NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Xướng Họa
Nạp lại trang này Đông sầu - thơ Thu Phong và bài họa

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 11-12-21, 10:50 AM
nguyenxuan nguyenxuan đang online
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.268
Thanks: 5.987
Thanked 5.058 Times in 1.645 Posts
Mặc định Đông sầu - thơ Thu Phong và bài họa

ĐÔNG SẦU

Trời gọi đông về lạnh giá thêm
Bao nhiêu kỷ niệm xốn xang t́m
Này sông gió rũ ngàn lau úa
Nọ phố mưa vùi một bóng im
Nắng ẩn vào mây hoa nắng lạc
Trăng lui tới biển mặt trăng ch́m
Ḿnh ôm đóa mộng ngày xưa ấy
Chẳng gợi mà sầu nặng trĩu tim.

3/11/2011
Thu Phong
Trả lời với trích dẫn
  #2  
Cũ 11-12-21, 10:53 AM
nguyenxuan nguyenxuan đang online
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.268
Thanks: 5.987
Thanked 5.058 Times in 1.645 Posts
Mặc định

Bài họa

1. ĐÔNG SẦU

Thấy cảnh đông sầu ngẫm xót thêm
Ngày xuân tuổi trẻ hết mơ t́m
Bên triền gió lạnh trời thanh vắng
Giữa biển sương mờ sóng lặng im
Nhạc giữ đam mê lời nhạc nổi
Thơ quên khát vọng tứ thơ ch́m
Bao lần hạ bút đành thu lại
Mỗi giọt mưa buồn xát bỏng tim!

Nguyên Xuân
9/12/2021


2. ĐÔNG SẦU

Gió trở sang mùa quạnh quẽ thêm
Ngoài song lạnh đổ nhớ nhung t́m
Đêm ṿ vơ nguyệt đời chưa thắm
Biển xác xao hồn mộng cũng im
Kỷ niệm êm đềm thương nhớ giữ
Thời gian nghiệt ngă ước mơ ch́m
Sông t́nh năo nuột vần xoay trả
Chạm ngơ đông sầu thổn thức tim

QN
08.12.2021


3. PHẤP PHỎNG

Dịch vẫn chưa lùi khốn khổ thêm
Người thương cách trở biết sao t́m
Trời đông choáng váng làn sương lạnh
Cửa bắc bàng hoàng ngọn gió im
Phúc phận rời đi cầu phận nổi
Thiên tai ập đến ước tai ch́m
Từng ngày phấp phỏng bao lo nghĩ
Vọng tiếng kinh cầu cũng đứng tim

Đà Nẵng 9/12/2021
Trần Thị Lợi

4. GIẬN MÀ THƯƠNG

Ghen nhiều chỉ để lại yêu thêm
Bởi hiểu nhầm nhau măi kiếm t́m
Lặng sóng không là nơi biển cạn
Ngưng lời chẳng phải buổi t́nh im
Sao rơi xuống núi v́ sao lặn
Nắng trốn vào mây giọt nắng ch́m
Ngọn lửa ḷng c̣n âm ỉ cháy
Đông về nỗi nhớ sưởi hồng tim.

Trần Thành
9/12/2021

5. LẠNH L̉NG

Đông về gió phủ nặng ḷng thêm
Bởi lạc phần duyên năo nuột t́m
Trổ cửa nguồn ân chờ nghĩa đượm
Khơi ḍng bể ái ngại t́nh im
Cung mơ thắm nhạt hương sầu rũ
Cơi mộng nồng lơi phận tủi ch́m
Vẫn chuộng xuân hồng yêu sắc tím
Sao hoài lạnh lẽo buốt con tim.

Nguyễn Hoàng Chương
[/CENTER]
Trả lời với trích dẫn
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:11 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.