NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này T́nh thơ huongnhu

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #11  
Cũ 24-05-10, 03:11 PM
huongnhu huongnhu đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 131
Thanks: 281
Thanked 572 Times in 130 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Thu Phong Xem bài viết
Bình yên



Bình yên phố vắng
Em vê dưới mưa
Nụ cười lảnh lót
Niềm vui như vừa

Thênh thang ngày đi
Xếp từng kỷ niệm
Buồn vui không đếm
Bồi hồi dấu ghi

Nắng rơi rèm mi
Mây trôi chậm rải
Hương mùa đương rải
Lưu luyến bước chân

Nâng niu tiếng đàn
Rung rinh triền lá
Chiều không vội vã
Bình yên nắng tà…

22/05/2010
Thu Phong
HNhu mừng cô ghé chơi cùng nhà mới của HNhu ở NV.


HOA DỪA CẠN ( ảnh chị Gà )

B̀NH YÊN CHO EM.

Cho em ngày mới b́nh yên.
Nhành chanh chim sẻ hót chuyền
Đầy sân nắng vàng phơi áo
Trẻ con cười nói huyên thuyên.

Đỏ hè phượng thắm khoe duyên.
Mưa chiều thả lá làm thuyền.
Để bao cô cậu tṛ nhỏ.
Ươm mơ ước đến trăm miền.

Một ngày b́nh yên quê em
Cánh c̣ xoăi mềm ruộng lúa.
Ḍng sông uốn cong dải lụa.
Phù sa níu vội mùa về.
( 24/5/2010 - hnhu )

Lúa hè thu đă xạ xanh đồng. Chỉ chờ giông đầu mùa nhăng nhắng là trổ th́ con gái.




Lần sửa cuối bởi huongnhu; 25-05-10 lúc 12:48 AM Lư do: tự hỏi, sạ lúa hay xạ lúa là đúng ha!?
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to huongnhu For This Useful Post:
Hạt Bụi Nhỏ (24-05-10), Nhím con (24-05-10), phale (24-05-10)
  #12  
Cũ 24-05-10, 03:41 PM
huongnhu huongnhu đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 131
Thanks: 281
Thanked 572 Times in 130 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Hạt Bụi Nhỏ Xem bài viết
Trở Lại Tháng Năm

Em trở lại Tháng Năm
Tháng năm dịu dàng mùi hương của gió
Ngỡ trái tim ḿnh..
Phượng pha màu lửa
Để Nắng
Trải vàng miến hoa nhớ ngày xưa

Kỷ niệm là chiếc vơng đung đưa
Ru tháng Năm chỉ vừa mới lớn ...
Như lá hoa c̣n xanh mơn mởn ..
Em c̣n là cô bé ngây ngô ...

Thưở tóc bồng bềnh thơ ..
Mắt môi em là nắng
Sao Anh măi... ôm giấc mơ thầm lặng ..
Bỏ dang dở vào mùa ..
Bạc trắng tháng Năm ..

Để bây chừ ..
Tất cả hóa xa xăm ..

Thanh Tú

Thơ ss HNhu thật nhẹ nhàng và mềm mại ,Nhỏ tính ghé thăm vườn thơ của HNHu mấy lần mà hồn thơ bỏ đi mấy bận nên ..đành thôi ..

Chúc ss HNhu luôn an vui và nhiều thi hứng
HNhu yêu thơ bé Bụi. Hihihi, hông biết bé dzới chị ai bé hơn! Kệ, cứ xưng chị cái đă! Hậu sự xét sau!

CHO THÁNG NĂM.
Cho tháng Năm
Tà áo trắng trước cổng trường tha thướt
Sẽ về đâu sau góc khuất phố xa.

Cho tháng Năm
Một thuở ta với ta
Nhặt xác lá, ép cánh hoa, đong đầy đôi bàn tay, vàng nắng.

Cho tháng Năm.
Cơn mưa đầu mùa
Suối nguồn bỗng giăng ngang góc phố vắng lặng.

Cho tháng Năm
Bâng khuâng lắm, một thời.
Chạnh ḷng quá hạ ơi.
( 24/5/2010 - hnhu )

Nghe thương nhớ tháng Năm. Tháng năm hiện thời và tháng năm đă xa khơi.
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to huongnhu For This Useful Post:
Hạt Bụi Nhỏ (24-05-10), Nhím con (24-05-10), phale (24-05-10)
  #13  
Cũ 24-05-10, 03:58 PM
huongnhu huongnhu đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 131
Thanks: 281
Thanked 572 Times in 130 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi phale Xem bài viết
Bài thơ mang lại khung cảnh thật b́nh yên thư thái cho một ngày đang mới.
Đến nỗi nhớ cũng b́nh yên phải không Hnhu...

B́nh yên

B́nh yên qua ngơ
Êm đềm ṿng xe
Dịu dàng lối nhỏ
B́nh yên đang về

B́nh yên như nắng
Gối ḿnh trên cây
B́nh yên như gió
Ngủ quên đầu ngày

Em đi xuống phố
Tay cầm niềm vui
B́nh yên theo gót
Lâu lâu nhoẻn cười...

PL 23.5.10
B́nh yên của chị thư thái, thong dong.

XUỐNG PHỐ.
Chủ nhựt b́nh yên xuống phố
Tóc mây gọi gió buông dài
Thong dong những ṿng xe nhỏ
Nắng vàng buông nhẹ đôi vai.

Bé con ngày qua vừa lớn
Áo mới may đă chật rồi
Người quen qua đường ngơ ngác
Dáng ai làm ai bồi hồi.
( 24/5/2010-hnhu )









Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to huongnhu For This Useful Post:
Hạt Bụi Nhỏ (24-05-10), Nhím con (24-05-10), phale (24-05-10)
  #14  
Cũ 26-05-10, 07:15 AM
Avatar của Hạt Bụi Nhỏ
Hạt Bụi Nhỏ Hạt Bụi Nhỏ đang ẩn
Junior Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 47
Thanks: 260
Thanked 182 Times in 46 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi huongnhu Xem bài viết
HNhu yêu thơ bé Bụi. Hihihi, hông biết bé dzới chị ai bé hơn! Kệ, cứ xưng chị cái đă! Hậu sự xét sau!

CHO THÁNG NĂM.
Cho tháng Năm
Tà áo trắng trước cổng trường tha thướt
Sẽ về đâu sau góc khuất phố xa.

Cho tháng Năm
Một thuở ta với ta
Nhặt xác lá, ép cánh hoa, đong đầy đôi bàn tay, vàng nắng.

Cho tháng Năm.
Cơn mưa đầu mùa
Suối nguồn bỗng giăng ngang góc phố vắng lặng.

Cho tháng Năm
Bâng khuâng lắm, một thời.
Chạnh ḷng quá hạ ơi.
( 24/5/2010 - hnhu )

Nghe thương nhớ tháng Năm. Tháng năm hiện thời và tháng năm đă xa khơi.


Tháng Nam Một Thưở

Ta Nhận từ tháng Năm
Những mộng mơ một ngày chớm hạ
Bâng khuâng..
Giọt sương đùa trên cánh lá ...
Nụ cười bất chợt vu vơ ...

Có phải nắng từ đôi mắt em thơ ..
Môi xinh chúm chím nụ hồng hé nở ..
Để h́nh như ..
Ta dường mặc nợ ..
Tháng Năm ơi, nỗi nhớ ngọt ngào ..

Ta muốn ..Hái muôn vạn v́ sao
Để một lần được nắm tay em ,cô bé
Tháng năm trôi ..
Trong trái tim lặng lẽ ..
Ước mơ chỉ là ..mơ ước đấy thôi ..

Ta nhận từ tháng Năm
Những giọt mưa đầu đời.. bịn rịn ..
Cánh phượng phai ..
Mang nỗi buồn câm nín ..
Cô bé xa rồi ...Áo trắng ngày xưa ..

Thanh Tú

Lâu rồi chưa dc ai gọi bằng bé ,..hihi cảm giác như ḿnh bé bỏng lắm vậy ..lạ lắm ..
Nhỏ thường có thói quen ..thích làm "bé" nên gặp ai th́ cũng đều gọi anh,chị ..:P
Nhỏ nghĩ hẳn là nhỏ so vời mọi người trong NV th́ ..nhỏ c̣n út ít ủn ỉn ..nhưng hông biết với ss Hnhu th́ bao nhiêu là lớn ...và bao nhiêu là bé nè ..
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Hạt Bụi Nhỏ For This Useful Post:
huongnhu (26-05-10), phale (26-05-10)
  #15  
Cũ 26-05-10, 07:36 AM
huongnhu huongnhu đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 131
Thanks: 281
Thanked 572 Times in 130 Posts
Mặc định



BÈO DẠT MÂY TRÔI.
Mây đã trôi và bèo đã dạt.
Mảnh trăng khuya lại sáng rực một góc trời.
Trăng đã đi và trăng đã đến.
Để lại rồi lẩn thẩn, phải phân đôi.

Mây đã trôi và bèo đã dạt.
Dòng sông xưa con đò nhỏ chưa về.
Chỉ nỗi nhớ nơi miền xa biền biệt.
Măi phập phồng suốt một dải sơn khê.
( HNhu )

@ Bé Bụi: HNhu th́ phoái làm chị nên nh́n ai hnhu cũng thấy họ...bé! Dzậy th́ bé Bụi bé là phải gùi! Hhaahahah.

Lần sửa cuối bởi huongnhu; 26-05-10 lúc 09:42 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to huongnhu For This Useful Post:
Hạt Bụi Nhỏ (26-05-10), phale (26-05-10)
  #16  
Cũ 26-05-10, 10:08 AM
huongnhu huongnhu đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 131
Thanks: 281
Thanked 572 Times in 130 Posts
Mặc định


LAYON.

TRẢ.

Em về trả nợ câu thơ.
Từng con chữ nhỏ mơ mơ màng màng.
Trả sông cho chiếc đ̣ ngang
Ngày ngày chở những riêng mang bao người.
Trả anh về giữa bầu trời.
Chim bằng say gió, đâu thời, chỉ em.
Trả gió về với thâu đêm
Thổi cho thông thốc hương mềm quỳnh hoa.
Trả thu về với rừng xa.
Phong nhuộm đỏ lá làm quà tặng xuân.
Trả vào ḷng biển bao dung
Cánh buồm đỏ thắm vượt trùng phong ba.

Trả ta về lại ḿnh ta
Lơ ngơ vay trả những xa với gần.
( HNhu )

Lần sửa cuối bởi huongnhu; 26-05-10 lúc 10:12 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to huongnhu For This Useful Post:
Hạt Bụi Nhỏ (30-05-10), Mỹ Duyên (26-05-10), Nhím con (27-05-10), phale (26-05-10)
  #17  
Cũ 28-05-10, 03:29 PM
huongnhu huongnhu đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 131
Thanks: 281
Thanked 572 Times in 130 Posts
Mặc định



CỔNG.
Cổng trường khép lại một thời.
Cổng đời rộng mở, xin mời em qua.
Có gì như thể xót xa
Ngoái đầu nhìn lại, đỏ hoa phượng. Chiều.
Hết rồi thuở mộng mến yêu.
Nhớ về mùa cũ tiêu điều rêu phong.
Cổng đời mở rộng mênh mông
Cổng trường gói kín sắc hồng ngày thơ.
...Thế rồi, phượng hóa...ngẩn ngơ!
( HNhu )

Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to huongnhu For This Useful Post:
Nhím con (29-05-10), OA _ NỮ (28-05-10), phale (28-05-10)
  #18  
Cũ 29-05-10, 11:50 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.797
Thanks: 45.828
Thanked 83.810 Times in 21.712 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi huongnhu Xem bài viết


BÈO DẠT MÂY TRÔI.
Mây đã trôi và bèo đã dạt.
Mảnh trăng khuya lại sáng rực một góc trời.
Trăng đã đi và trăng đã đến.
Để lại rồi lẩn thẩn, phải phân đôi.

Mây đã trôi và bèo đã dạt.
Dòng sông xưa con đò nhỏ chưa về.
Chỉ nỗi nhớ nơi miền xa biền biệt.
Măi phập phồng suốt một dải sơn khê.
( HNhu )

@ Bé Bụi: HNhu th́ phoái làm chị nên nh́n ai hnhu cũng thấy họ...bé! Dzậy th́ bé Bụi bé là phải gùi! Hhaahahah.
Logic thơ của Hnhu nhiều bài thiệt lạ.
Nếu viết đều...Hnhu sẽ tiến xa trên con đường thơ văn nhỉ?

Mây đă trôi và bèo đă dạt
Luyến lưu chi nước chẳng xuôi ḍng
Anh đă đi và t́nh đă hết
Sao trăng c̣n thắp măi long đong...
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to phale For This Useful Post:
huongnhu (31-05-10)
  #19  
Cũ 02-06-10, 07:14 AM
huongnhu huongnhu đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 131
Thanks: 281
Thanked 572 Times in 130 Posts
Mặc định


EM VỀ.

Em về lối cũ đường xưa.
Bông hoa nắng rải thảm trưa oi nồng.
Thương con đ̣ nhỏ ven sông.
Đợi chờ khắc khoải bỏ ḍng sang ngang.
Thương cội bông điệp hoa vàng.
Bốn mùa chở nắng cho bàng hoàng nhau.
Thương đàn chim trắng bay mau.
Em gửi nỗi nhớ bạc đầu về anh.
( 1/6/2010 - HNhu )
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to huongnhu For This Useful Post:
Nhím con (02-06-10), phale (02-06-10)
  #20  
Cũ 28-07-10, 08:36 AM
huongnhu huongnhu đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 131
Thanks: 281
Thanked 572 Times in 130 Posts
Mặc định

DÂNG.
Lớp lớp cha anh đổ máu hồng.
Giữ cho liền mạch dải non sông.
Gối đầu lên núi trông ra biển.
Một vầng dương sáng lạn đằng đông.

Vai áo bạt sờn muối sương pha.
Mẹ dâng cho đời những hương hoa.
Cha đi biền biệt ngày mới cưới.
Tiễn bước chân anh mắt lệ nhoà.

Con biết dâng đời những ǵ đây?
Chiến tranh vẫn quay quắt từng ngày.
Di chứng da cam c̣n nhức nhối.
Đă hoà b́nh rồi vẫn mắt cay.

Con nguyện dâng đời đôi bàn tay.
Tay trắng cùng chung nhau dựng xây.
Góp sức làm giàu cho đất mẹ.
Nghèo đói lùi xa đất nước này.
HNhu-28/7/2010

HNhu nhớ bé Bụi. Bụi ơi cưng ở đâu?

Lần sửa cuối bởi huongnhu; 28-07-10 lúc 08:40 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to huongnhu For This Useful Post:
Nhím con (29-07-10), phale (02-08-10), Tịnh (28-07-10)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 12:36 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.