NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Nguyenxuan 42
Nạp lại trang này Thơ viết chung

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #1  
Cũ 24-10-19, 04:53 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.268
Thanks: 5.987
Thanked 5.058 Times in 1.645 Posts
Mặc định Thơ viết chung

TƠ L̉NG

Vẫn ở nơi này Nguyệt với Xuân
Vườn thương ủ mật sắc tươi ngần
Em hờn thả nắng hong chiều lỡ
Chị rỗi nghiêng mùa đón vẻ tân
Đă trải đường mơ hoà áng thực
C̣n pha cơi ảo quyện hương trần
Tâm hồn dốc ngược miền hư ảnh
Gửi trọn duyên đời giữa thế nhân!

Giao hoà cảm xúc
Nguyên Xuân - Trần Như Chuyên - Thanh Nguyệt
9/4/2019

http://vnthihuu.net/showthread.php?8...l=1#post309544

GỬI ĐÔI LỜI
Bài hoạ

Đôi lời muốn gửi Nguyệt cùng Xuân
Lại nữa Ngài Chuyên cảm xúc ngần(*)
Ấp ủ thi đàn ôm đạo nhẫn
Giao ḥa bạn hữu trải ḷng tân
Tâm dù vẫn quyện trang t́nh chuẩn
Tuổi dẫu đà vương chút bụi trần
Chẳng nghĩ tài ba đường học vấn
Sinh này chỉ biết nhận giàu nhân./.

TXS 13/04/2019
(*) "cảm xúc" và "giao ḥa" là chữ dùng trong ghi chú của NX.
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to nguyenxuan For This Useful Post:
Hà Lam Thủy (22-06-21), Nhím con (07-06-21)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:15 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.