NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Nguyenxuan 42
Nạp lại trang này Đón mùa đông

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 15-12-23, 08:50 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.268
Thanks: 5.987
Thanked 5.058 Times in 1.645 Posts
Mặc định Đón mùa đông

ĐÓN MÙA ĐÔNG

Ta ngồi lặng lẽ trước mùa đông
Đợi đón ngày vui nắng rải hồng
Cổng ngơ mưa dầm chân ngại bước
Sân vườn lá rụng mắt lười trông
Nhiều đêm trở giấc nh́n trăng lạnh
Lắm bận quờ chăn nhớ lửa nồng
Bỗng hiểu trang đời đâu viết măi
Như là nước chảy có rồi không!

Nguyên Xuân
1/12/2023

1/ Bài hoạ của tác giả Luong Tu Nguyen

LẠNH LẼO ĐÔNG

Nắng ẩn đâu rồi lạnh lẽo đông
Vườn hoa ngóng đợi mảng mây hồng
Mong ngày hạ ấm màu tươi ngỏ
Văn tiết heo hàn cảnh đẹp trông
Lặng lẽ chiều hôm nh́n nẻo vắng
Trầm ngâm sớm buổi họa thơ nồng
Giao ḥa cảm xúc vui t́nh bạn
Đổi gió xuân về măn dạ không

Lương Tú họa 2/12/2023

2/ Bài hoạ của tác giả Trần Đức Linh

ĐÔNG SANG

Lặng lẽ bên thềm ngọn gió đông
C̣n chăng đượm nét ánh dương hồng
V́ sâu kiếp ấy luôn chờ đợi
Bởi nặng duyên này vẫn ngóng trông
Khẽ mộng từng đêm thèm lửa ấm
Thầm mơ những tối khát hương nồng
Cô đơn một mảnh hồn tôi buốt
Hỏi biết xa người có lạnh không?

Trần Đức Linh
2/12/2023
Trả lời với trích dẫn
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 08:27 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.