NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Xướng Họa
Nạp lại trang này Đầu thu - Thơ Bùi Đ́nh Thắng và bài họa

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 12-12-21, 04:13 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.268
Thanks: 5.987
Thanked 5.058 Times in 1.645 Posts
Mặc định Đầu thu - Thơ Bùi Đ́nh Thắng và bài họa

ĐẦU THU

Bất chợt thu về một sớm mai
Lung linh tóc liễu điểm sương cài
Đài sen đợi nắng tô hồng cánh
Trái bưởi thương cành gánh nặng vai
Lăng đăng mây tan trời hóa rộng
Vi vu gió thổi phố thêm dài
Nhà bên thiếu nữ buông tà áo
Để thoáng ngây khờ trong mắt ai.

Bùi Đ́nh Thắng - CM31
2010
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to nguyenxuan For This Useful Post:
Hà Lam Thủy (13-12-21)
  #2  
Cũ 12-12-21, 04:20 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.268
Thanks: 5.987
Thanked 5.058 Times in 1.645 Posts
Mặc định

Những bài họa

1. ĐÊM THU

Đêm ngà thẽ thọt gió đùa mai
Chậm răi màn sương lưới nhện cài
Cuối ngơ hương quỳnh se sắt nụ
Bên thềm tóc liễu hững hờ vai
Nhành thưa dẫu cỗi c̣n vươn rộng
Lối nhỏ từng quen bỗng hoá dài
Chợt ngả nghiêng đời quên tuổi tác
Trăng vằng vặc cũ ngẩn hồn ai.

Thanh Nguyệt
11/12/2021

2. MỘNG TƯỞNG

Huyễn ảo sương mờ gội nắng mai
Triền xa cỏ dại trắng hoa cài
Cho hàng lá đổ vàng hanh liễu
Để chuỗi đông sầu lạnh buốt vai
Dạ khát khao hoài hương lửa cũ
Đời chuyên chở măi tháng năm dài
Thương tà áo lụa hồn trinh nữ
Lữ khách đa t́nh mộng tưởng ai

QN
11.12.2021


3. CHỜ XUÂN

Ngọn gió đông choàng những nụ mai
Chồi xuân hé mở lá non cài
Nồng nàn nắng tỏa in lên áo
Lạnh lẽo sương tràn thấm xuống vai
Lúa chuyển về kho đồng trải rộng
Thuyền bơi tới biển bến vươn dài
Vườn hoa thắm nở mong chờ tết
Đón cuộc sum vầy thỏa dạ ai

Đà Nẵng 11/12/2021
Trần Thị Lợi

4. ĐÊM ĐÔNG BUỒN

Đông về thấp thỏm giữa đồi mai
Lặng lẽ nh́n xa cảnh sóng cài
Tuyết rủ mù che thầm cơi mộng
Sương ḥa gió vẫy nhẹ bờ vai
Thờ ơ bóng trải xua trời lộng
Khắc khoải mành giăng xơa dặm dài
Đă biết đầu thôn gà mở giọng
Nghe ḷng ảo năo thật buồn ai.

Mạnh Kỷ TP Vinh.


5. VƯỜN XUÂN

Rực rỡ hươm vàng những đóa mai
Vườn thơ ảo diệu nắng xuân cài
Ghiền hoa bướm lũ về chen cánh
Khát mật ong đàn đến sánh vai
Phấn chấn niềm yêu mơ biển rộng
Bâng khuâng nỗi nhớ mộng đêm dài
Kia nàng thiếu nữ hồng đôi má
Bẽn lẽn bên thềm ngóng đợi ai.

Trần Thành
12/12/2021

6. NGỌC NỮ VƯỜN XUÂN

Nắng tỏa tia hồng nhuộm suối mai
Vườn Xuân lấp lánh ngỡ sao cài
Hoa choàng cội liễu thêu ngời nhánh
Gió đẩy hương quỳnh quyện đẫm vai
Quẩy một bầu men chào biển lớn
Đào dăm gánh chữ lượn sông dài
Âm thầm ngọc nữ ôm t́nh mộng
Nguyệt quế thơm nồng gửi đến ai!

Nguyên Xuân
12/12/2021
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to nguyenxuan For This Useful Post:
Hà Lam Thủy (13-12-21), Thành Phạm (13-12-21)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:51 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.