NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Xướng Họa
Nạp lại trang này Đờn ông

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 13-05-11, 10:48 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.797
Thanks: 45.828
Thanked 83.810 Times in 21.712 Posts
Mặc định Đờn ông

Đờn ông

Ngồi buồn giải mã thử đờn ông
Cái mẩu xương xưa thượng đế trồng
Chắc lỡ tay ghè, tim vạn ngách
Dường sai kích đột, mộng ngàn khung
Ong còn kém trí khi tầm mật
Bướm cũng thua tình lúc chọn bông
Ngẫm nghĩ trời sinh nhầm giống lạ
Mà sao bao kẻ cưới làm chồng...

PL 13.5.11

p/s: Admin đừng ban nick PL nha...
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
amthanhmoi (14-05-11), Nhím con (14-05-11), ntd (17-05-11), pumanew (27-05-11), Sa Thạch (14-05-11), Sao Hôm (13-05-11), tra sua (14-05-11)
  #2  
Cũ 13-05-11, 11:24 PM
Avatar của hahaha
hahaha hahaha đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 1.136
Thanks: 2.938
Thanked 4.746 Times in 1.124 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi phale Xem bài viết
Đờn ông

Ngồi buồn giải mã thử đờn ông
Cái mẩu xương xưa thượng đế trồng
Chắc lỡ tay ghè, tim vạn ngách
Dường sai kích đột, mộng ngàn khung
Ong còn kém trí khi tầm mật
Bướm cũng thua tình lúc chọn bông
Ngẫm nghĩ trời sinh nhầm giống lạ
Mà sao bao kẻ cưới làm chồng...

PL 13.5.11


Đàn...địch

Buồn cho cái lũ gọi là ông
Cỏ úa cây non đã bón trồng
Ngó ngược vươn cành toan vượt cổng
Nhìn ngang duỗi lá tính qua khung
Tam Tòng một phát xem như bụi
Tứ Đức nhiều phen nghĩ tựa bông
Lỡ phải tương duyên thành kiếp đọa
Tội thay kẻ gánh họa là chồng.....

Lần sửa cuối bởi hahaha; 14-05-11 lúc 10:56 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to hahaha For This Useful Post:
Nhím con (14-05-11), ntd (17-05-11), phale (14-05-11), pumanew (27-05-11), Sa Thạch (14-05-11), tra sua (14-05-11)
  #3  
Cũ 14-05-11, 08:25 AM
Avatar của VỀ MIỀN TRUNG
VỀ MIỀN TRUNG VỀ MIỀN TRUNG đang ẩn
CM Nhị Thập Tam Khôi
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Cam Ranh - Khánh Hoà
Bài gửi: 2.677
Thanks: 6.464
Thanked 9.914 Times in 2.589 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới VỀ MIỀN TRUNG
Mặc định

Tích về cái mẩu xương
Quote:
St 2,18-24

Ađam đã đặt tên cho mọi súc vật, mọi chim trời và mọi thú vật ngoài đồng. Nhưng Ađam không tìm được một trợ tá tương xứng với mình. Vậy Thiên Chúa cho Ađam ngủ mê. Khi ông đang ngủ, Chúa lấy một xương sườn của ông, rồi đắp thịt lại. Từ xương sườn mà Thiên Chúa lấy từ Ađam, Ngài làm ra người đàn bà, đoạn dẫn nàng đến cùng Ađam. Ađam nói: “Nàng là xương lấy từ xương tôi, và thịt lấy từ thịt tôi! Nàng sẽ được gọi là Đàn bà, vì được lấy ra từ đàn ông.

Vì lẽ đó, người nam lìa cha mẹ mình để gắn bó với vợ mình; và hai người sẽ thành một thân xác.
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to VỀ MIỀN TRUNG For This Useful Post:
hahaha (14-05-11), Nhím con (14-05-11), ntd (17-05-11), phale (14-05-11), pumanew (27-05-11), Sa Thạch (14-05-11), tra sua (14-05-11)
  #4  
Cũ 14-05-11, 10:54 AM
langthangkhach langthangkhach đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 681
Thanks: 336
Thanked 2.894 Times in 658 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi phale Xem bài viết
Đờn ông

Ngồi buồn giải mã thử đờn ông
Cái mẩu xương xưa thượng đế trồng
Chắc lỡ tay ghè, tim vạn ngách
Dường sai kích đột, mộng ngàn khung
Ong còn kém trí khi tầm mật
Bướm cũng thua tình lúc chọn bông
Ngẫm nghĩ trời sinh nhầm giống lạ
Mà sao bao kẻ cưới làm chồng...

PL 13.5.11

p/s: Admin đừng ban nick PL nha...
Rầu sao thế giới lũ làm ông!
Đứng thẳng hay cong phụ nữ trồng!
Tứ đức khom lưng! đừng quá trớn!
Tam tòng uốn gối! nhớ vào khung!
Khi vui trướng gấm, bơ phờ củ!
Lúc giận màn loan, héo hắt bông!
Suốt tháng quanh năm hầu trối chết
Trời sinh chi phận! khổ anh chồng!
Signature: Bầu thơ, túi rượu, câu ca
Lang thang quậy phá, buông ra tiếng khà
Trả lời với trích dẫn
The Following 9 Users Say Thank You to langthangkhach For This Useful Post:
hahaha (14-05-11), Nhím con (14-05-11), ntd (17-05-11), phale (14-05-11), pumanew (27-05-11), Sa Thạch (14-05-11), Sao Hôm (17-05-11), tra sua (14-05-11), VỀ MIỀN TRUNG (14-05-11)
  #5  
Cũ 14-05-11, 01:49 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.797
Thanks: 45.828
Thanked 83.810 Times in 21.712 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi VỀ MIỀN TRUNG Xem bài viết
Tích về cái mẩu xương
PL cũng nghe đồn rứa, nhưng PL thì thích nghĩ ngược lại cơ...
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
ntd (17-05-11), pumanew (27-05-11), tra sua (14-05-11), VỀ MIỀN TRUNG (14-05-11)
  #6  
Cũ 14-05-11, 02:26 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.797
Thanks: 45.828
Thanked 83.810 Times in 21.712 Posts
Mặc định

Đờn ông

Ngồi buồn giải mã thử đờn ông
Cái mẩu xương xưa thượng đế trồng
Chắc lỡ tay ghè, tim vạn ngách
Dường sai kích đột, mộng ngàn khung
Ong còn kém trí khi tầm mật
Bướm cũng thua tình lúc chọn bông
Ngẫm nghĩ trời sinh nhầm giống lạ
Mà sao bao kẻ cưới làm chồng...

PL 13.5.11

p/s: Admin đừng ban nick PL nha...


Đàn...địch

Buồn cho cái lũ gọi là ông
Cỏ úa cây non đã bón trồng
Ngó ngược vươn cành toan vượt cổng
Nhìn ngang duỗi lá tính qua khung
Tam Tòng một phát xem như bụi
Tứ Đức nhiều phen nghĩ tựa bông
Lỡ phải tương duyên thành kiếp đọa
Tội thay kẻ gánh họa là chồng.....

Hahaha

Rầu sao thế giới lũ làm ông!
Đứng thẳng hay cong phụ nữ trồng!
Tứ đức khom lưng! đừng quá trớn!
Tam tòng uốn gối! nhớ vào khung!
Khi vui trướng gấm, bơ phờ củ!
Lúc giận màn loan, héo hắt bông!
Suốt tháng quanh năm hầu trối chết
Trời sinh chi phận! khổ anh chồng!

Langthangkhach

Biện hộ thôi..

Biện hộ thôi nè hỡi các ông
Làng trên xóm dưới mãi ham trồng
Đem lồng nhốt lại xô xiêu vách
Lấy chậu gom vào đạp nát khung
Cỏ cũng nhai tràn nào ngại rễ
Lá còn bứt sạch nói chi bông
Nghe đồn Thượng Đế đang gò sửa
Cắt trụi từ nay hết hão ...chồng...

PL 14.5.11

Lần sửa cuối bởi phale; 17-05-11 lúc 08:43 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Bụi đường (17-05-11), Nhím con (16-05-11), ntd (17-05-11), pumanew (27-05-11), Sa Thạch (14-05-11), Sao Hôm (17-05-11), VỀ MIỀN TRUNG (14-05-11)
  #7  
Cũ 17-05-11, 09:31 AM
Avatar của Nothing
Nothing Nothing đang ẩn
CM Tam Thập Ngũ Dương Gia
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 627
Thanks: 713
Thanked 2.934 Times in 602 Posts
Mặc định

Đờn ông

Ngồi buồn giải mã thử đờn ông
Cái mẩu xương xưa thượng đế trồng
Chắc lỡ tay ghè, tim vạn ngách
Dường sai kích đột, mộng ngàn khung
Ong còn kém trí khi tầm mật
Bướm cũng thua tình lúc chọn bông
Ngẫm nghĩ trời sinh nhầm giống lạ
Mà sao bao kẻ cưới làm chồng...

PL 13.5.11

p/s: Admin đừng ban nick PL nha...


Đàn...địch

Buồn cho cái lũ gọi là ông
Cỏ úa cây non đã bón trồng
Ngó ngược vươn cành toan vượt cổng
Nhìn ngang duỗi lá tính qua khung
Tam Tòng một phát xem như bụi
Tứ Đức nhiều phen nghĩ tựa bông
Lỡ phải tương duyên thành kiếp đọa
Tội thay kẻ gánh họa là chồng.....

Hahaha

Rầu sao thế giới lũ làm ông!
Đứng thẳng hay cong phụ nữ trồng!
Tứ đức khom lưng! đừng quá trớn!
Tam tòng uốn gối! nhớ vào khung!
Khi vui trướng gấm, bơ phờ củ!
Lúc giận màn loan, héo hắt bông!
Suốt tháng quanh năm hầu trối chết
Trời sinh chi phận! khổ anh chồng!

Langthangkhach

Biện hộ thôi..

Biện hộ thôi nè hỡi các ông
Làng trên xóm dưới mãi ham trồng
Đem lồng nhốt lại xô xiêu vách
Lấy chậu gom vào đạp nát khung
Cỏ cũng nhai tràn nào ngại rễ
Lá còn bứt sạch nói chi bông
Nghe đồn Thượng Đế đang gò sửa
Cắt trụi từ nay hết hão ...chồng...

PL 14.5.11


Phá Lề zịnh đờn ông khiếp thế, thôi thì mềnh cũng......cố zịnh theo

Đàn bà cũng thế

Đàn bà cũng thế chẳng riêng “ông”
Hễ thấy zai ngon lại “bón trồng”
Thủa trước lăng xăng rào trước ngõ
Bây giờ tí tởn nhốt vô khung
Hè sang lơi lả hầu bia rượu
Đông đến nồng nàn ủ lụa bông
Miễn kẻ nàng ưa tròn tuổi cưới
Chạy đâu thoát cảnh gọi..."cu" chồng

NT 17.5.11

Dzui là chính nha


Signature: Anh vẫn thế
Bao năm rồi vẫn vậy
Vẫn âm thầm
Vun đắp một mầm yêu
Vẫn lang thang
Lạc lối cuối mỗi chiều
Vẫn hoang hoải
Chờ em trong niềm nhớ
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to Nothing For This Useful Post:
Bụi đường (17-05-11), langthangkhach (17-05-11), Nhím con (18-05-11), ntd (17-05-11), phale (17-05-11), pumanew (27-05-11), Sao Hôm (17-05-11)
  #8  
Cũ 17-05-11, 02:40 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.797
Thanks: 45.828
Thanked 83.810 Times in 21.712 Posts
Mặc định

Đờn ông

Ngồi buồn giải mã thử đờn ông
Cái mẩu xương xưa thượng đế trồng
Chắc lỡ tay ghè, tim vạn ngách
Dường sai kích đột, mộng ngàn khung
Ong còn kém trí khi tầm mật
Bướm cũng thua tình lúc chọn bông
Ngẫm nghĩ trời sinh nhầm giống lạ
Mà sao bao kẻ cưới làm chồng...

PL 13.5.11

p/s: Admin đừng ban nick PL nha...


Đàn...địch

Buồn cho cái lũ gọi là ông
Cỏ úa cây non đã bón trồng
Ngó ngược vươn cành toan vượt cổng
Nhìn ngang duỗi lá tính qua khung
Tam Tòng một phát xem như bụi
Tứ Đức nhiều phen nghĩ tựa bông
Lỡ phải tương duyên thành kiếp đọa
Tội thay kẻ gánh họa là chồng.....

Hahaha

Rầu sao thế giới lũ làm ông!
Đứng thẳng hay cong phụ nữ trồng!
Tứ đức khom lưng! đừng quá trớn!
Tam tòng uốn gối! nhớ vào khung!
Khi vui trướng gấm, bơ phờ củ!
Lúc giận màn loan, héo hắt bông!
Suốt tháng quanh năm hầu trối chết
Trời sinh chi phận! khổ anh chồng!

Langthangkhach

Biện hộ thôi..

Biện hộ thôi nè hỡi các ông
Làng trên xóm dưới mãi ham trồng
Đem lồng nhốt lại xô xiêu vách
Lấy chậu gom vào đạp nát khung
Cỏ cũng nhai tràn nào ngại rễ
Lá còn bứt sạch nói chi bông
Nghe đồn Thượng Đế đang gò sửa
Cắt trụi từ nay hết hão ...chồng...

PL 14.5.11


Phá Lề zịnh đờn ông khiếp thế, thôi thì mềnh cũng......cố zịnh theo

Đàn bà cũng thế

Đàn bà cũng thế chẳng riêng “ông”
Hễ thấy zai ngon lại “bón trồng”
Thủa trước lăng xăng rào trước ngõ
Bây giờ tí tởn nhốt vô khung
Hè sang lơi lả hầu bia rượu
Đông đến nồng nàn ủ lụa bông
Miễn kẻ nàng ưa tròn tuổi cưới
Chạy đâu thoát cảnh gọi..."cu" chồng

NT 17.5.11

Dzui là chính nha




Rõ thiệt điêu

Rõ thiệt điêu nè lưỡi mấy ông
Ai chăm? ai bón? với ai trồng?
Vườn kia kiếm cách lèn thêm chỗ
Ngõ nọ tìm đường vượt quá khung
Thúc lúa ra đòng nhằm tuốt hạt
Dồn hoa hé nụ đặng thu bông
Còn kêu tại ả... tài ghê nhỉ?
Tại ả mà mơ phút hóa chồng...

PL 17.5.11


p/s: Dzui là chính, không dzui là xóa hen...
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
kehotro (17-05-11), Lữ Khách (17-05-11), Nhím con (18-05-11), ntd (17-05-11), pumanew (27-05-11)
  #9  
Cũ 27-07-11, 10:47 AM
langthangkhach langthangkhach đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 681
Thanks: 336
Thanked 2.894 Times in 658 Posts
Mặc định

Đờn ông

Ngồi buồn giải mã thử đờn ông
Cái mẩu xương xưa thượng đế trồng
Chắc lỡ tay ghè, tim vạn ngách
Dường sai kích đột, mộng ngàn khung
Ong còn kém trí khi tầm mật
Bướm cũng thua tình lúc chọn bông
Ngẫm nghĩ trời sinh nhầm giống lạ
Mà sao bao kẻ cưới làm chồng...

PL 13.5.11

p/s: Admin đừng ban nick PL nha...


Đàn...địch

Buồn cho cái lũ gọi là ông
Cỏ úa cây non đã bón trồng
Ngó ngược vươn cành toan vượt cổng
Nhìn ngang duỗi lá tính qua khung
Tam Tòng một phát xem như bụi
Tứ Đức nhiều phen nghĩ tựa bông
Lỡ phải tương duyên thành kiếp đọa
Tội thay kẻ gánh họa là chồng.....

Hahaha

Rầu sao thế giới lũ làm ông!
Đứng thẳng hay cong phụ nữ trồng!
Tứ đức khom lưng! đừng quá trớn!
Tam tòng uốn gối! nhớ vào khung!
Khi vui trướng gấm, bơ phờ củ!
Lúc giận màn loan, héo hắt bông!
Suốt tháng quanh năm hầu trối chết
Trời sinh chi phận! khổ anh chồng!

Langthangkhach

Biện hộ thôi..

Biện hộ thôi nè hỡi các ông
Làng trên xóm dưới mãi ham trồng
Đem lồng nhốt lại xô xiêu vách
Lấy chậu gom vào đạp nát khung
Cỏ cũng nhai tràn nào ngại rễ
Lá còn bứt sạch nói chi bông
Nghe đồn Thượng Đế đang gò sửa
Cắt trụi từ nay hết hão ...chồng...

PL 14.5.11


Phá Lề zịnh đờn ông khiếp thế, thôi thì mềnh cũng......cố zịnh theo

Đàn bà cũng thế

Đàn bà cũng thế chẳng riêng “ông”
Hễ thấy zai ngon lại “bón trồng”
Thủa trước lăng xăng rào trước ngõ
Bây giờ tí tởn nhốt vô khung
Hè sang lơi lả hầu bia rượu
Đông đến nồng nàn ủ lụa bông
Miễn kẻ nàng ưa tròn tuổi cưới
Chạy đâu thoát cảnh gọi..."cu" chồng

NT 17.5.11

Dzui là chính nha




Rõ thiệt điêu

Rõ thiệt điêu nè lưỡi mấy ông
Ai chăm? ai bón? với ai trồng?
Vườn kia kiếm cách lèn thêm chỗ
Ngõ nọ tìm đường vượt quá khung
Thúc lúa ra đòng nhằm tuốt hạt
Ươm đào hé nụ đặng thu bông
Còn kêu tại ả... tài ghê nhỉ?
Tại ả mà mơ phút hóa chồng...

PL 17.5.11


p/s: Dzui là chính, không dzui là xóa hen...


Điêu ... thiệt!

Đổ hết lên đầu các quý ông!
Đòi chăm! thúc bón! hối cần trồng!
Khi vui cớ viện lý lèn chổ!
Lúc giận cầu trưng nại vượt khung!
Hạ đến vươn cành ... công hút nhụy!
Đông về rút rễ ... tội vờn bông!
Kêu trời trách đất ... chu choa khéo!
Lắc léo lu loa ... ứ khoái chồng!
Signature: Bầu thơ, túi rượu, câu ca
Lang thang quậy phá, buông ra tiếng khà

Lần sửa cuối bởi phale; 17-08-11 lúc 02:23 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to langthangkhach For This Useful Post:
Ban Mai Xanh (27-07-11), Nhím con (28-07-11), phale (27-07-11), pumanew (28-07-11)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 12:08 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.