
Bài gửi: 6.162
Thanks: 24.350
Thanked 20.871 Times in 6.081 Posts
phongthu Cḥi Lá



NỖI NHỚ MANG TÊN ANH

Nhớ anh mà ...
Em cất chữ vào tim
Thơ cứ phải nén gh́m trông rất tội
Chẳng ai biết sóng tự ḷng vẫn trỗi
Cố an nhiên mặc hờn dỗi thét gào...

Nhớ anh nhiều ...
Mà chẳng biết làm sao...???
Trong góc nhỏ nghe cồn cào tấc dạ
Buông xúc cảm quay cuồng trong bản ngă
Chỉ riêng ḿnh ngồi đếm lá thời gian...

Nhớ về anh ...
Lặng nghe tiếng đêm tàn
Trăng tịch lẻ nḥa tan vào sương lạnh
Ngày đến muộn
Nỗi buồn thêm đặc quánh
Giữa cô liêu c̣n nặng gánh ân t́nh

Nhớ anh nào dám ngỏ ....
Thôi làm thinh...
Cứ hờ hững dù tim ḿnh vọng tưởng
Là tri kỷ cớ sao giờ ngược hướng ???
Có phải là...
Gió chướng giữa hồn hoang???

QN
27.07.2016

Signature:
" When one door closes, another opens "
Trả lời với trích dẫn
The Following 8 Users Say Thank You to CM4Q For This Useful Post:
Cá chuồn (06-06-20), Dũng Trần (05-06-20), Hạ Phượng (26-05-20), hoanggiao (25-02-18), hoatigon208410 (03-06-20), nguyenxuan (20-02-18), phale (02-06-20), Thành Phạm (20-02-18)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:17 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.