NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Văn Học > Nghệ Thuật Sống
Nạp lại trang này Thông điệp về t́nh yêu

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 18-05-12, 04:24 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.797
Thanks: 45.828
Thanked 83.810 Times in 21.712 Posts
Mặc định Thông điệp về t́nh yêu

Thông điệp về t́nh yêu

Dành cho những ai đang cô đơn: T́nh yêu như là cánh bướm. Bạn càng muốn bắt nó, nó càng bay xa. Nhưng nếu bạn để nó bay đi, nó sẽ trở lại vào lúc bạn không c̣n trông chờ nữa.
T́nh yêu mang đến nhiều niềm vui nhưng nó thường mang lại đau khổ, t́nh yêu chỉ tuyệt vời khi bạn dành cho ai xứng đáng lănh nhận. Bạn hăy dành thời gian để chọn cho ḿnh người phù hợp nhất.
Dành cho những ai không c̣n cô đơn: T́nh yêu không làm con người trở nên hoàn hảo nhưng giúp bạn t́m một người giúp bạn trở thành người tốt nhất có thể.
Dành cho những ai là dân chơi: Đừng bao giờ nói "Tôi yêu em" nếu bạn không chắc. Đừng bao giờ nói về cảm xúc nếu bạn không có. Đừng bao giờ chen vào một cuộc đời chỉ với ư muốn gây đau khổ. Đừng nh́n vào mắt ai khi tất cả những điều bạn làm là giả dối. Thật tàn nhẫn khi bạn làm cho ai đó yêu nhưng bạn không đón nhận t́nh yêu đó...
Dành cho những ai đă lập gia đ́nh: T́nh yêu không phải là nói: "Lỗi của em" mà là "Anh xin lỗi". Không phải "Anh ở đâu", mà là "Em đây". Không phải "Anh có thể làm ǵ", mà là "Em hiểu". Không phải "Anh muốn em là...", mà "Cám ơn v́ em là..."
Dành cho những ai đă đính hôn: Thước đo của sự ḥa hợp không phải là những năm tháng sống bên nhau mà là cả hai đă sống v́ nhau như thế nào.
Dành cho những ai thất t́nh: đau đớn bao nhiêu lâu bạn muốn và để cho nó dày xéo bạn chừng nào bạn có thể. Thử thách không phải là sống sót sau cơn đau mà là bạn đă học từ đó những ǵ.
Dành cho những ai c̣n ngây thơ: yêu thế nào: yêu mănh liệt nhưng đừng mù quáng, kiên định nhưng không cố chấp, sẻ chia và đừng gian trá, thông cảm và đừng đ̣i hỏi, biết khổ đau nhưng đừng giữ lấy nỗi buồn.
Dành cho những ai thích chiếm hữu: không ǵ đau khổ bằng nh́n người ḿnh yêu hạnh phúc bên người khác nhưng sẽ c̣n đau khổ hơn nếu thấy người ḿnh yêu bất hạnh bên ḿnh.
Dành cho những ai yêu mà không dám nói: t́nh yêu làm bạn đau khổ khi bạn làm cho người khác đau khổ. Nó càng làm bạn đau khổ khi do người khác gây ra. Nhưng sẽ đau khổ vô cùng nếu người bạn yêu không biết bạn nghĩ ǵ về họ.
Dành cho những ai muốn níu kéo: điều đáng buồn trong cuộc đời là khi bạn gặp một người và yêu họ, cuối cùng bạn nhận ra rằng điều đó hoàn toàn vô nghĩa và bạn phí thời gian cho một người không xứng đáng. Nếu họ đă không xứng đáng ngay bây giờ th́ họ cũng sẽ như vậy vào 1 hay 10 năm sau. Hăy để họ ở lại và lên đường...
Chúc cho các bạn của tôi có một t́nh yêu chân thật, mạnh mẽ, chín chắn và không bao giờ thay đổi.

(ST)
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
DR MINH (18-05-12), hoabeodai (18-05-12), hoatigon208410 (18-05-12), Nhím con (21-05-12), Sa Thạch (18-05-12), tra sua (19-05-12), Trúc Nhă (18-05-12)
  #2  
Cũ 18-05-12, 07:26 PM
Bụi đường Bụi đường đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Đến từ: Sài G̣n City
Bài gửi: 3.060
Thanks: 9.271
Thanked 12.738 Times in 3.003 Posts
Mặc định

Đọc xong thông điệp của cô giáo gởi ḿnh loạn luôn....biết yêu kiểu ǵ đây????
Signature: Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi....
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to Bụi đường For This Useful Post:
hoatigon208410 (18-05-12), tra sua (19-05-12), Trúc Nhă (18-05-12)
  #3  
Cũ 18-05-12, 07:30 PM
Avatar của boylangthang
boylangthang boylangthang đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 540
Thanks: 47
Thanked 2.332 Times in 531 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Bụi đường Xem bài viết
Đọc xong thông điệp của cô giáo gởi ḿnh loạn luôn....biết yêu kiểu ǵ đây????
Chưa đọc xong th́ cũng thấy là cứ iu mạnh rồi tính tiếp.
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to boylangthang For This Useful Post:
DR MINH (18-05-12), hoatigon208410 (18-05-12), Sa Thạch (18-05-12), tra sua (19-05-12), Trúc Nhă (18-05-12)
  #4  
Cũ 18-05-12, 07:31 PM
Bụi đường Bụi đường đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Đến từ: Sài G̣n City
Bài gửi: 3.060
Thanks: 9.271
Thanked 12.738 Times in 3.003 Posts
Mặc định

Ḿnh thích kiểu như hôm nọ cô giáo nói...t́nh tri kỷ coi bộ nó bền theo năm tháng...Em với Anh đến lúc cũng chỉ biết ngồi ngắm nhau mà cười. May mắn là c̣n chịu ngồi ngắm nhau hen!
Signature: Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi....
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to Bụi đường For This Useful Post:
DR MINH (18-05-12), hoatigon208410 (18-05-12), tra sua (19-05-12), Trúc Nhă (18-05-12)
  #5  
Cũ 18-05-12, 07:34 PM
DR MINH DR MINH đang ẩn
CM Môn Sinh
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 1.270
Thanks: 2.315
Thanked 4.607 Times in 1.203 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Bụi đường Xem bài viết
Ḿnh thích kiểu như hôm nọ cô giáo nói...t́nh tri kỷ coi bộ nó bền theo năm tháng...Em với Anh đến lúc cũng chỉ biết ngồi ngắm nhau mà cười. May mắn là c̣n chịu ngồi ngắm nhau hen!
Ngồi ngắm hồi nào đâu ta...??
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to DR MINH For This Useful Post:
hoatigon208410 (18-05-12), tra sua (19-05-12), Trúc Nhă (18-05-12)
  #6  
Cũ 18-05-12, 08:15 PM
Bụi đường Bụi đường đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Đến từ: Sài G̣n City
Bài gửi: 3.060
Thanks: 9.271
Thanked 12.738 Times in 3.003 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi DR MINH Xem bài viết
Ngồi ngắm hồi nào đâu ta...??
Coi chừng ngày mai CA khu vực vô hỏi thăm nhà anh à nghen!
Signature: Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi....

Lần sửa cuối bởi Bụi đường; 18-05-12 lúc 08:23 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to Bụi đường For This Useful Post:
hoatigon208410 (18-05-12), Sa Thạch (18-05-12), tra sua (19-05-12), Trúc Nhă (18-05-12)
  #7  
Cũ 18-05-12, 08:41 PM
Avatar của Sa Thạch
Sa Thạch Sa Thạch đang ẩn
Sơ Cấp
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Lăng Đăng
Bài gửi: 2.580
Thanks: 8.154
Thanked 11.360 Times in 2.543 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới Sa Thạch
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi DR MINH Xem bài viết
Ngồi ngắm hồi nào đâu ta...??
Có nha, e làm chứng nè...
Hôm bữa cơm chùa á, a ngồi trước B mà ko ngắm chẳng lẻ mắt a bị....h́...h́...
Signature: Thạch _Sa lăng đăng
Làm xốn mắt người..
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to Sa Thạch For This Useful Post:
hoatigon208410 (18-05-12), tra sua (19-05-12), Trúc Nhă (18-05-12)
  #8  
Cũ 18-05-12, 08:42 PM
Avatar của Sa Thạch
Sa Thạch Sa Thạch đang ẩn
Sơ Cấp
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Lăng Đăng
Bài gửi: 2.580
Thanks: 8.154
Thanked 11.360 Times in 2.543 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới Sa Thạch
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Bụi đường Xem bài viết
Coi chừng ngày mai CA khu vực vô hỏi thăm nhà anh à nghen!
Hơ...hơ...hơ...
Nường này mà thù ai th́ biết....thù dai...nhớ dai lắm...
Signature: Thạch _Sa lăng đăng
Làm xốn mắt người..
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Sa Thạch For This Useful Post:
hoatigon208410 (18-05-12), tra sua (19-05-12)
  #9  
Cũ 18-05-12, 08:44 PM
Avatar của Sa Thạch
Sa Thạch Sa Thạch đang ẩn
Sơ Cấp
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Lăng Đăng
Bài gửi: 2.580
Thanks: 8.154
Thanked 11.360 Times in 2.543 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới Sa Thạch
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi boylangthang Xem bài viết
Chưa đọc xong th́ cũng thấy là cứ iu mạnh rồi tính tiếp.
Người điêu...yêu cũng tính kiểu điêu....kinh..!
Signature: Thạch _Sa lăng đăng
Làm xốn mắt người..
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to Sa Thạch For This Useful Post:
hoatigon208410 (18-05-12), tra sua (19-05-12), Trúc Nhă (18-05-12)
  #10  
Cũ 18-05-12, 08:45 PM
Bụi đường Bụi đường đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Đến từ: Sài G̣n City
Bài gửi: 3.060
Thanks: 9.271
Thanked 12.738 Times in 3.003 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Sa Thạch Xem bài viết
Hơ...hơ...hơ...
Nường này mà thù ai th́ biết....thù dai...nhớ dai lắm...
Chời, gieo tiếng ác cho người ta kinh! Thím thấy em thù ai bao giờ chưa?
Signature: Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi....
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to Bụi đường For This Useful Post:
hoatigon208410 (18-05-12), tra sua (19-05-12), Trúc Nhă (18-05-12)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 08:13 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.