NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Entertainment - Vui Chơi Giải Trí > Âm Nhạc > Nhạc Thành Viên - Album Cá Nhân
Nạp lại trang này Tình Thu Viễn Xứ (DVD Tân Cổ Giao Duyên)

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
  #1  
Cũ 19-09-10, 09:43 AM
Avatar của HOANG QUAN
HOANG QUAN HOANG QUAN đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Sep 2010
Đến từ: VÔ TÌNH CỐC
Bài gửi: 144
Thanks: 44
Thanked 442 Times in 143 Posts
Mặc định Tình Thu Viễn Xứ (DVD Tân Cổ Giao Duyên)







NỖI LÒNG CỦA EM

Lý con sáo : Em… ra đi …với nổi lòng đau thương ,tình anh còn nặng vương , nơi tim em ấp ủ niên trường , lan sắc tím u buồn , chữ chung tình cùng anh em nhớ , nhưng phận làm con dám đâu từ nan , đành ép lòng cùng ai chung bước ,lệ đẵm hoen mi nát tan lòng em …
Câu 1 : Trời ơi tiếng pháo vu qui như đưa tiển tôi về bên kia miền thế giới , anh ở nơi đâu cho em chờ em đợi ngày nhớ đêm mong mòn mõi dáng …thân…gầy . Lượn sóng tình em như con nước dâng đầy . Khoát áo cô dâu đi bên người không yêu mến , tâm sự trùng trùng khập khễnh tình ai . Ðoá hoa trong tay mà khoé mắt u hoài , đôi dòng lệ là tiễn tình anh ở lại . Phút cuối ra đi em xin anh , đừng nhớ thương gì về một người con gái..
Ngâm : Lữ nhân anh ở phương nào , để em một bóng dạt dào xót đau . Làm con chữ hiếu đi đầu , dám đâu cải lệnh để sầu song thân …
Câu 2 : Nghịch cảnh trái ngan cho mình lỗi hẹn chớ nào phãi đâu em phụ bỏ ân tình . Hẹn kiếp lai sinh cho mình lại gặp mình . Ân kỷ cùng anh em còn lưu giữ , từ bây giờ và mãi mãi về sau . Ðịnh mệnh cách chia cho tan vỡ mối tình đầu , mong anh hiểu mà đừng sầu thương hận . Em ra đi là làm tròn bổn phận , ân nghiã sanh thành cho vẹn phận làm con …
Lý con sáo : Nước… mắt rơi… cho nổi niềm riêng tôi ,tình ta giờ đôi nơi ,tay trong tay sao tan nát rã rời , lòng đau xé tơi bời , đi bên người mà lòng em nhớ ai ,nghe xót xa đắng cay trào dâng , phương trời nào tình ơi có hay , hai chúng ta cách chia từ đây …
Câu 5 : Chiếc xe hoa từ từ chuyễn bánh cõi lòng tôi chết lạnh tự…bây …giờ . Xác pháo tung bay như mưa bụi giăng mờ . Kể từ nay em theo chồng về xứ lạ , cuộc tình sầu em biết trả cho ai .Nguyệt lão ơi ông gây chi cãnh đoạ đày ,cho tình ái phôi phai hồ điệp mộng . Áo trắng tung bay như biển lòng em dậy sóng , lữ nhân ơi em bão động tâm hồn .
Nối lối : Nếu mai nầy anh có trở lại quê hương ,xin ghé lại con đường xưa củ ,nơi đôi ta đã từng ấp ủ ,những vui buồn vần vũ yêu thương …
Câu 6 : Thu chưa về mà sao cành cây trụi lá ,xuân chưa tàn mà thắm lạnh cả buồng tim . Trước mắt em chỉ hiển hiện tình riêng , cả vũ trụ mang nổi niềm thống khỗ . Tình của anh em sẽ chôn vào nơi đáy mộ , của con tim bạc số lụy sầu . Anh hởi bây giờ cách biệt nhau ,lời thương chưa cạn nghiã cau trầu . Em đi anh ở tình sương khói ,mộng ước tương phùng xin hẹn kiếp sau .

Tác Giả: Hoàng Quân
Signature: LỐI RẼ TÌNH EM
Link nghe Online
Tác Giả : HOÀNG QUÂN -Nghệ sỹ Chung Tử Long Trình bày

Lần sửa cuối bởi HOANG QUAN; 24-09-10 lúc 12:55 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to HOANG QUAN For This Useful Post:
Cá chuồn (19-09-10), CM4Q (19-09-10), Nhím con (06-03-11), phale (23-09-10)
  #2  
Cũ 25-09-10, 10:57 AM
Avatar của HOANG QUAN
HOANG QUAN HOANG QUAN đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Sep 2010
Đến từ: VÔ TÌNH CỐC
Bài gửi: 144
Thanks: 44
Thanked 442 Times in 143 Posts
Mặc định





Nghệ Sỹ: Mỹ Phượng trình bày



NỖI BUỒN CÔ LỮ

Lý chiều chiều : Năm dài đất khách ôi buồn thương , Tâm lòng tôi ,vấn vương ân tình năm ấy , Cô đơn lắng sâu tâm hồn ,dõi mắt đêm trông về , phương trời năm xưa , hởi ai thấu chăng cho lòng …
Vọng cổ câu 1 : Thu đến thu đi đã bao lần thay lá như cỏi lòng tôi lả chả giọt …mưa…sầu . Năm tháng trôi qua sương điểm trắng mái đầu . Kỷ niệm ngày xưa luôn hiện về trong tâm nảo , cuộc sống cô tình làm chao đảo hồn tôi . Xuân đến xuân đi đã mấy lần rồi ,mà hình bóng người xưa vẫn còn nguyên vẹn . Ai đã cùng tôi duyên thề ước hẹn , nguyện mãi một lời bên nhau trọn kiếp …
Câu 2 :Lời hứa năm xưa em vẫn còn lưu giữ nhưng bóng người thương đã biền biệt phương nào . Ðau xé tim em ôi suối lệ tuông trào . Bến củ tình ta vẫn còn nơi đó ,em đã trở về trong vò võ nhớ mong . Nhưng người x ưa nay đã vắng bặt tin hồng ,em quạnh quẻ trong nảo nề thất vọng. Hàng phượng già nua vẫn còn soi bóng ,nhưng tình mình đã chìm đắm đau thương …
Ngâm : Em đã về bên dòng sông nhỏ ,mặt nước trong ngần in rõ bóng chiều soi ,tính đến nay đã mấy thu rồi ,mà hàng phượng đã già nua cằn cỏi …
Câu 5 : Ðất mẹ yêu ơi đã bao lần thay áo mới nhưng tình vẫn trong tôi dù trôi nỗi đến…phương…nào . Hình bóng người thương vẫn âm ĩ dạt dào . Bến củ còn đây nhưng thuyền đà rẽ lối ,biết bao giờ mới gặp lại anh ơi . Tôi và anh đã xa cách hai nơi , bởi thực tế là do tôi lổi hẹn . Kỷ vật tình anh nay còn nguyên vẹn ,nhưng dòng chữ ngày xưa đã luân chuyễn phai màu .
Lý con sáo : Gió …mây ơi ..xin chuyễn đôi lời cho ta .về tận chốn nơi xa ,xin mây chớ có lơ là , hảy mang đến nơi mà , người xưa đã cùng bên ta hẹn ước , sao nở quên câu sắc son tình chung , dây tơ hồng ngày xưa đã trao , cho đến hôm nay mãi không lià nhau …
Câu 6 : Ngôi trường xưa giờ đã thay tên đổi lớp, trước cỗng trường em ngơ ngác nhớ thương . Cánh bướm ngày xưa anh ép dưới giãng đường bằng hoa phượng thắm tươi nồng hương vị . Ðã mấy mươi năm nhạt phai màu tinh túy , nhưng lòng em vẫn chung ý vẹn tình . em xin giữ lại dáng hình năm củ , làm hành trang ấp ủ nhớ thương nhau .Chúc anh duyên thắm mặn nồng ,bên người yêu dấu nồng trao ân tình …

Tác Giả : Hoàng Quân
Signature: LỐI RẼ TÌNH EM
Link nghe Online
Tác Giả : HOÀNG QUÂN -Nghệ sỹ Chung Tử Long Trình bày
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to HOANG QUAN For This Useful Post:
Nhím con (06-03-11), phale (25-09-10)
  #3  
Cũ 27-09-10, 11:59 AM
Avatar của HOANG QUAN
HOANG QUAN HOANG QUAN đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Sep 2010
Đến từ: VÔ TÌNH CỐC
Bài gửi: 144
Thanks: 44
Thanked 442 Times in 143 Posts
Mặc định



Tác Giả : HOÀNG QUÂN -Minh Được trình bày
( Viết về một cuộc tình đầy loạn ảo của tác giả )

THUYỀN TÌNH LẠC BẾN 30

NGÂM . Tình yêu đâu dể bán mua .sao đành vứt bỏ để đua theo người , đã yêu thì phãi cả đời , đừng vơi nửa kiếp mà thôi lỡ làng …
CÂU 1 : Ðừng nói nửa em ơi xin đừng nói nửa , bao nhiêu tiếng yêu thương bằng lời hứa đầu môi để bào chửa những…sai…lầm. Tình đã trao em như kén sợi con tằm . Nhưng em nỡ đành tâm bội phãn,theo đuổi bóng hình vô cảm ban sơ . Lời hứa của em là yêu quí đợi chờ ,nhưng thực tế thì thờ ơ xa lạ . bán rẽ xác thân cho người chung chạ , đạo lý luân thường nở đành tâm đốt phá …
NGÂM THƠ : Tham chi cho đời sa ngã …tạo vết thương lòng cho dạ đớn đau .Mưa ngâu ô thước bắt cầu ,Cho tình sống lại vẹn câu hỉ nguyền …
CÂU 2 : Mộng sắp tròn duyên sao thuyền tình em tách bến trôi ngược về đâu cho định mệnh chia lìa . Sóng cũng buồn lây mây cũng quên về . Biển kiên giang đêm về khuya một bóng ,anh đứng chờ với tình mộng đã xa .Gió đêm nay vẫn trổi nhịp giao hoà , nhưng vầng nguyệt thì không còn bên ta nửa . Ta muốn thét lên cho tim lòng ẩn chứa ,một cuộc tình vụn vỡ tan đi ..
NGÂM : Trên trời có vạn vì sao …tình yêu sao mãi vẫy chào trong tôi …gió mây vần vũ đất trời …khóc cho số kiếp tình côi lỡ làng …
CÂU 5 : Trời sắp vào xuân hoa lá cũng tưng bừng khoe sắc sao cõi lòng tôi đặm đặc khúc …u …sầu. Gió lạnh từng cơn như bạc trắng mái đầu . Cuối tháng mười hai mà u hoài trĩu nặng ,buốt giá tâm hồn nghe cay đắng bờ môi.Chiếc thuyền tình em đã rẽ hướng ra khơi , tôi còn lại với quãng đời trôi nổi .Tình đôi ta nay không còn chung lối , thì em ơi xin nói tiếng tạ từ .
LÝ TRĂNG SOI : ôi còn đâu bao ước mơ trong đời , chĩ còn mình tôi xót xa phương trời , niềm vui đã tan đi rồi . trông trời xa …vầng mây u ám đưa đám tình tôi , đầu xuân sao lá vàng rơi .như thu tàn đông lạnh lòng tôi …

CÂU 6 : Xiết chặc vòng tay với bao lời tâm sự ,hạnh phúc dâng tràn với tình sữ thăng hoa . ôm ấp trong tim bao sợi giao hoà ,gieo thương nhớ bởi tình ta tha thiết . Lần hạnh ngộ nầy đây là lần cách biệt , em và tôi đã tiển biệt tình sầu .Tình đôi mình còn lại gì nửa đâu,mà gieo cay đắng ở hai đầu nổi nhớ .Thuyền em tách bến sông tình ,như con nước lớn lục bình đẩy đưa .

Tác Giả : Hoàng Quân


Signature: LỐI RẼ TÌNH EM
Link nghe Online
Tác Giả : HOÀNG QUÂN -Nghệ sỹ Chung Tử Long Trình bày
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to HOANG QUAN For This Useful Post:
Nhím con (06-03-11), phale (27-09-10)
  #4  
Cũ 10-10-10, 01:01 AM
Avatar của HOANG QUAN
HOANG QUAN HOANG QUAN đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Sep 2010
Đến từ: VÔ TÌNH CỐC
Bài gửi: 144
Thanks: 44
Thanked 442 Times in 143 Posts
Mặc định



MỘT CHUYẾN ÐI VỀ

Nam : Hò… ơ… ớ… ơ.. .ơ... ai về miệt thứ Kiên Giang. cho tôi xin gởi ngút ngàn lời thương , về nơi em gái miệt vườn , gần bên sông trẹm ờ... hò... ơ… ớ… ơ.. ơ... gần bên sông trẹm vấn vương bóng hình …
Câu 1 : Ơ kià cô lái đò ơi làm ơn cho tôi xin hỏi, vậy chớ đò của cô về tận tới …nơi..nào . Sông nước miền quê ôi tha thiết dạt dào . Hăm mấy năm qua tôi không có dịp về thăm quê củ ,không biết bây giờ có thay đổi nhiều không . chiếc áo bà ba với mái tóc bềnh bồng ,tà áo trắng phất phơ trong chiều gió lộng . Má ững màu duyên với nắnghồng in đậm một dáng hình trên dòng sông dậy sóng …
Câu 2 - Nữ ca : Nè lữ khách ơi anh từ đâutới vậy , và vì sao anh đến tận nơi nầy . Ðò của em về đến tận thứ mười . Nếu tiện đường thì xin anh bước xuống ,tới nơi nào thì theo ý muốn của anh nghe .
Nam : Trên lủy tre xanh kẻo kẹt buổi trưa hè , và văng vẵng lời hát ru khe khẻ . Xin cảm tạ tấm chân tình cô lái , đất mẹ muôn đời vẫn nhớ mãi tình ai …
Lý trăng soi : Ôi dòng sông xưa ấy nay vẫn còn , nhưng người năm xưa đã đi theo chồng , bỏ lại dòng sông vắng xa câu hò . Nay về đây , lòng tôi tưỡng nhớ hương sắc tình ai . mà lời xưa nghe cứ bên tai , như ngày nào ta trọn vòng tay …
Câu 5 : An biên ơi tôi đã về đây sau những năm dài xa cách ,cảnh củ còn đây mà ai đã …đi…rồi.Ký ức ngày xưa tôi tâm dạ bồi hồi . những lũy tre xanh trên con đường nhỏ , đã một thời chứng tỏ tình ai . Hun hút tình quê trong khoé mắt u hoài như bóng dáng ai từ xa vọng lại .Trước cảnh nầy đây lòng tôi trống trãi quê hương ơi tôi nhớ mãi một người .
Sâm thương : Ôi ánh mắt thân quen ,của ngày xưa ,lòng tôi lưu luyến . ôi suối tóc nhung đen ,của người em giờ mãi nơi đâu , người bây giờ xa tôi , còn nhớ chăng những đêm thu nào , đường xưa giờ tôi đây , nhìn trông theo gió mây xa dần …
Câu 6 : Chiều đã xuống ánh tà dương chiếu xuyên kẻ lá ,rặng trăm bầu cũng buồn bả đứng bơ vơ .Bên dòng sông quê con nước lững lờ và cánh chim nhỏ thẩn thờ bay lượn . Tôi như thể con thuyền vô định hướng ,biết tìm nơi đâu cánh phượng của năm nào . ngó lên trời hỏi vạn vì sao ,người thương năm ấy đã vào bến mô . Ðêm trăng sóng nước vỗ bờ , mùa thương quê mẹ bao giờ gặp nhau .

Tác Giả :Hoàng Quân
Signature: LỐI RẼ TÌNH EM
Link nghe Online
Tác Giả : HOÀNG QUÂN -Nghệ sỹ Chung Tử Long Trình bày
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to HOANG QUAN For This Useful Post:
Nhím con (10-10-10)
  #5  
Cũ 16-10-10, 01:02 AM
Avatar của HOANG QUAN
HOANG QUAN HOANG QUAN đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Sep 2010
Đến từ: VÔ TÌNH CỐC
Bài gửi: 144
Thanks: 44
Thanked 442 Times in 143 Posts
Mặc định

NHỚ EM CÔ GÁI HẬU GIANG
Tác Giả : HOÀNG QUÂN -Nghệ Sỹ MỸ PHƯỢNG trình bày


Signature: LỐI RẼ TÌNH EM
Link nghe Online
Tác Giả : HOÀNG QUÂN -Nghệ sỹ Chung Tử Long Trình bày
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to HOANG QUAN For This Useful Post:
Nhím con (06-03-11)
  #6  
Cũ 27-10-10, 12:52 AM
Avatar của HOANG QUAN
HOANG QUAN HOANG QUAN đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Sep 2010
Đến từ: VÔ TÌNH CỐC
Bài gửi: 144
Thanks: 44
Thanked 442 Times in 143 Posts
Mặc định

HÀ NỘI TÌNH YÊU CỦA TÔI (Nr: 61)

Hò…ơ…ớ…ơ…ơ…Ai về đất mẹ quê em …Cho tôi xin gởi từng đêm nhớ người …Nỗi niềm phủ kín trong tôi , Người ơi có biết ờ…hò.. ơ…ớ…ơ…ơ…chớ người ơi có biết xa người tôi đau …
CÂU 1 : Hà nội ơi đã bao năm không đổi dời nơi quê mẹ ,Thăng long ơi tôi khe khẻ gọi …tên…người . Lịch sử ghi công những chiến tích rạng ngời . Mãnh đất thiêng liêng mà ông cha ta đã bao đời gìn giữ , bằng máu xương mình để đổi lấy giang sơn . Đã bao năm qua ý chí vẫn không sờn , vì lời nói keo sơn của anh hùng Lý Thường Kiệt .Sông núi nước nam là thiên thu bất diệt , nên con cháu lạc hồng phải dầy công mà giữ nước …
CÂU 2 : Lịch sử bốn ngàn năm vẫn còn chói rạng ,mãnh đất hào thiên trong dóc dáng kiêu hùng . Biết bao nhiêu kẻ xăm lăng ngã gục đã từng . Kính phục thay cho những con người ngã xuống , cho mãnh đất nơi nầy thành muôn lượn sắc hoa . Mãi mãi một màu xanh hạnh phúc muôn nhà , cho vang vọng bản tình ca trường lưu thủy . Cho cuộc sống ấm no như ngàn lời thi vị , để muôn người cùng chung ý dựng xây …
NGÂM : Hà nội ơi tôi khắc tên người trong tâm khảm ..Nay đã xa rồi nên ảm đạm trong tôi .Cố hương xa cách nửa vời…lòng tôi vẫn nhớ tình người tôi yêu.
CÂU 5 : Thu năm nay tôi nhớ về nơi quê mẹ , Hà Nội mùa thu trong sắc lá nhẹ …phai…tàn . Nỗi nhớ niềm thương tôi gọi khẻ tên nàng . Hồ tây ơi còn nhớ tới chàng cô lữ , với năm tháng dài tình sử đã nặng mang . Nhặt cánh hoa Lan anh lặng lẻ đôi hàng ,lòng trắc ẩn là hành trang nơi đất mẹ . Gió mùa thu từng hồi quạnh quẻ , người yêu ơi anh sẽ quay về .
CÂU 6 : (TRĂNG THU DẠ KHÚC) : Gió …gió lên đi …cho tình ta thương nhớ thêm . bao tháng năm dài , nhung nhớ dâng đầy , cành lan sắc tím trong anh. Thủy chung giử vẹn ân tình đôi ta trót trao . Hình em ghi khắc trong lòng , uyên ương thắm đặm nghiã tình phu thê sắc son .
( Về Vọng cổ ) Sính lể anh trao cùng dạt dào thương nhớ , cho tình đôi ta chung nhịp thở xây thành . Khay trầu mâm rượu anh xin , thưa cùng cha mẹ cho mình nên duyên . Tình quân vạn lý hỉ nguyền , anh sẽ về miền Hà Nội thiêng liêng .

Tác Giả : Hoàng Quân


Signature: LỐI RẼ TÌNH EM
Link nghe Online
Tác Giả : HOÀNG QUÂN -Nghệ sỹ Chung Tử Long Trình bày

Lần sửa cuối bởi HOANG QUAN; 14-01-11 lúc 12:23 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to HOANG QUAN For This Useful Post:
Nhím con (06-03-11)
  #7  
Cũ 18-11-10, 05:54 PM
Avatar của HOANG QUAN
HOANG QUAN HOANG QUAN đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Sep 2010
Đến từ: VÔ TÌNH CỐC
Bài gửi: 144
Thanks: 44
Thanked 442 Times in 143 Posts
Mặc định

TÌNH EM CÔ GÁI KIÊN HẢI
Tác Giả : Hoàng Quân - Thanh Nhã & Mỹ Phượng trình bày

Signature: LỐI RẼ TÌNH EM
Link nghe Online
Tác Giả : HOÀNG QUÂN -Nghệ sỹ Chung Tử Long Trình bày
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to HOANG QUAN For This Useful Post:
Nhím con (06-03-11)
  #8  
Cũ 12-12-10, 11:46 AM
Avatar của HOANG QUAN
HOANG QUAN HOANG QUAN đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Sep 2010
Đến từ: VÔ TÌNH CỐC
Bài gửi: 144
Thanks: 44
Thanked 442 Times in 143 Posts
Mặc định




TÌNH TRI KỶ (62) CD3


NGÂM: Bài thơ em viết vẫn còn đây , từ buổi sơ giao đã bao ngày , đến nay thì đã tròn năm năm chẵn , tình vẫn còn đầy …mãi chưa phai…
CÂU 1: Xuân Kiều ơi em là ai mà năm năm dài không thay đổi , đã an ủi lòng anh trong những tối…trăng…mờ . Tình cảm em trao không một chút hững hờ . Thời gian qua em vẫn chờ vẫn đợi , dù trong lòng em quá đổi chua cay . Theo dấu chân anh suốt chặng đường dài , em vẫn biết tình ai phai lạt . Nhưng vẫn lặng im dõi theo từng lời thơ khúc hát , cho đến khi cõi lòng anh vang lên bản tình ca dang dỡ …
…ơ…ớ…ơ…ơ…Sài thành ẩn chứa lòng ai , dù xa ngàn dặm vẫn hoài bóng xưa …quê nhà sớm nắng chiều mưa …tình em vẫn đợi …hò… ơ…ớ.. ơ…ơ…chớ tình em vẫn đợi người xưa quay về …
CÂU 2 : Dõi bước theo anh qua từng câu hát tình cảm trong em ôi dào dạt ân tình . Ẩn ý của lời thơ đã kết tụ đôi mình . Khi cuộc sống đã đổi thay thì lòng người cũng thương hay thay đổi , nhưng em vẫn chung tình trong vạn lối bơ vơ . Một bóng một thân trong tháng đợi năm chờ , lòng kiên nhẫn cùng ý thơ tâm sự. Em đã vượt qua bao cơn sóng dữ , chung ý đợi chờ người cô lữ tha phương …
NGÂM : Anh đã sai rồi Xuân Kiều ơi …Tình anh tan nát đã lâu rồi …Mùa thu đã chết mồ chôn kín …Ân nghiã đoạn tình bởi trót tin …
CÂU 5 : Đây tiếng khóc cô đơn của kẻ tâm hồn tan nát , xin gởi về em một bài hát…u…sầu . Anh viết cho em trong tức tưỡi nghẹn ngào . Xin kết chặc đôi tim bằng tình tri kỷ , và hai tâm hồn trong thi vị sắc hương . Bến sông thương em mòn mõi suốt niên trường , lòng ôm ấp một tình thương nơi xa thẵm . Xuân Kiều ơi lệ lòng anh còn đang ướt đẵm , bởi con tim còn in đặm vết thương lòng .
TRĂNG THU DẠ KHÚC : Ở... nơi xứ lạnh anh viết lời ca trong xót xa . gởi đến một người . tri kỷ cuộc đời . Tình quân vạn lý em ơi . Nảo tâm tắt lịm bởi tình phu thê nát tan .Dòng thơ chia xẻ ân tình , sắc hoa kỷ niệm đôi bờ sông ngân cách chia .
( Về Vọng cổ ) Nửa quãng đời sau ta là tri kỷ , hảy trao nhau những mộng mị trong đời . Thơ tình ta hoạ em ơi , cho đời thắm lại nụ cười tương lai . Mong sao cho hết u hoài , xuân về đẹp mãi tình ai mong chờ .

Tác Giả :Hoàng Quân
Signature: LỐI RẼ TÌNH EM
Link nghe Online
Tác Giả : HOÀNG QUÂN -Nghệ sỹ Chung Tử Long Trình bày

Lần sửa cuối bởi HOANG QUAN; 12-12-10 lúc 12:03 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to HOANG QUAN For This Useful Post:
Nhím con (06-03-11)
  #9  
Cũ 19-12-10, 05:12 PM
Avatar của HOANG QUAN
HOANG QUAN HOANG QUAN đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Sep 2010
Đến từ: VÔ TÌNH CỐC
Bài gửi: 144
Thanks: 44
Thanked 442 Times in 143 Posts
Mặc định


Link nghe online
LỐI RẼ TÌNH EM
Soạn giả : Hoàng Quân , Nghệ sỹ Chung Tử Long trình bày

LỐI RẼ TÌNH EM (05) CD1



Lý trăng soi : Ôi đời tôi …sao đắng cay bẽ bàng ,duyên tình vì đâu xót xa muôn vàn , rằng em.. gió trăng bên đàng …Theo người xa.. tình xưa bội ước, để lòng tôi chiều nay đẵm ước cơn mưa , châu sa lòng ngập ngụa đường xưa …

Vọng Cổ câu 1 : Trời ơi cảnh củ còn đây tôi còn chờ đó tình cảm bao năm mà em nở bỏ …cho…đành . Rồi đến hôm nay em lại chạy theo một bóng hình . Tình cảm của tôi như biển hồ lai láng , dâng trọn tim nồng cùng muôn vạn lời thơ . Em nói với tôi là sẽ đợi sẽ chờ , dù đau khổ hay bơ vơ đơn lạnh . Lời hứa ngày xưa giờ tan theo từng mãnh , để lại nơi nầy với niềm đau canh cánh …

Ngâm Thơ : Quê hương cách nửa vòng trời …Tình em tôi vẫn sáng ngời niềm tin…Tim anh tràn ngập bóng hình …Vầng trăng bé nhỏ lãng linh hỉ nguyền …

Vọng cổ câu 2 : Nếu tình yêu bằng đầu môi chót lưỡi thì khi xưa sao em lại nói chung tình .Chữ thủy chung đâu thể dể thay hình . Câu vàng đá sắc son mà mình ước thệ , anh vẫn còn đặt để mãi trong tâm . Nhưng giờ đây em cất bước âm thầm ,nơi phố củ đã rỏ phân hai lối rẽ . Em chạy theo bóng hình trai trẽ , quên chữ tam tòng em bán rẻ lương tri ….

Ngâm Thơ : Còn nhớ không em nơi đồi thông hai mộ …hai chử đá vàng đồng tử nhất sanh …Tình nghiã Thảo tâm như ngọn gió lành …Mang hơi ấm cho tình xanh kết nụ …

Vọng cổ câu 5 : Kỷ niệm đôi ta đã bao phen vần vũ nghiã tào khang đã kết tụ …thăng …trằm . Sóng gió nhiễu nhương làm lụy đổ bao lần . Anh vẫn là anh như trường thành bất tử , Giữ vững tâm lòng đời lữ thứ xa quê . Trụy lạc bê tha em quên mất lối về ,nghiã phu thê em nở đành tâm đánh bể . Con trẻ thơ ngây đang cần mẹ bế , mà em đang tâm cho mẫu tử chia lìa .

Ngâm : Ôi có ai hiểu được lòng người chăn gối , từng mặn nồng và vun xới cho nhau , khi tình yêu đã tàn úa phai màu , thì họ chẵng xót đau mà lạc vào con đường tình yêu mới …
Vào câu 6 -Lý con sáo : Ôi …xót xa cho người yêu xưa …vì đua đòi nên thua …một tình yêu và mái ấm gia đình …và thua cả thân mình …mặc bao người khuyên răng đúng sai …em vẫn cam tâm bán đi tình say …Và bao người cười chê đến tai …em cũng ngang nhiên bỏ theo người trai …
về vọng cổ : nghe tiếng con thơ nhớ thương vòng tay mẹ , ôi lòng tôi nghe đau xé tơi bời . con ơi hảy ngũ cho ngoan ,cho cha đừng để hai hàng lệ rơi .Từ nay trên quãng đường đời ,một mình cha dìu dắt dưới trời nhiểu nhương .

Tác Giả :Hoàng Quân
Signature: LỐI RẼ TÌNH EM
Link nghe Online
Tác Giả : HOÀNG QUÂN -Nghệ sỹ Chung Tử Long Trình bày

Lần sửa cuối bởi HOANG QUAN; 19-12-10 lúc 05:20 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to HOANG QUAN For This Useful Post:
Nhím con (06-03-11)
  #10  
Cũ 14-01-11, 12:31 PM
Avatar của HOANG QUAN
HOANG QUAN HOANG QUAN đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Sep 2010
Đến từ: VÔ TÌNH CỐC
Bài gửi: 144
Thanks: 44
Thanked 442 Times in 143 Posts
Mặc định



Link nghe online

ĐƯỜNG THU CÔ LỮ (03) CD 1


Lý chiều chiều :

Thu tàn ...chia cắt đôi tình chung. phương trời xa ...ngó mong trông về cố quốc ...Nhớ thương khắc sâu bóng hình . Ta cánh chim xa bầy .Niên truờng cô đơn .Giá băng nảo cân tâm lòng ...

Vọng cổ câu 1 :
Nếu biết truớc cảnh bèo mây tan rã thì thà em đó anh đây hai ngã chẵng ...chung ....đường . Ôm ấp làm chi một giấc mộng tương phùng . Anh chấp nhận làm cánh chim viễn xứ ,phiêu bạc giữa dòng đời cô lữ tha phương . Gặp gở nhau chi cho mổi kẻ một phương rồi đau khổ với đêm trường cho tâm nhỏ lệ . Thà hai chúng ta hai mãnh tình hai thế hệ đếm bước độc hành ủ ê đời viễn xứ ...

Câu 2 : Quê hương cách nửa vòng trời, tình em anh vẫn sáng ngời niềm tin .Yêu chi cho lụy quanh mình cho tình đau khổ cho lãng linh cuộc đời . Tình thu nay đã đứt tơ rồi . Anh sẽ trở lại với quãng đời trôi nổi, ôm trọn trong lòng một khối tình tan . Tiếp đời lở bước sang ngang ,ru mình vào mộng bẻ bàng sỉn say . Men nồng bầu bạn từ đây, uống cho tâm thể quên ngày lẩn đêm ....
Ngâm : Thu đến ...thu đi đã bao mùa ...sao lòng vẫn nhớ bóng hình xưa ...Phương buồn cách biệt tình phiêu lãng ...Ta đã say rồi hay vẫn chưa ???
Câu 5 :
Rượu đã mềm môi sao tình còn chưa cạn , huyết quản luân lưu như muôn vạn tiếng... kêu...sầu . Mưa cũng buồn thay và cây lá cũng úa màu. Tình đã vỡ tan giọt sầu dâng khoé mắt , cuộc tình nầy thắt ngặt tại vì đâu . Ta muốn thét lên cho vang vọng khắp rừng sâu, cho trái tim được vơi đi nổi sầu thống khỗ . Nhưng trời ơi sao lòng ta bổng dưng như thách đố ,không biết nơi đâu là ẩn số của tim mình .
Lý chiều chiều :
Đêm dài ...đất khách ...xa nguời yêu .Ôi lòng ta xót xa tâm tình nhung nhớ ...Cánh chim lẽ loi kêu sầu . bao luyến thương dâng tràn tim lòng quặn đau . Cô đơn đắng cay u buồn ...
Câu 6 : Tình đã vỡ tan tim ta càng thêm ruớm máu , cung đàn nầy ai dạo phiếm so dây . Vầng thái dương như tắt lịm giữa ban ngày , lòng tôi như thể u hoài bão giông . Tâm xuyên vạn tiển cũng không, bằng em tách bến sang sông theo nguời . Mong em giữ mãi nụ cuời bên niềm vui mới rạng ngời tương lai .Đường thu nay đã nhạt phai ,anh xin giữ lại hình ai trong đời ...

Tác Giả : Hoàng Quân
Signature: LỐI RẼ TÌNH EM
Link nghe Online
Tác Giả : HOÀNG QUÂN -Nghệ sỹ Chung Tử Long Trình bày
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to HOANG QUAN For This Useful Post:
Nhím con (06-03-11)
Trả lời

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:37 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.