NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Xướng Họa
Nạp lại trang này Hàng xóm - thơ VMT và bài họa

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
  #1  
Cũ 21-05-23, 11:36 AM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.268
Thanks: 5.987
Thanked 5.058 Times in 1.645 Posts
Mặc định Hàng xóm - thơ VMT và bài họa

THƠ vui Vườn Xuân mời hoạ

HÀNG XÓM

Đúng giữa trưa hè hối vịn thang
Hành nhau mém tuột mảnh trăng vàng
Trên th́ chễm chệ mồm la ỏm
Dưới lại kề cà ruột réo vang
Điện nước ngon lành nên tức cảnh
Đào mơ bóng mượt chỉ kêu làng
Mong rằng thỉnh thoảng qua dùng ké
Hễ nóng trong người tớ lẩn sang.
VMT - 18/05/2023
---------------
CẨN THẬN
Nhơng nhẽo kêu nhờ tới giữ thang
Đinh ninh cỡ ấy hẳn khuôn vàng
Từng mơ đó phải niềm vinh hạnh
Những tưởng đây là sự vẻ vang
Mới chỉ nh́n thôi đà gọi xóm
C̣n chưa chạm đến đă la làng
Đừng tham tiện dịp đ̣i tranh thủ
Có mướn thêm tiền tớ chẳng sang.
Tr. Thành 19/5/2023.
-------------------
CH̉M XÓM
Đứng dạng khoe hàng vơng nấc thang
Trèo cao ẻm giấu cái chum vàng
Đâu ngờ lăo quạng sờ râu ngắm
Tưởng bở anh quàng chém gió vang
Củi lửa ngon lành sinh hóng cợt
Non tơ trái khoáy bực hô làng
Sơn hào hải vị cơm cḥm xóm
Tí tởn ŕnh ṃ vểnh mép sang.
NGỌC QUỲNH
19/5/2023
-----------------
NẢN
Bệnh cảm lâu ngày uống chục thang
Làm ta mất cả một khâu vàng
Đêm về kẻ hát mồm ca ỏi
Sáng lại ai ḱnh miệng chửi vang
Héo dạ nên giằng v́ nghĩa xóm
Sầu tâm cố nhịn bởi t́nh làng
Phen này có lẽ dời nơi ở
Tránh cảnh đau ḷng lũ lượt sang.
Nguyễn Hoàng Chương
( 19/5/2023 )
--------------------
ĐẢM ĐANG
Máy lạnh hư th́ dựng thẳng thang
Bàn tay phụ nữ vốn như vàng
Ḷ quay phẩy tới dây liền rạng
Đĩa hát mân vào tiếng bỗng vang
Đă tấm gương hồng cho gái bản
C̣n vuông lụa quư của trai làng
Ai cần? - Học phí thu từng khoản
Đọc kỹ quy tŕnh hẳn kéo sang!
Thanh Nguyệt – 19/05/2023
-----------------
CHỚ TƯỞNG BỞ
Nom h́nh mạng ảo thấy trèo thang
Cứ tưởng rằng may bắt được vàng
Gót kiễng tay lần đâu chạm thấu
Chân quỳ súng gật chẳng dồn vang
Nằm mơ hái mận ḥ văng của
Mộng ngỡ đào khoai réo rộn làng
Mất điện trưa hè như chảo nóng
Hông nhà máy lạnh chớ ṃ sang!
Nguyên Xuân
18/5/2023
-----------------
TRỚ TRÊU
Có bữa bên nhà hỏi mượn thang
Trèo cao ả nguyệt hé khuyên vàng
Heo nằm cạnh máng lơi cười tủm
Chạch đẻ trên cành khẽ hát vang
Hăy hiểu chim bằng sa giếng cạn
Nào thua chuột chũi đuối ao làng
Bao mùa sấp ngửa ôm hoài băo
Hổ mặt anh hùng lỡ bước sang.
Nắng Xuân
20/05/2023
----------------
THÔI ĐÀNH
Anh hùng lỡ bước trượt cầu thang
Vẫn ngoái nh́n theo ổ nhện vàng
Khuỷu trặc đành im gị đứng vững
Lưng bầm phải ráng miệng cười vang
Kềm noi dụ dỗ chui nhầm xóm
Hăm tánh c̣ cưa ở lộn làng
Cục mỡ trêu mèo tim ná thở
Nghe lời chúng bạn chẳng t́m sang.
VMT 20/05/2023
(Đáp lễ cùng mọi người đă họa)
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to nguyenxuan For This Useful Post:
Cá chuồn (31-05-23)
Trả lời

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:55 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.