NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ Tình
Nạp lại trang này lẩn thẩn

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
  #131  
Cũ 07-04-14, 04:07 PM
lão phàm phu lão phàm phu đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Feb 2011
Bài gửi: 181
Thanks: 48
Thanked 806 Times in 181 Posts
Mặc định

vơ vẩn tháng 4

tháng tư gửi dùm dấu biếc mông lung
tóc yếu đuối ngã vào thơ thơm quá
tôi run rẩy một buổi nao rất Hạ
hôm chiêm bao ẩn nấp gọi tôi về

tôi mở lòng mình trên lối ngô nghê
tìm giông bão cho tình giăng kín lối
con ve sầu hát bài gì bối rối
mà vô tình tôi hứng trọn nghiêng xiêu

có giọt nắng nào thủ thỉ lời yêu
lên môi mắt nghe chừng như hối hả
tôi đành gửi bâng quơ vào khóm lá
đợi một hôm nao giọt cô tích rơi ngùi
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to lão phàm phu For This Useful Post:
hoabeodai (19-04-14), hoatigon208410 (19-04-14), kehotro (11-04-14), Nhím con (09-04-14), úm_bala (23-04-14)
  #132  
Cũ 09-04-14, 12:29 AM
lão phàm phu lão phàm phu đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Feb 2011
Bài gửi: 181
Thanks: 48
Thanked 806 Times in 181 Posts
Mặc định

vơ vẩn tháng 4

hương xuân qua rồi , tôi bỏ ngỏ cái hôn
chẳng dám hỏi sợ rằng Hạ giận
tôi chạm vào tháng tư với đôi điều vơ vẩn
sao con ve hôm nào chẳng nói hộ lời ai

tôi bước vào tháng tư với dáng điệu khoan thai
nhưng vẫn cố nấn ná bởi còn đôi điều muốn biết
có hạt nắng vàng đậu trên tay rất tuyệt
mà Hạ cứ vô tâm chẳng chịu níu giữ dùm

rồi một hôm nào mưa đổ xuống mông lung
thơ phân thân tự mình vương vãi phố
tôi khoác cô đơn vắt lên vai lên cổ
đi qua lối thênh thang nghe em nhắn gửi nhân từ
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to lão phàm phu For This Useful Post:
hoabeodai (19-04-14), hoatigon208410 (19-04-14), kehotro (11-04-14), Nhím con (09-04-14), úm_bala (23-04-14)
  #133  
Cũ 15-04-14, 10:26 AM
lão phàm phu lão phàm phu đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Feb 2011
Bài gửi: 181
Thanks: 48
Thanked 806 Times in 181 Posts
Mặc định

Báo Lá Cải

Nắng cực thi nhân lại tiểu Đường
lộn lèo mà vẫn thích khoa trương
âm vần chả hiểu còn tinh tướng
bằng trắc chưa thông cứ ẩm ương
nữ sĩ khua mồm phun nước mắm
anh hùng phóng bút xịt thêm tương
lò tôn che mất không nhìn rõ
tớ phải đu cau để thuật tường

trích " thông tấn xã phàm phu "

Lần sửa cuối bởi lão phàm phu; 15-04-14 lúc 10:47 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to lão phàm phu For This Useful Post:
hoabeodai (19-04-14), hoatigon208410 (19-04-14), kehotro (19-04-14), úm_bala (23-04-14)
  #134  
Cũ 18-04-14, 12:05 PM
lão phàm phu lão phàm phu đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Feb 2011
Bài gửi: 181
Thanks: 48
Thanked 806 Times in 181 Posts
Mặc định

Ngẫu Hạ

thưa em phố Hạ rất mưa
Mặt trời buổi ấy có vừa trần gian
từ khi ngơ ngác em ban
một thơ cũng đủ rót tràn bờ nhau
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to lão phàm phu For This Useful Post:
hoabeodai (19-04-14), hoatigon208410 (19-04-14), kehotro (19-04-14), Nhím con (23-04-14), úm_bala (23-04-14)
  #135  
Cũ 19-04-14, 12:48 AM
kehotro kehotro đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 932
Thanks: 5.061
Thanked 5.292 Times in 939 Posts
Mặc định

Nực cười

Có người nói với tôi. Thơ LPP nhảm nhí
Nhưng mà bản thân tôi nghĩ
Hắn chẳng bao giờ xuất ngôn ngữ được như ri.
Thơ là thơ đừng tính toán làm gì
Bởi cảm tính con người không bao giờ là định thức.
Nếu anh làm thơ theo công thức
Thì thơ anh chỉ là mớ bùi nhùi
Một lũ chẳng biết gì vào khen ngược khen xuôi
Bởi thơ ấy đọc một câu chẳng ai nào hiểu được
Tựa như ngắm nhìn bức tranh trừu tượng
Chín chín phần người đều bảo nó đẹp hay
Mà nó là cái gì thì thật sự trắng tay
Chỉ đứa bé mới dám phát ngôn nó là con rùa rụt cổ
Số đông vẫn là số người ngây ngố
Luôn nghĩ mình là bác học uyên thâm
Đọc thơ tình họ viết tớ lặng câm
Bởi giống như vừa nhai xơ mướp
Nực cười!

Lâu nay vẫn thích đọc thơ LPP. Rõ ràng khác biệt với tứ và ngôn từ. Không những KHT mà nhiều người bạn khác vẫn thích và công nhận thơ hay. KHT bảo đó là thơ theo trường phái Ngông. Thơ này khó đỡ lắm! Kakaka

KHT

Lần sửa cuối bởi kehotro; 19-04-14 lúc 12:53 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to kehotro For This Useful Post:
hoabeodai (19-04-14), hoatigon208410 (19-04-14), lão phàm phu (20-04-14), Nhím con (23-04-14), úm_bala (23-04-14)
  #136  
Cũ 19-04-14, 09:32 PM
hoabeodai hoabeodai đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 1.191
Thanks: 9.477
Thanked 4.572 Times in 1.144 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi kehotro Xem bài viết
Nực cười

Có người nói với tôi. Thơ LPP nhảm nhí
Nhưng mà bản thân tôi nghĩ
Hắn chẳng bao giờ xuất ngôn ngữ được như ri.
Thơ là thơ đừng tính toán làm gì
Bởi cảm tính con người không bao giờ là định thức.
Nếu anh làm thơ theo công thức
Thì thơ anh chỉ là mớ bùi nhùi
Một lũ chẳng biết gì vào khen ngược khen xuôi
Bởi thơ ấy đọc một câu chẳng ai nào hiểu được
Tựa như ngắm nhìn bức tranh trừu tượng
Chín chín phần người đều bảo nó đẹp hay
Mà nó là cái gì thì thật sự trắng tay
Chỉ đứa bé mới dám phát ngôn nó là con rùa rụt cổ
Số đông vẫn là số người ngây ngố
Luôn nghĩ mình là bác học uyên thâm
Đọc thơ tình họ viết tớ lặng câm
Bởi giống như vừa nhai xơ mướp
Nực cười!

Lâu nay vẫn thích đọc thơ LPP. Rõ ràng khác biệt với tứ và ngôn từ. Không những KHT mà nhiều người bạn khác vẫn thích và công nhận thơ hay. KHT bảo đó là thơ theo trường phái Ngông. Thơ này khó đỡ lắm! Kakaka

KHT

Thơ của người ta hay zị mà kiu là nhảm nhí chài ai, kì nha...
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to hoabeodai For This Useful Post:
kehotro (21-04-14), úm_bala (22-04-14)
  #137  
Cũ 19-04-14, 09:33 PM
hoabeodai hoabeodai đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 1.191
Thanks: 9.477
Thanked 4.572 Times in 1.144 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi lão phàm phu Xem bài viết
Ngẫu Hạ

thưa em phố Hạ rất mưa
Mặt trời buổi ấy có vừa trần gian
từ khi ngơ ngác em ban
một thơ cũng đủ rót tràn bờ nhau

Hay bác ạ! em thật ngưỡng mộ lắm lắm í!!!
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to hoabeodai For This Useful Post:
kehotro (21-04-14), lão phàm phu (20-04-14), úm_bala (22-04-14)
  #138  
Cũ 19-04-14, 09:34 PM
hoabeodai hoabeodai đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 1.191
Thanks: 9.477
Thanked 4.572 Times in 1.144 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi lão phàm phu Xem bài viết
Báo Lá Cải

Nắng cực thi nhân lại tiểu Đường
lộn lèo mà vẫn thích khoa trương
âm vần chả hiểu còn tinh tướng
bằng trắc chưa thông cứ ẩm ương
nữ sĩ khua mồm phun nước mắm
anh hùng phóng bút xịt thêm tương
lò tôn che mất không nhìn rõ
tớ phải đu cau để thuật tường

trích " thông tấn xã phàm phu "
Sợ bác luôn, hết cả hồn vía...hì hì...
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to hoabeodai For This Useful Post:
lão phàm phu (20-04-14), úm_bala (22-04-14)
  #139  
Cũ 20-04-14, 08:24 PM
lão phàm phu lão phàm phu đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Feb 2011
Bài gửi: 181
Thanks: 48
Thanked 806 Times in 181 Posts
Mặc định

lẩn thẩn

một ngày lên núi tìm non
ra sông tìm suối
ghé ngàn tìm mây
một tôi
bỏ lại nơi này
nơi này bỏ lại
một ngày tìm em

cảm ơn các bác quan tâm - lão thấy làm thơ mà chấp nhận đăng bài trên các diễn đàn rồi thì phải chấp nhận lời khen chê thôi , lão thì được cái gì chứ chê thì lão vẫn thích khì khì
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to lão phàm phu For This Useful Post:
hoabeodai (21-04-14), kehotro (21-04-14), Nhím con (23-04-14), úm_bala (22-04-14)
  #140  
Cũ 23-04-14, 01:40 PM
lão phàm phu lão phàm phu đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Feb 2011
Bài gửi: 181
Thanks: 48
Thanked 806 Times in 181 Posts
Mặc định

em giấu cả ngụ ngôn vào lơ đãng
phố thị buồn nhắc Hạ chẳng về mưa
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to lão phàm phu For This Useful Post:
kehotro (25-04-14), úm_bala (23-04-14)
Trả lời

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 01:53 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.