NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Xướng Họa
Nạp lại trang này Đông Hòa và Xướng họa thơ Đường xô/cô/vô/ô/rô

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 25-11-11, 09:50 PM
luuvinhhiep luuvinhhiep đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Nov 2010
Bài gửi: 422
Thanks: 48
Thanked 1.165 Times in 414 Posts
Mặc định Đông Hòa và Xướng họa thơ Đường xô/cô/vô/ô/rô

Bài xướng của Đinh Hà Triều


THỬ BỤNG CHÀNG

Ngọn liễu muôn trùng lớp sóng XÔ.
Chàng ra biên tái, thiếp đơn CÔ.
Lửa tàn , hương lạnh, lòng se ngại
Chăn thiếu, chiếu thừa, gió xáp VÔ
Giọt tủi bao phen đầm gối phượng
Chén mừng nào thuở chắp cầu Ô ?!!
Đai vàng, áo tía hay tình thiếp?
Sớm liệu đừng ham giếc tiếc RÔ!!!

30.06.2009

SƯU TẦM CÁC BÀI HỌA CỦA SƯ PHỤ



1.Phận Nghèo


Nồi nhắc vừa xong bóng đã XÔ
Cơm vừa chín tới hạt vừa CÔ
Lửa non rụi hết mưa tràn đến
Phên rách tan hoang gió thổi VÔ
Trước cửa chồng thì đang đội nước
Trong nhà tay lại mới che Ô
Sông chiều lạch chạch nhìn nơm cá
Phận khổ em buồn với lũ RÔ


2.Vợ giận

Vừa mộng thấy mình bị vợ xô
Cứ rằng tui mết đến trăm cô ?!!
Tối này cong cẳng mà chờ đợi!
Vợ lại né lưng chẳng muốn vô!!!
Héo hắt phòng bên vừa đóng cửa
Nhập nhàng bóng tối đã trùm ô
Đêm nay lẻ bạn đành than thở
Thức trọn canh dài mặt xám rô!!


3.Buồn gửi đất quê

Sông buồn thổi nhẹ nắng về xô
Sóng đuổi thuyền mây thả bóng cô
Nọc Nạng sớm tìm chân bước đến
Bạc Liêu đêm đợi nước chèo vô
Lao xao mái lá mây vừa ủ
Nhẹ thoảng giọt mưa gió trở ô
Ngã giấc giường tre manh chiếu cũ
Niềm thương gửi lại ngọn ô rô


4.Xiếc

Xập xình tiếng hát giọng đàn xô
Sân khấu đèn màu đỏm dáng cô
Nhòe nhoẹt chú hề leo chửa tới
Lom khom bọn khỉ đã nhào vô
Sau lưng loáng thoáng hai thằng chỏm
Dưới đất lặc lè bóng cái ô
Nhảy lại nhảy qua đì đẹt pháo
Chán phèo lại tiếc mấy đồng rô


5.Chỗ đánh bài lậu

Xập xáp đây rồi chớ có xô
Ngoài ông đợi sẳn có ba cô
Xây vòng bốn tụ tiền vừa đặt
Thả ngửa cái đầu mắt trỏ vô
Khúm núm sau lưng thằng tớ chỏm
Loay hoay trước cửa cái dù ô
Canh me cảnh sát công an đến
Một lũ toàn là thứ mặt rô


6.Thua Bài

Thua hết tiền rồi chúng nó xô
Chủ nhà an ủi : " nín đi cô"
Tiễn ra cửa trước mưa dầm mãi
Nghoảnh lại sân bên gió đuổi vô
Ngẫm dạ xầm xì thằng mặt chỏm
Che đầu lặng lẽ cái may ô (*)
Giá chi nghe bạn đừng cờ bạc
Sạt nghiệt cũng vì lão ách rô

7.Không đề

Lòe loẹt chào mời cứ níu xô
Bên đường gái dại với ma cô
Nắm xe thóp cụ kè lôi xuống
Nhỏng mặt đón trai nắm kéo vô
Hơ hãi đôi ba thầy tú đỏm
Lanh chanh cả đám ngựa còi ô
Làm trò thô tục trêu thiên hạ
Chướng mắt người đời một lũ rô

8.Buồn Thu Xưa

Thu về ngọn bấc lạnh lùng xô
Giọt nắng đồi hoang thả bóng cô
Em ngủ giấc mơ chờ ai đến
Tôi tìm cõi mộng bước chân vô
Bàn tay quạt khẽ mang sương tối
Ánh mắt trời soi thả bóng ô
Nửa khúc tiêu sầu treo đỉnh nhớ
Nỗi buồn dang díu cảnh làng rô

đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
07.07.2009
9.Tang Chồng

Lệ ướt giăng đầy mảnh vải xô
Mất chồng ,thương xót để riêng cô
Phòng khuya lạnh lẽo không ai đến
Gối lạnh hoang vu khó bước vô
Ánh khuyết lầu trăng chen cảnh tối
Dấu mờ trúc liễu gác cầu ô
Tình đành chôn kín đời chung mộ
Cúi mặt nhìn mây thả bóng rô
10.Đời Nữ Tu

Chiều đến chuông chùa mượn gió xô
Trước sân bước chậm dáng ni cô
Lá vàng lặng lẽ vừa rơi xuống
Gióng chổi âm thầm khẽ đẩy vô
Dứt tiếng kinh thầy trên chính điện
Tàn hơi ngọn gió khép màn ô
Cõi trần thôi lụy niềm vui đến
Giấc mộng thiên đường bóng đã rô
11. Tây Du Ký

Hành Giả ngày xưa tả hữu xô
Quan Âm dạy dỗ gắn kim cô
Trợ phò Tam Tạng đường xa tới
Gìn giữ Kinh Vàng quỷ khó vô
Phá núi hô phong xây tháp bạc
Xé mây hoán vũ gác cầu ô
Đến nơi quá bước qua sông hạc
Chiến Thắng Phật kỳ thả bóng rô
12.Đời Ngư Phủ

Bến vắng chiều tàn vạt khẽ xô
Thuyền ai thấp thoáng biển Lăng Cô
Hiên mây lặng lẽ vừa quay lại
Ngọn gió âm thầm đã trở vô
Cuộn mãi kiếp người manh chiếu bạc
Bó vào cuộc sống mảnh chăn ô
Bao nhiêu khổ cực đời ngư phủ
Đành gửi theo cùng ngọn sóng rô


13.Anh Hùng Xạ Điêu (*)


Kinh mới nhập tâm thấy giấc xô
Họ Đoàn (*) chợt nhớ dáng Anh Cô(*)
Nhất dương tuyệt chỉ (*) tay vừa đẩy
Lục mạch thần công (*) lực đánh vô
Thập chưởng giáng long (*) chưa điểm huyệt
Cửu âm cốt trảo(*) đã trùm ô
Võ Lâm Ngủ Bá (*) tranh thiên hạ
Khiến bóng giai nhân nước mắt rô

đông hòa Nguyễn Chí Hiệp


(*)Tác Phẩm Kim Dung
(*) Đoàn Dự
(*) Thần Phi nước Đại Lý
(*) Nhất dương chỉ
(*) Lục mạch thần chưởng
(*) Giáng long thập bát chưởng
(*) Cửu âm bạch cốt trảo
(*) Vương trùng Dương , Đông tà ,Tây Độc,Nam Đế,Bắc Cái


Nico TThanh Trà
Signature: Gió vẫn thổi trên những tầng mây và ngày vẫn trôi qua có ai nghĩ được gì trong khoảng miên man bất tận . Hỡi em ! Ta sẽ vẫn yêu em như ngày xưa đầy mộng tưởng trong một giấc mơ viết thành một bài thơ tình lãng mạn ....

http://www.bichkhe.org/home.php?cat_...1099&kh=feb7aa

http://luuvinhhiep.multiply.com/
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to luuvinhhiep For This Useful Post:
Cá chuồn (26-11-11), hoatigon208410 (25-11-11), Nhím con (26-11-11), pumanew (25-11-11)
  #2  
Cũ 26-11-11, 07:21 AM
luuvinhhiep luuvinhhiep đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Nov 2010
Bài gửi: 422
Thanks: 48
Thanked 1.165 Times in 414 Posts
Mặc định



Vịnh cái lò xô (*)


Một đồng hai cắc cái lò xô
Ba bữa mua về chẳng thấy cô
Bốn cữ nước chè không nấu được
Năm chai dầu hỏa mới đong vô
Sáu lần đốt lửa lò đen nhẻm
Bảy bận thay tim mặt xám ô
Tám chín mười ngày không đỏ ngọn
Bán đi lại tiếc mấy đồng rô

Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp
02.9.2011

(*) bếp dầu hỏa
(*) từ số 1 đến số 10


.
Signature: Gió vẫn thổi trên những tầng mây và ngày vẫn trôi qua có ai nghĩ được gì trong khoảng miên man bất tận . Hỡi em ! Ta sẽ vẫn yêu em như ngày xưa đầy mộng tưởng trong một giấc mơ viết thành một bài thơ tình lãng mạn ....

http://www.bichkhe.org/home.php?cat_...1099&kh=feb7aa

http://luuvinhhiep.multiply.com/
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to luuvinhhiep For This Useful Post:
Nhím con (29-11-11), Thành Phạm (31-10-15)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 08:23 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.