NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Sưu Tầm
Nạp lại trang này Nghiệt ngã

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 24-11-10, 11:52 AM
dongque77 dongque77 đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 14
Thanks: 188
Thanked 40 Times in 13 Posts
Mặc định Nghiệt ngã

Thế gian này mới ngạo ngược làm sao?
Những dối lừa, hận thù chất chồng như núi
Niềm tin bị ăn ṃn dần như cùi hủi
Thất vọng lại lớn hoài không nguôi.

Phải chăng nghiệt ngă mới là đời?
Tủi hờn, chua cay nếm đủ cả
Trong hạnh phúc cũng lẫn vào man trá
C̣n có ǵ trong trắng nữa đâu?

Bao nhiêu thời gian mới được gọi là bền lâu?
Hay trong tích tắc đă thấy người thay đổi
Ḷng dạ người là sông hay là suối?
Sao cuộn chảy như những thác ghềnh?

Bản lĩnh là biết kiềm chế ḿnh
Dễ hồ đă có mấy ai làm được?
Lằn ranh giữa sa ngă và cao thượng
Đôi khi chỉ cách một bàn tay

Có những dối lừa chẳng chút ân hận mảy may
Nghiệt ngă thay với những ǵ đă lỡ
Cốc nước đổ đi sẽ muôn đời dang dở
Có ai hớt lại đủ bao giờ?

Du Đà Tử 24.11.2010
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to dongque77 For This Useful Post:
phale (24-11-10), Vịt Anh (22-03-11)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 12:26 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.