NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Quán > Những cuộc thi thơ > Cuộc thi thơ "XUÂN 2011"
Nạp lại trang này Bài dự thi Cuộc thi Thơ Xuân thể loại tự do

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Đề tài đă khoá
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #71  
Cũ 15-02-11, 12:57 PM
Lữ Khách Lữ Khách đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 917
Thanks: 2.587
Thanked 4.832 Times in 908 Posts
Mặc định

MXTD - 82

Vẫn là giọt nắng tháng giêng


Ngọt lắm môi cười , nắng tháng giêng ...
Đừng cho mây trượt quá vai mềm ,
Đừng ươm nước mắt bờ mi mỏng ...
Em cứ là em - nắng tháng giêng ...

Nắng tháng giêng , đậu nhánh tóc tiên ...
Lung linh ṿm lá , rất ngoan hiền ,
Để anh ngơ ngác , cầm tay mộng ...
Hỏi lối nào , đi đến cơi duyên ?!!

Lối nào , anh thả những muộn phiền ...
Thả những t́nh đời , những đảo điên ...
Để nhận về tim , tà áo trắng ,
Là em - giọt nắng của tháng giêng ...

Tháng giêng , ôi giọt nắng tháng giêng ...
Nở hé môi cười , ḷng chung chiêng ...
Đưa tay anh nắm , tṛn nhung nhớ ,
Kia , nhịp cầu yêu - đợi tháng giêng .
The Following 8 Users Say Thank You to Lữ Khách For This Useful Post:
Biển chát (16-02-11), CM4Q (15-02-11), hoatigon208410 (15-02-11), Nguyễn Việt Hà (17-02-11), phale (15-02-11), Quân Tấn (18-02-11), tranthehai04 (16-02-11), Vịt Anh (15-02-11)
  #72  
Cũ 16-02-11, 07:12 AM
Lữ Khách Lữ Khách đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 917
Thanks: 2.587
Thanked 4.832 Times in 908 Posts
Mặc định

MXTD - 83 (9.02 PM 15/2)

MÓN QUÀ ĐẦU XUÂN
(Tặng 1 người)


Đầu xuân em dành một món quà
Tặng người lữ khách ở trời xa
Tỏ ḷng mến thương, t́nh tri kỉ
Dẫu gặp nhau đây... cũng chỉ là...

Là thư em đây, ngẫm b́nh thường
Muốn mang tâm sự tới muôn phương
Nét chữ vụng về, xin giữ lấy
Dẫu chẳng đủ vui... những đêm trường...

Đầu xuân em gửi ngọn lửa hồng
Nơi ấy tuyết nhiều... lạnh lắm không?
Gói gọn t́nh yêu... dầu ngắn ngủi
Nhân lên tim ấy... gấp vạn lần...

Món quà đầu xuân em gửi rồi
Nhận và cười nhé, hỡi người ơi
Giá băng trong đời tan theo nắng
Ánh nắng trong veo... của đất trời!
The Following 5 Users Say Thank You to Lữ Khách For This Useful Post:
Biển chát (16-02-11), hoatigon208410 (16-02-11), Như Diệu Linh (16-02-11), Quân Tấn (18-02-11), tranthehai04 (16-02-11)
  #73  
Cũ 16-02-11, 07:23 AM
Lữ Khách Lữ Khách đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 917
Thanks: 2.587
Thanked 4.832 Times in 908 Posts
Mặc định

MXTD - 84 (10.44 PM 15/2)

Chuyện của mùa xuân -

"Mùa xuân về đánh thức trong tim
những cảm xúc ngày thường không dám nói
những t́nh cảm ngọt ngào và chan chứa
dũng khí yêu thương chắp cánh bởi mùa xuân"

Ngọn gió mùa xuân
bay lang thang trên những mái nhà
nghe và kể cho ta nghe những chuyện
chuyện xa xôi, chuyện bầu trời xanh thẳm
chuyện rất gần
như chuyện t́nh muôn thuở giậu mùng tơi.

Trông bên nhà
cành đào đă trổ hoa
màu nhung phấn đua sắc môi chúm chím
ánh mắt cười chông chênh chim én lượn
nắng xuân lên trên đôi má tươi hồng
trước hiên nhà mấy giành cúc chen nhau
câu đối đung đưa những nghĩa không và có
thăm thắm đỏ như đôi lời ước hẹn
ông giáo già nghiêm nghị
ngồi rung rinh bậc cửa
chén rượu đầy, nghiên bút với vần thơ....

Thoáng nét cười duyên dáng nép bên hiên
hương d́u dịu xuân về trên mái tóc
ngón tay dài như mùa xuân ngày hội
“ hay tết này thưa chuyện với mẹ cha..."
The Following 5 Users Say Thank You to Lữ Khách For This Useful Post:
Biển chát (16-02-11), hoatigon208410 (16-02-11), Như Diệu Linh (16-02-11), Quân Tấn (18-02-11), tranthehai04 (16-02-11)
  #74  
Cũ 16-02-11, 07:24 AM
Lữ Khách Lữ Khách đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 917
Thanks: 2.587
Thanked 4.832 Times in 908 Posts
Mặc định

MXTD - 85 (11.25 PM 15/2)

Không đề

Năm hết đông qua
mùa xuân ngàn năm vẫn thế
trổ lộc thay màu hoa tung cánh phấn
vội vàng một nhánh đào phai...

Không hiểu sao bỗng chợt nhớ Vũ Bằng
Thương nhớ mười hai trang đầu tiên lạnh lạnh
nhớ tháng giêng êm đềm giấc ngủ
mơ về một miền rét ngọt bóng trăng non.

Ta nhớ nhiều
một tràng pháo râm ran
những đứa trẻ xúng xính áo hoa ngày tết
những cây nêu xanh đỏ
ước vọng an lành cho năm mới sắp sang.
Ta muốn xem
chợ Tết thật tưng bừng
người người mua và người người đi bán
này lá dong xanh, này hành muối
này thúng quai, hàng bánh đúc xa xa.
Người lớn trẻ con mặt rạng một nét cười
cô em yếm đỏ, áo nâu như trẩy hội
sắc sắc khoe màu, hương hương theo gió
và tiếng chèo khuya
nhạn kêu văng vẳng
giữa đêm bập bùng lửa đỏ nấu bánh chưng...

Câu chúc tết gần gụi mà xa xăm
hương vị nồng những thức quà ngày tết
không phải ta chán chường hay hoài niệm
nhưng đôi lúc ta yếu mềm luyến tiếc
đôi lúc ta muốn t́m
làn gió xuân xưa
tiếng trống hội ngoài đ́nh
từng hồi
đang dội...
The Following 5 Users Say Thank You to Lữ Khách For This Useful Post:
Biển chát (16-02-11), hoatigon208410 (16-02-11), Như Diệu Linh (16-02-11), Quân Tấn (18-02-11), tranthehai04 (16-02-11)
  #75  
Cũ 16-02-11, 07:25 AM
Lữ Khách Lữ Khách đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 917
Thanks: 2.587
Thanked 4.832 Times in 908 Posts
Mặc định

MXTD - 86 (11.39 PM 15/2)

Câu chuyện khác của mùa xuân

Người đàn ông
thành đạt từng trải, dạn dày
đứng rất lâu nh́n những chuyến xe trong ngày giáp tết
con người quanh năm lo toan bận rộn những chuyến đi
giờ lại khát khao một chuyến đi
những phút thảnh thơi
tâm hồn chai sạn
phải chăng mùa xuân
đă đánh thức điều ǵ...

Trong đôi mắt ấy
đă nhạt đi nhiều
màu nắng của tuổi thơ
cái tuổi thơ không thấy ḿnh con nít
cái tuổi thơ mở mắt ra đă lo toan gà lợn
lo trâu ra đồng ăn cỏ không no.
Tuổi thơ nghèo như bóng dáng chữ I nghiêng
tiếng đọc bài ê a bên giỏ hom cá quẫy
làng nghèo, lớp nghèo hom hem vài ba cây nứa
mấy chục tấm phên không chịu được gió mưa nhiều.
Tuổi thơ đau ḷng như nước trắng triền sông
vài ba năm phải mùa con lũ lớn
ông bà, mẹ cha cũng một ḍng sông bồi lở
mấy phù sa lại biết mấy tang thương.
Tuổi thơ khổ nhiều chẳng ngọt được lời ru
đường quanh co cố mà đi cho thẳng
lũy tre xanh không lao xao chiều vi vu gió
tiếng sáo diều chẳng gợi một vần thơ.
Tuổi thơ xa rồi
Ai tính mấy chục năm
Có nhớ thương một phút giây trên đường đời vội vă
Rồi quên ngay bên thời gian giục giă
Nhớ làm ǵ
Lại thấy bóng mẹ gầy
Nước mắt rơi đầy như một giọt gianh.

Nhưng mùa qua, khi tết đến xuân về
đào ra nụ và trăm cây trổ lộc
ra bắc vào nam, trở về tổ quốc
chợt thấy ai cũng có một gia đ́nh để sum họp
ai cũng có một quê hương để nhớ về.
bước chân ta bỗng chẳng nghĩ suy ǵ
như đứa trẻ đói ăn đi t́m mẹ
t́m bầu sữa dù không lời ru ầu ơ êm ái
ḍng sữa chẳng ngọt ngào nhưng đă nuôi lớn ta lên.

Ta đă quên
mùi bùn của tuổi thơ
ta không c̣n tin
những phép màu trong cổ tích
nhưng bây giờ một lần ta khao khát...
như nhựa sống mùa xuân đang dạt dào từng ngọn cỏ
như ước muốn đang đâm chồi mănh liệt
nếu mùa xuân là một phép nhiệm màu
ta cũng chỉ muốn xin một điều ước
một cành đào bên con đường rêu phong kín lối
trở về nơi ta đă lăng quên
nếu mùa xuân là một bắt đầu
ta cũng mong được bắt đầu trở lại.
The Following 5 Users Say Thank You to Lữ Khách For This Useful Post:
Biển chát (16-02-11), hoatigon208410 (16-02-11), Như Diệu Linh (16-02-11), Quân Tấn (18-02-11), tranthehai04 (16-02-11)
Đề tài đă khoá


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 01:54 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.