NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Quán
Nạp lại trang này Thơ liên khúc chơi chữ

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 04-05-10, 10:45 AM
Thập Cửu Yêu Thập Cửu Yêu đang ẩn
CM Thập Cửu Trần
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 413
Thanks: 774
Thanked 1.494 Times in 377 Posts
Mặc định Thơ liên khúc chơi chữ

Kính mời cả nhà cùng vui với thơ liên khúc chơi chữ

- Mỗi người làm 2 câu thơ lục bát, các tiếng trong mỗi câu đều bắt đầu cùng một chữ cái
- Lấy từ cuối cùng trong câu bát của người trước làm vần trong câu lục của người sau
Xin kính mời cả nhà nhào dzô!
17 xung phong nè!

Thề thêu thật thắm thiên thơ
Túm tay ta tặng tiếng tơ tự t́nh.

Trăng treo tṛn trịa trái trinh
Lả lơi làn liễu lung linh lối ḷng.
(TNQSO117)

hê... hề... hề....
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Thập Cửu Yêu For This Useful Post:
COCKOO (04-05-10)
  #2  
Cũ 04-05-10, 11:12 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.797
Thanks: 45.828
Thanked 83.810 Times in 21.712 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Trần Nguyễn Xem bài viết
Kính mời cả nhà cùng vui với thơ liên khúc chơi chữ

- Mỗi người làm 2 câu thơ lục bát, các tiếng trong mỗi câu đều bắt đầu cùng một chữ cái
- Lấy từ cuối cùng trong câu bát của người trước làm vần trong câu lục của người sau
Xin kính mời cả nhà nhào dzô!
17 xung phong nè!

Thề thêu thật thắm thiên thơ
Túm tay ta tặng tiếng tơ tự t́nh.

Trăng treo tṛn trịa trái trinh
Lả lơi làn liễu lung linh lối ḷng.
(TNQSO117)

hê... hề... hề....

Ḷng lăn lông lốc lối ḷng
Đời đem đắng đến đời đong để đùa...
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
COCKOO (04-05-10), Thập Cửu Yêu (04-05-10)
  #3  
Cũ 04-05-10, 11:27 AM
Avatar của COCKOO
COCKOO COCKOO đang ẩn
CM Tam Thập Nhị Kuu
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 322
Thanks: 327
Thanked 797 Times in 263 Posts
Mặc định

Ngu ngơ ngắm Nguyệt ngất ngây
Vẩn vơ vào Vịnh vui vầy với Viên
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to COCKOO For This Useful Post:
MoonRiver (04-05-10), phale (04-05-10), Thập Cửu Yêu (04-05-10)
  #4  
Cũ 04-05-10, 11:34 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.797
Thanks: 45.828
Thanked 83.810 Times in 21.712 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi COCKOO Xem bài viết
Ngu ngơ ngắm Nguyệt ngất ngây
Vẩn vơ vào Vịnh vui vầy với Viên

Viên vừa vặn, vội vân vê
Mộng mơ mong mỏi mân mê mày ṃ

p/s: Hịhị...viên kẹo nha...
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
COCKOO (04-05-10), MoonRiver (04-05-10), Thập Cửu Yêu (04-05-10)
  #5  
Cũ 04-05-10, 11:43 AM
Avatar của COCKOO
COCKOO COCKOO đang ẩn
CM Tam Thập Nhị Kuu
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 322
Thanks: 327
Thanked 797 Times in 263 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi phale Xem bài viết

Viên vừa vặn, vội vân vê
Mộng mơ mong mỏi mân mê mày ṃ

p/s: Hịhị...viên kẹo nha...
Tṛ trẻ trèo trẹo trêu trăng
Cô cài cứng cửa c̣n căng cột C̣n*

C̣n: ném c̣n.
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to COCKOO For This Useful Post:
MoonRiver (04-05-10), phale (04-05-10), Thập Cửu Yêu (04-05-10)
  #6  
Cũ 04-05-10, 11:47 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.797
Thanks: 45.828
Thanked 83.810 Times in 21.712 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi COCKOO Xem bài viết
Tṛ trẻ trèo trẹo trêu trăng
Cô cài cứng cửa c̣n căng cột C̣n*

C̣n: ném c̣n.
Sai luật rùi CK ui, phải dùng lại chữ cuối cùng câu 8 của PL chứ...
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to phale For This Useful Post:
COCKOO (04-05-10)
  #7  
Cũ 04-05-10, 11:48 AM
Avatar của COCKOO
COCKOO COCKOO đang ẩn
CM Tam Thập Nhị Kuu
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 322
Thanks: 327
Thanked 797 Times in 263 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi phale Xem bài viết
Sai luật rùi CK ui, phải dùng lại chữ cuối cùng câu 8 của PL chứ...
- Lấy từ cuối cùng trong câu bát của người trước làm vần trong câu lục của người sau

Sai đâu mà.
Trả lời với trích dẫn
  #8  
Cũ 04-05-10, 11:13 PM
Avatar của CM4Q
CM4Q CM4Q đang ẩn
CM Tứ Quái
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Xứ lạnh
Bài gửi: 6.162
Thanks: 24.350
Thanked 20.871 Times in 6.081 Posts
Mặc định

Thề thêu thật thắm thiên thơ
Túm tay ta tặng tiếng tơ tự t́nh.

Trăng treo tṛn trịa trái trinh
Lả lơi làn liễu lung linh lối ḷng.
(TNQSO117)

Mơ màng mộng mị ḿnh mong
Cùng cô cà cuống cong cong cái cần
Signature:
" When one door closes, another opens "
Trả lời với trích dẫn
  #9  
Cũ 04-05-10, 11:27 PM
Avatar của Cá chuồn
Cá chuồn Cá chuồn đang ẩn
CM Tam Thập Nhất Ngư
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 1.713
Thanks: 11.937
Thanked 7.240 Times in 1.605 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi CM4Q Xem bài viết
Thề thêu thật thắm thiên thơ
Túm tay ta tặng tiếng tơ tự t́nh.

Trăng treo tṛn trịa trái trinh
Lả lơi làn liễu lung linh lối ḷng.
(TNQSO117)

Mơ màng mộng mị ḿnh mong
Cùng cô cà cuống cong cong cái cần
Đầu đông đến để đỡ đần
Ngủ ngày Nguyệt ngáy, ngại ngần ngẩn ngơ
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Cá chuồn For This Useful Post:
CM4Q (04-05-10), MoonRiver (04-05-10)
  #10  
Cũ 04-05-10, 11:34 PM
MoonRiver MoonRiver đang ẩn
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 2.274
Thanks: 2.051
Thanked 10.302 Times in 2.200 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Cá chuồn Xem bài viết
Đầu đông đến để đỡ đần
Ngủ ngày Nguyệt ngáy, ngại ngần ngẩn ngơ
Chu choa! chị chủ chẳng chờ
Mâm mê mít múi mà mơ mở mùng


Signature:

Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to MoonRiver For This Useful Post:
Cá chuồn (04-05-10), phale (05-05-10)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 04:10 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.