NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Nguyenxuan 42
Nạp lại trang này Họa thơ

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #36  
Cũ 16-03-24, 07:48 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.268
Thanks: 5.987
Thanked 5.058 Times in 1.645 Posts
Mặc định

DUYÊN PHẦN

Duyên t́nh sắp đặt giữa đời nay
Nếm trải buồn vui trọn những ngày
Lửa cháy bao mùa dư ấm đượm
Men ngào mỗi tối đủ nồng say
T́m gom ngọc cát nhà xây nhỏ
Chắt lọc vàng tâm nghĩa ủ dày
Nhẫn nại vươn ḿnh qua thử thách
Bây giờ ngẫm lại lắm điều hay!

Nguyên Xuân
25/12/2023

Bài xướng của tác giả Lê Văn Thông

LẠNH MÀ HAY

Giá lạnh đang về mấy bữa nay
Kèm mưa ẩm rớt cả đêm ngày
Trưa về nệm ấm tha hồ ngủ
Tối lại men nồng thỏa sức say
Vẫn khoái nơi ḿnh sương phủ nhẹ
Càng thương nẻo bạn tuyết rơi dày
Bao người đă sống cùng quê Việt
Cảm nhận tư mùa quả tuyệt hay.

20.12.2023
Lê Văn Thông
Trả lời với trích dẫn
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:27 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.