NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này T́nh

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #29  
Cũ 22-07-14, 08:59 AM
HoaiNiem HoaiNiem đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Nov 2012
Bài gửi: 49
Thanks: 20
Thanked 167 Times in 49 Posts
Mặc định Đêm qua phỐ

ĐÊM QUA PHỐ
Hoài Niệm (22/7/2014)

Mưa rơi ướt đẫm đường hiu quạnh
Phủ trắng một màu... gió mưa bay
Leo loét đèn đêm treo trong gió
Rủ rượi con đường lá me xanh...

Bổng chốc ngân lên bài t́nh củ
Khúc hát u buồn phố riêu xanh...

Mưa rơi không dứt đường thêm vắng
Ngập lối đi về... lá hoa rơi
Nhà ai khép kín đèn không tỏa
Nhẹ nhàng từng khúc hát t́nh ca...
Nhớ xưa nh́n lại ta một bóng
Người đă xa rồi có nhớ không ?
Khúc hát yêu thương xưa cùng hát
Tan nát cỏi ḷng... hát riêng ta !

Đường xa ướt đẩm mưa không dứt
Tan tác buồn ngâu... biết về đâu
Em đi chốn ấy b́nh yên nhé !
Ở lại nơi này... ta cố qua !
Signature: SĐT : 0979984249
Mail : nvniem227@student.ctu.edu.vn
Gmail : NiemTSCNCM@gmail.com

Vẽ cọp xương kia nào vẽ được. Biết người ngoài mặt biết ḷng đâu.
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to HoaiNiem For This Useful Post:
Cá chuồn (27-07-14), Nhím con (23-07-14)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 12:39 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.