NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Quán > Những cuộc thi thơ > Cuộc thi thơ "XUÂN 2011"
Nạp lại trang này Bài dự thi Cuộc thi Thơ Xuân thể loại tự do

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Đề tài đă khoá
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #11  
Cũ 24-12-10, 07:44 AM
Lữ Khách Lữ Khách đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 917
Thanks: 2.587
Thanked 4.832 Times in 908 Posts
Mặc định

MXTD - 11

Con đă về Mẹ ơi

Xuân đến ...
Mẹ ơi
Trên vành nắng đỗ
Ḍng người qua phố
Tấp nập niềm vui

Lời thơ ngủ vùi
Chợt bừng giấc mộng
Bao Xuân mẹ ngóng
Chờ cháu con về

Ôi cánh đồng quê
Chợt thương chợt nhớ
Ngày xưa muôn thuở
C̣n măi trong con

Dáng mẹ gầy ṃn
Nay c̣ng lưng mơi
Một đời gắn gỏi
Bên xóm thôn nghèo

Chân mẹ tóp teo
Mái đầu bạc xóa
Vẫn c̣n vội vả
Từng ngày chăm lo

Con tuổi học tṛ
Vô t́nh bất hiếu
Không bao giờ hiểu
Nghĩa mẹ công cha

Mẹ ơi thứ tha
Cho ḷng con trẻ
Rồi mai bập be
Bước chân vào đời

Mới hiểu mẹ ơi
Mẹ là tất cả
Xuân này lạ quá
Cho ḷng mênh mang

Hôm nay vội vàng
Trở về thăm mẹ
Đừng buồn con nhé
Con đă ở đây

Biết bao tháng ngày
Con quay về lại
Me ơi...măi măi
Suốt đời trong con...!!!
The Following 12 Users Say Thank You to Lữ Khách For This Useful Post:
Đông Dung (24-12-10), Cá chuồn (24-12-10), CM4Q (29-12-10), hieua (26-12-10), hoatigon208410 (25-12-10), munni (28-12-10), Nguyễn Việt Hà (17-02-11), Như Diệu Linh (31-12-10), phale (24-12-10), Quân Tấn (24-12-10), Tường Thụy (24-12-10), Cheal (24-12-10)
  #12  
Cũ 24-12-10, 03:58 PM
Lữ Khách Lữ Khách đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 917
Thanks: 2.587
Thanked 4.832 Times in 908 Posts
Mặc định

MXTD - 12

Chờ Xuân

Lá ơi!
Xuân sắp mở ra
c̣n rơi lả tả
làm ta nao ḷng
Lá rụng
vàng rực một vùng
bàn chân run rẩy
ngập ngừng
vân vi
Biết rằng
lá phải rụng đi
chắt chiu nhựa sống
cũng v́ mầm non
Mai này
lá lại xanh rờn
ấp ôm hy vọng
chỉ c̣n chờ Xuân...
The Following 11 Users Say Thank You to Lữ Khách For This Useful Post:
Đông Dung (24-12-10), Cá chuồn (24-12-10), CM4Q (29-12-10), hieua (26-12-10), hoatigon208410 (25-12-10), Ngô Nguyễn (17-01-11), Nguyễn Việt Hà (17-02-11), Như Diệu Linh (31-12-10), phale (29-12-10), Quân Tấn (28-12-10), Cheal (02-01-11)
  #13  
Cũ 29-12-10, 07:45 AM
Lữ Khách Lữ Khách đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 917
Thanks: 2.587
Thanked 4.832 Times in 908 Posts
Mặc định

MXTD - 13

ĐÊM ĐÓN XUÂN...VẮNG EM

Anh lắng nghe tiếng gió gọi mùa xuân
Vườn cau nhỏ xạc xào rung rinh lá
Khắp trời khuya, vọng vang lời biển cả
Sóng ầm ào gợi nỗi nhớ người xa...

Hương cau thơm, dâng vị ngọt quanh nhà
Môi nồng ấm, đượm men t́nh quê biển
Màn sương buông, nỗi sầu vương chợt đến
Hồn bâng khuâng, xao xuyến nghĩ về em...

Đêm đón xuân, trằn trọc ngủ không yên
T́nh cách biệt, thấy ḷng thêm trống vắng
Xung quanh anh, đất trời thôi tĩnh lặng...
Gió xuân vờn, đùa cây lá lao xao

Biển xuân reo, dồn sóng vỗ dạt dào
T́nh xuân dậy... nhớ em, buồn da diết.
Những vần thơ đêm nay ngồi đây viết
Là nỗi niềm tâm sự của ḷng anh

Văng vẳng nhà ai, tiếng gà gáy sang canh
Anh biết lắm, giờ này em c̣n thức.
Đêm đón xuân vắng nhau sao ngủ được?
Nhắn tin về : gửi gió... khẽ hôn em!
The Following 8 Users Say Thank You to Lữ Khách For This Useful Post:
Đông Dung (29-12-10), Cá chuồn (29-12-10), CM4Q (29-12-10), hoatigon208410 (29-12-10), Nguyễn Việt Hà (17-02-11), Như Diệu Linh (31-12-10), phale (29-12-10), Cheal (02-01-11)
  #14  
Cũ 29-12-10, 07:46 AM
Lữ Khách Lữ Khách đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 917
Thanks: 2.587
Thanked 4.832 Times in 908 Posts
Mặc định

MXTD - 14

HOA ĐẸP NHẤT

Anh cùng em dạo bước giữa vườn xuân
Em xích lại hỏi thầm : Hoa anh thích ?
Em c̣n hỏi : Bông hoa nào đẹp nhất ?
Nh́n em cười : Anh thích nụ hoa ... em !

Em thẹn thùng , đôi má ửng hồng thêm
Đôi mắt biếc ngước nh́n lên âu yếm
Anh càng thấy trái tim ḿnh xao xuyến
Anh chọn rồi : Hoa đẹp nhất là ... Em !
The Following 8 Users Say Thank You to Lữ Khách For This Useful Post:
Đông Dung (29-12-10), Cá chuồn (29-12-10), CM4Q (29-12-10), hoatigon208410 (29-12-10), Nguyễn Việt Hà (17-02-11), Như Diệu Linh (31-12-10), phale (29-12-10), Cheal (02-01-11)
  #15  
Cũ 31-12-10, 07:37 AM
Lữ Khách Lữ Khách đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 917
Thanks: 2.587
Thanked 4.832 Times in 908 Posts
Mặc định

MXTD - 15

XUÂN ĐÔI TA...

Xuân đối với người ta
Là bắt đầu, hạnh phúc
Xuân đối với đôi ta
Có nghĩa là kết thúc!

Lời chia tay rất vội
Như gió thoảng mây trôi
Chẳng ai người có lỗi
Chỉ là t́nh phai phôi

Cho nhau ṿng tay ấm
Trao nụ hồn nồng nàn
Mùa đông không thấy lạnh
Nụ cười nghe ngân vang...

Là vàng thu úa nát
Ươm mầm cây sinh sôi
Ta ngồi nghe gió hát
Mắt long lanh ánh ngời

Khát khao và bỏng rát
Như ánh nắng ban ngày
Khúc đồng ca mùa hạ
Đốt cháy hồn, ta say!

...

Ṿng thời gian vội vă
Xoay vần cả yêu thương
T́nh chênh chao nghiêng ngả
Trong hiện thực đời thường...

Xuân đối với người ta
Là bắt đầu, hạnh phúc
Xuân đối với đôi ta
Có nghĩa là... kết thúc !
The Following 8 Users Say Thank You to Lữ Khách For This Useful Post:
Đông Dung (11-01-11), Cá chuồn (31-12-10), CM4Q (02-01-11), hoatigon208410 (31-12-10), Như Diệu Linh (31-12-10), phale (31-12-10), Quân Tấn (31-12-10), Cheal (02-01-11)
  #16  
Cũ 01-01-11, 09:45 PM
Lữ Khách Lữ Khách đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 917
Thanks: 2.587
Thanked 4.832 Times in 908 Posts
Mặc định

MXTD - 17

XUÂN TRÊN ĐẤT KHÁCH

Xuân này nữa là vừa tṛn bốn năm
Con chưa về thăm mẹ nửa mùa vàng
Nơi đất lạ nghe đài báo xuân sắc
Con bên này quặn thắt lại ngẩn ngơ.

Chiều xuân nồng, mai làng khoe thắm nở
Mẹ ở nhà chiếu lạnh lẽo bơ vơ
Con lấy chồng xa quê như hành lữ
Bốn năm rồi chưa trọn một bao thư…

Con nhớ làng: cánh đồng mạ lúa chín,
Ánh trăng non lơ lửng ngoài đầu đ́nh,
Ánh trăng non suốt một đời giữ ǵn:
Là thủy chung son sắt của đời quê.

Con nhớ nhà: mái nhà tranh leo loét
Sớm khuya tối lửa âm ỉ ngọn đèn dầu
Mái nhà tranh đă bao mùa mộc mạc
Giản dị, âm thầm chứng kiến từng nỗi đau.

Con nhớ mẹ: giữa hai mùa thay lá
Giữa ngày nhọc nhằn và đêm tối lao xao
Dặm trường con đi bao năm dài đằng đẳng
Mẹ vẫn đợi chờ một tiếng khóc nỉ non…

Con nhớ chị: tháng ngày xa mỏi ṃn
Lặng lẽ xứ người từng nỗi nhớ miên man
Buổi vu quy con kết ṿng hoa tang
Tiễn chị đi trên chiếc xe màu pháo.
Xuân này nữa là vừa tṛn bốn năm
Áo thu đông biết bao mùa thay lá,
Xuân nắng hạ hết hừng lại băo giông
Theo gót chị lại nỗi nhớ mênh mông:

Con đau đáu chắp hoa thừa lẻ cánh.
Nơi biệt xứ với chiếc bóng cô quạnh:
Con nhớ quê: quay quắt tận cơi ḷng
Con nước về đổ xuống chảy đôi ḍng,

Ngọn đèn dầu lay lắt những ngày đông,
Ngọn đèn dầu năm tháng vẫn chờ trông
Mẹ giữ cho con bằng cuộc đời cơ cực
Sao vội tàn chưa trao kịp một nửa

Nửa yêu thương, nửa đong đầy hạnh phúc?
Ngọn đèn dầu đêm đêm hằng thao thức
Vẫn đợi chờ một dáng dấp xa xăm
Xuân này nữa là vừa tṛn bốn năm

Con lại nhớ ngọn đèn dầu heo hắt…

Gửi mẹ yêu nơi quê nhà!
01/01/2011
The Following 10 Users Say Thank You to Lữ Khách For This Useful Post:
Đông Dung (11-01-11), Cá chuồn (01-01-11), CM4Q (02-01-11), hoatigon208410 (01-01-11), MoonRiver (02-01-11), Như Diệu Linh (04-01-11), phale (04-01-11), Quân Tấn (03-01-11), tra sua (02-01-11), Cheal (02-01-11)
  #17  
Cũ 02-01-11, 04:47 PM
Lữ Khách Lữ Khách đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 917
Thanks: 2.587
Thanked 4.832 Times in 908 Posts
Mặc định

MXTD - 18

T̀NH NỒNG BÊN BẾP LỬA

Hai chục năm rồi, không phải gói bánh chưng
Không phải lo mượn thùng đun, cọ, rửa
Không phải xếp hàng mua lá dong vất vả
Không phải lo củi lửa luộc bánh đêm

Hai mươi năm , tết đến vẫn ngủ yên
Không c̣n cảnh bon chen lo hàng tết
Cứ ung dung ngồi tại nhà, có hết
Đầy đủ vô cùng, nhàn nhă, sướng không ?

Hai mươi năm! Nhớ lại, thấy bâng khuâng
Thiếu một chút t́nh nồng bên bếp lửa...
Tết năm nay gia đ́nh đông đủ cả
Lại quây quần gói, luộc bánh như xưa

Nồi bánh sôi ùng ục đón giao thừa
Lũ cháu nhỏ - đợi “bánh cua" - quên ngủ!
Phút chờ xuân ngồi bên nhau tâm sự
Ngọn lửa hồng ấp ủ những niềm vui...

Tiếng pháo hoa bung nở sáng rực trời
Đón xuân mới : t́nh người thêm gắn bó
Đất nước ta dù bây giờ... mở cửa
Xóm làng xưa thành phường, phố, lầu cao

Vẫn không quên nét dân tộc tự hào
Bánh chưng tết, bếp lửa hồng ấm cúng
Câu đối xuân đă bao đời ca tụng:
"Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ
Cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh !"
The Following 10 Users Say Thank You to Lữ Khách For This Useful Post:
Đông Dung (11-01-11), CM4Q (02-01-11), hoatigon208410 (02-01-11), MoonRiver (02-01-11), Nguyễn Việt Hà (17-02-11), Như Diệu Linh (04-01-11), phale (04-01-11), Quân Tấn (03-01-11), tra sua (02-01-11), Cheal (02-01-11)
  #18  
Cũ 04-01-11, 07:46 AM
Lữ Khách Lữ Khách đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 917
Thanks: 2.587
Thanked 4.832 Times in 908 Posts
Mặc định

MXTD - 19

XUÂN HỜN

Năm nay xuân hăy đến muộn hơn
Bởi có cô gái đang dỗi hờn
Ngày dù chạm mắt không thèm liếc
Bỏ tôi đêm về... đêm cô đơn

Năm nay xuân chớ phủ sắc hồng
Hăy c̣n trắng xoá thuở đầu đông
Trái tim em chứa đồi băng giá
Chẳng chút thương tôi, kẻ đói ḷng!

Năm nay xuân hăy nhắn dùm tôi
Tôi nhận tôi sai... tôi sai rồi
Em đừng ngoảnh mặt vờ xa lạ
Để tim tôi thiếu nửa, chơi vơi...
The Following 6 Users Say Thank You to Lữ Khách For This Useful Post:
Đông Dung (11-01-11), CM4Q (04-01-11), hoatigon208410 (04-01-11), Như Diệu Linh (04-01-11), phale (04-01-11), Cheal (05-01-11)
  #19  
Cũ 04-01-11, 07:46 AM
Lữ Khách Lữ Khách đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 917
Thanks: 2.587
Thanked 4.832 Times in 908 Posts
Mặc định

MXTD - 20

MÙA XUÂN

Mây đă tan
Mưa không c̣n nặng hạt
Chim én từ đâu
Chở nắng về trải hiên nhà

Hàng vạn thọ cha trồng
Nhu nhú nụ hoa
Cỏ dưới chân cựa ḿnh thức dậy
Long lanh giọt nắng xuân đầy

Mùa xuân của anh
Gơ cửa mùa xuân của em
Trái tim đi t́m hạnh phúc
Giấc mơ
Nhớ thuở mười tám hai mươi
Vịn tay vào mùa xuân
Có hoa thơm quả mượt
Nắng trên cành đú đỡn những chồi xanh

Mùa xuân về đậu trên ngực em
Và mùa xuân rơi vào mắt anh
Em đi qua mùa xuân
Anh đi qua t́nh yêu
Mùa xuân và t́nh yêu
The Following 8 Users Say Thank You to Lữ Khách For This Useful Post:
Đông Dung (11-01-11), CM4Q (04-01-11), hoatigon208410 (04-01-11), Nguyễn Việt Hà (17-02-11), Như Diệu Linh (04-01-11), phale (04-01-11), Quân Tấn (04-01-11), Cheal (05-01-11)
  #20  
Cũ 05-01-11, 02:18 PM
Lữ Khách Lữ Khách đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 917
Thanks: 2.587
Thanked 4.832 Times in 908 Posts
Mặc định

MXTD - 21

Tết về!

Tết về thôn xóm rộn ràng
Người lau kẻ quét, gọn gàng tinh tươm.
Lá chuối xanh, đậu vàng ươm
Mứt gừng mứt bí thắp hương ông bà.
Con cháu ở khắp gần xa
Về đây đoàn tụ vui ca xuân về.
Ăn tết theo kiểu nhà quê
Không sang trọng nhưng hả hê t́nh người.
Mặt mày ai cũng vui tươi
Chén trà thay rượu tiếng cười rộn vang.
Hoa mai, hoa cúc, hoa lan
Cùng khoe sắc thắm điểm tô xuân ngời.
Năm mới đă đến nơi nơi
Cùng nhau ḥa với đất trời vào xuân.
The Following 10 Users Say Thank You to Lữ Khách For This Useful Post:
Đông Dung (11-01-11), Cá chuồn (05-01-11), CM4Q (10-01-11), hoatigon208410 (05-01-11), Nguyễn Việt Hà (17-02-11), Như Diệu Linh (12-01-11), phale (05-01-11), Quân Tấn (05-01-11), tranthehai04 (08-02-11), Cheal (05-01-11)
Đề tài đă khoá


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 02:33 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.