NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Nhớ ghé thăm em!

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #21  
Cũ 12-08-10, 05:48 PM
Avatar của Nothing
Nothing Nothing đang ẩn
CM Tam Thập Ngũ Dương Gia
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 627
Thanks: 713
Thanked 2.934 Times in 602 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Mỹ Duyên Xem bài viết


CHIỀU RƠI VÀO ĐÔI MẮT ẤY
Bắt gặp ánh mắt tuyệt vời của em, chiều thu nghiêng ngả măi thôi…..

Ấy
chiều lững thững qua đây
Rơi vào đôi mắt màu mây ngọt ngào
Trời thu
gió thổi lao xao
Lá thu
mắc cỡ nghẹn ngào rưng rưng
T́nh thu
bẽn lẽn, ngập ngừng
Duyên thu
níu áo xin đừng vội đi!


12.08.2010
Mỹ Duyên
Vô t́nh
đi lướt qua đây
Lời thơ ai thả đắm say ngọt ngào
Thu chớm lạnh
gió xôn xao
Đem theo nỗi nhớ đậu vào mắt
rưng
Bàn tay
níu gió ngập ngừng
Nửa chừng muốn thả
nửa đừng vội đi
Signature: Anh vẫn thế
Bao năm rồi vẫn vậy
Vẫn âm thầm
Vun đắp một mầm yêu
Vẫn lang thang
Lạc lối cuối mỗi chiều
Vẫn hoang hoải
Chờ em trong niềm nhớ
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to Nothing For This Useful Post:
CM4Q (27-08-10), Huyzozo (12-08-10), kehotro (12-08-10), Mỹ Duyên (13-08-10), MoonRiver (12-08-10), phale (27-08-10)
  #22  
Cũ 27-08-10, 10:54 AM
Avatar của Mỹ Duyên
Mỹ Duyên Mỹ Duyên đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Phú Thọ-Đồng Nai
Bài gửi: 386
Thanks: 1.767
Thanked 1.652 Times in 385 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới Mỹ Duyên Gửi tin nhắn qua Skype™ tới Mỹ Duyên
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Nothing Xem bài viết
Vô t́nh
đi lướt qua đây
Lời thơ ai thả đắm say ngọt ngào
Thu chớm lạnh
gió xôn xao
Đem theo nỗi nhớ đậu vào mắt
rưng
Bàn tay
níu gió ngập ngừng
Nửa chừng muốn thả
nửa đừng vội đi

MỘT MAI

Một mai không xa lắm
Em về với người ta
Một mai nơi em đến
Cũng chỉ c̣n anh qua

Anh là ai đó nhỉ
Chưa một lần gọi tên
Mà sao trong khóe mắt
Mong thầm anh kề bên.

26.08.10
Mỹ Duyên
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to Mỹ Duyên For This Useful Post:
1100i (27-08-10), CM4Q (27-08-10), Huyzozo (31-08-10), kehotro (27-08-10), Nothing (27-08-10), phale (27-08-10)
  #23  
Cũ 27-08-10, 01:35 PM
Avatar của 1100i
1100i 1100i đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Aug 2010
Bài gửi: 187
Thanks: 1.107
Thanked 869 Times in 181 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Mỹ Duyên Xem bài viết
MỘT MAI

Một mai không xa lắm
Em về với người ta
Một mai nơi em đến
Cũng chỉ c̣n anh qua

Anh là ai đó nhỉ
Chưa một lần gọi tên
Mà sao trong khóe mắt
Mong thầm anh kề bên.

26.08.10
Mỹ Duyên
Ừ em về với người ta
Anh nghêu nga hát câu ca thất t́nh
Giá như hôm đấy bên đ́nh
Anh liều một chút...phải...ḿnh...thành ...đôi ?????
Signature: Không trầu mà cũng chẳng cau
Làm sao cho thắm môi nhau th́ làm.
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to 1100i For This Useful Post:
CM4Q (27-08-10), Huyzozo (31-08-10), Mỹ Duyên (27-08-10), phale (27-08-10)
  #24  
Cũ 27-08-10, 02:34 PM
Avatar của Mỹ Duyên
Mỹ Duyên Mỹ Duyên đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Phú Thọ-Đồng Nai
Bài gửi: 386
Thanks: 1.767
Thanked 1.652 Times in 385 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới Mỹ Duyên Gửi tin nhắn qua Skype™ tới Mỹ Duyên
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi 1100i Xem bài viết
Ừ em về với người ta
Anh nghêu nga hát câu ca thất t́nh
Giá như hôm đấy bên đ́nh
Anh liều một chút...phải...ḿnh...thành ...đôi ?????
TRÁCH NGƯỜI ĐÀO HOA

T́m yêu trong mắt môi người
Vàng thu xót lại nụ cười bóng mây
Mưa t́nh bất chợt qua đây
Ướt đôi vai nhỏ, thon gầy nắng mai

Đă qua quá nửa đời trai
Đă đong đầy mộng, một vài giai nhân
Mà sao trong trốn hồng trần
Lẻ loi chốc lát vẫn cần có em..

26.08.10
Mỹ Duyên

Lần sửa cuối bởi Mỹ Duyên; 27-08-10 lúc 02:41 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to Mỹ Duyên For This Useful Post:
1100i (27-08-10), CM4Q (27-08-10), Huyzozo (31-08-10), kehotro (31-08-10), Nhím con (27-08-10), Nothing (27-08-10), phale (27-08-10)
  #25  
Cũ 27-08-10, 02:56 PM
Avatar của Nothing
Nothing Nothing đang ẩn
CM Tam Thập Ngũ Dương Gia
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 627
Thanks: 713
Thanked 2.934 Times in 602 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Mỹ Duyên Xem bài viết
TRÁCH NGƯỜI ĐÀO HOA

T́m yêu trong mắt môi người
Vàng thu xót lại nụ cười bóng mây
Mưa t́nh bất chợt qua đây
Ướt đôi vai nhỏ, thon gầy nắng mai

Đă qua quá nửa đời trai
Đă đong đầy mộng, một vài giai nhân
Mà sao trong trốn hồng trần
Lẻ loi chốc lát vẫn cần có em..

26.08.10
Mỹ Duyên
Trong tim nỡ khắc tên người
Nào đâu phải chuyện qua cầu gió mây
Duyên nhau đă buộc vào đây
Anh về thưa Mẹ cau trầu sớm mai

Cưới nhanh c̣n đẻ con zai
Anh nghe thầy bảo năm này quư nhân
Từ nay lánh kiếp phong trần
Phong lưu xin bỏ chỉ cần mỗi em
Signature: Anh vẫn thế
Bao năm rồi vẫn vậy
Vẫn âm thầm
Vun đắp một mầm yêu
Vẫn lang thang
Lạc lối cuối mỗi chiều
Vẫn hoang hoải
Chờ em trong niềm nhớ
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to Nothing For This Useful Post:
1100i (27-08-10), CM4Q (27-08-10), Huyzozo (31-08-10), kehotro (29-08-10), Mỹ Duyên (27-08-10), phale (27-08-10)
  #26  
Cũ 27-08-10, 03:18 PM
Avatar của Mỹ Duyên
Mỹ Duyên Mỹ Duyên đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Phú Thọ-Đồng Nai
Bài gửi: 386
Thanks: 1.767
Thanked 1.652 Times in 385 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới Mỹ Duyên Gửi tin nhắn qua Skype™ tới Mỹ Duyên
Mặc định

Anh Nothing haha
Chuyển thơ tự do nhen!


MƯA CON GÁI

Nợ nần chi
Mà sao em bắt vạ
Giận vu vơ khi chiếc lá ĺa cành
Lỗi này đổ hết cho anh
Vô lư quá, khi em là con gái

Rồi một ……chiều
mưa con gái
Nhẹ nhàng
Tí tách ngoài hiên
Anh tưởng nàng tiên t́m đến
Ôm đàn ca hát triền miên.

26.08.10
Mỹ Duyên
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to Mỹ Duyên For This Useful Post:
1100i (27-08-10), CM4Q (27-08-10), Huyzozo (31-08-10), kehotro (27-08-10), Nhím con (27-08-10), Nothing (27-08-10), phale (27-08-10)
  #27  
Cũ 27-08-10, 04:27 PM
Avatar của Nothing
Nothing Nothing đang ẩn
CM Tam Thập Ngũ Dương Gia
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 627
Thanks: 713
Thanked 2.934 Times in 602 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Mỹ Duyên Xem bài viết
Anh Nothing haha
Chuyển thơ tự do nhen!


MƯA CON GÁI

Nợ nần chi
Mà sao em bắt vạ
Giận vu vơ khi chiếc lá ĺa cành
Lỗi này đổ hết cho anh
Vô lư quá, khi em là con gái

Rồi một ……chiều
mưa con gái
Nhẹ nhàng
Tí tách ngoài hiên
Anh tưởng nàng tiên t́m đến
Ôm đàn ca hát triền miên.

26.08.10
Mỹ Duyên
Gió con .........zai


Anh ào ạt
Nên em đ̣i bắt vạ
Cuồng phong chi cho lá phải xa cành
Em đỏ mặt
Lung túng cũng v́ anh
Sao thế nhỉ
Hay v́ là con gái

Anh say
Một nàng con gái
Hàng ngày chải tóc bên hiên
Ước một ngày kia duyên đến
Cùng nàng say giấc mộng tiên

Cái chữ miên của em làm anh.......liên thiên câu cuối, hề hề
Signature: Anh vẫn thế
Bao năm rồi vẫn vậy
Vẫn âm thầm
Vun đắp một mầm yêu
Vẫn lang thang
Lạc lối cuối mỗi chiều
Vẫn hoang hoải
Chờ em trong niềm nhớ
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to Nothing For This Useful Post:
1100i (27-08-10), Huyzozo (31-08-10), kehotro (27-08-10), Mỹ Duyên (27-08-10), phale (27-08-10)
  #28  
Cũ 27-08-10, 04:52 PM
Avatar của Mỹ Duyên
Mỹ Duyên Mỹ Duyên đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Phú Thọ-Đồng Nai
Bài gửi: 386
Thanks: 1.767
Thanked 1.652 Times in 385 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới Mỹ Duyên Gửi tin nhắn qua Skype™ tới Mỹ Duyên
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Nothing Xem bài viết
Gió con .........zai


Anh ào ạt
Nên em đ̣i bắt vạ
Cuồng phong chi cho lá phải xa cành
Em đỏ mặt
Lung túng cũng v́ anh
Sao thế nhỉ
Hay v́ là con gái

Anh say
Một nàng con gái
Hàng ngày chải tóc bên hiên
Ước một ngày kia duyên đến
Cùng nàng say giấc mộng tiên

Cái chữ miên của em làm anh.......liên thiên câu cuối, hề hề
MƠN MAN

Th́ ra
anh
Ào ạt
Cuốn bay đám lá thu vàng
Có biết rằng nơi ấy
Một ḿnh đón gió anh …sang

Th́ ra
Anh
say lắm
Nên vu vơ nói ǵ
Ngày mai anh không nhớ
T́nh thơ này bay đi..

27.08.10
Mỹ Duyên

Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to Mỹ Duyên For This Useful Post:
1100i (27-08-10), Huyzozo (31-08-10), kehotro (27-08-10), phale (27-08-10)
  #29  
Cũ 27-08-10, 06:45 PM
Avatar của 1100i
1100i 1100i đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Aug 2010
Bài gửi: 187
Thanks: 1.107
Thanked 869 Times in 181 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Mỹ Duyên Xem bài viết
MƠN MAN

Th́ ra
anh
Ào ạt
Cuốn bay đám lá thu vàng
Có biết rằng nơi ấy
Một ḿnh đón gió anh …sang

Th́ ra
Anh
say lắm
Nên vu vơ nói ǵ
Ngày mai anh không nhớ
T́nh thơ này bay đi..

27.08.10
Mỹ Duyên

Thôi...

Bút anh đă cạn mực rồi
Chữ yêu hấp hối, bồi hồi mà đi
Mới gặp đă phải biệt li
Mới xôn xao nhớ đă hiu hiu t́nh.

Con đường phía trước lặng thinh
Đời trai quá nửa, giật ḿnh.....vắng em.

Signature: Không trầu mà cũng chẳng cau
Làm sao cho thắm môi nhau th́ làm.
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to 1100i For This Useful Post:
Bụi đường (31-08-10), Huyzozo (31-08-10), kehotro (29-08-10), Mỹ Duyên (27-08-10), Nguyễn Thị AP (31-08-10), phale (27-08-10)
  #30  
Cũ 31-08-10, 11:23 AM
Avatar của Mỹ Duyên
Mỹ Duyên Mỹ Duyên đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Phú Thọ-Đồng Nai
Bài gửi: 386
Thanks: 1.767
Thanked 1.652 Times in 385 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới Mỹ Duyên Gửi tin nhắn qua Skype™ tới Mỹ Duyên
Mặc định

MÙA QUA PHỐ

Nghe mùa về quá phố
Đánh rơi chiếc lá vàng
Cô bé thơ thức giấc
Hôn nhẹ ngày mới sang
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to Mỹ Duyên For This Useful Post:
1100i (31-08-10), Bụi đường (31-08-10), Huyzozo (31-08-10), kehotro (31-08-10), Nguyễn Thị AP (31-08-10), phale (31-08-10)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 01:48 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.