NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Nguyenxuan 42
Nạp lại trang này Ảo vọng

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 14-10-23, 09:04 AM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.268
Thanks: 5.987
Thanked 5.058 Times in 1.645 Posts
Mặc định Ảo vọng

ẢO VỌNG

Măi nguyện rinh về giải lớn cơ
Đường lên đỉnh núi mệt bơ phờ
Ham cày mắt đỏ không rời mộng
Mải dặm râu dài vẫn chuốt tơ
Cứ ngỡ tầm cao hồng nguyệt toả
Ngờ đâu dốc hiểm nẫu hoa chờ
Lưng chiều ảo vọng c̣n thiêu đốt
Lệ tủi chan đầy đẫm giấc mơ!

Nguyên Xuân
11/10/2023
-------------------------------

Bài hoạ

1/ ẢO VỌNG
Nhất định em ṿi giải NHẤT cơ
Ngày đêm sáng tác mệt râu phờ
Bài đăng đối hỏng gà bươi thóc
Luật thất câu cùn nhện quấn tơ
Cứ ngỡ tài cao hoang hoác nổ
Dè đâu dốt đặc nhiễu nhương chờ
Phen này mợ vắng đông vui chợ
Giật tít chum b́nh hỏng ước mơ.
NGỌC QUỲNH
11/10/2023
--------------------
2/ GẮNG HỌC
Nghe rằng giải đến hợp thời cơ
Đỉnh núi này trông cũng mệt phờ
Quạnh quẽ ngày đông lừa mối chỉ
Âm thầm buổi hạ dệt đường tơ
Năm vần mấy độ luôn rèn dũa
Bảy chữ nhiều phen vẫn ráng chờ
Học hỏi trau dồi cùng bạn hữu
Đêm nằm chữ nghĩa rợp trời mơ!
Lan Tím 11/10/2023
---------------

3/ THAM
Chẳng lẽ ḿnh dừng trước cơi mơ
Nhiều hi vọng mới vẫn đang chờ
Thơ đường thả tứ êm đềm nhạc
Lục bát gieo vần óng ả tơ
Cứ tưởng vào thu c̣n tóc mượt
Nào hay măn hạ đă ria phờ
Ai ngờ lệch đối tùm lum bệnh
Bọ muốn rinh về “hũ” bự cơ.
Trần Thành 11/10/2023
----------------
4/ CÓ MÀ MƠ
(Họa vui với cô Nguyễn Xuân Đào)
Phen này giải đậm quyết giành cơ
Xám cả vành môi mặt cũng phờ
Khập khiễng so vần tiu nghỉu bút
Eo sèo ráp chữ ỉu x́u tơ
Lần trong ảo giác ên ḿnh vẽ
Mộng giữa trùng dương lắm kẻ chờ
Hợm hĩnh ḍng tin đ̣i nhất bảng
Ôi dào chuyện hăo! Có mà mơ!
Thanh Nguyệt 11/10/2023

------------------
Phải giải NHẤT em mới chịu lănh,
thà là em trắng tay nha.
5/ ẢO VỌNG
(Bài hoạ)
Hợm hĩnh em gào NHẤT giải cơ
Thầy nghe phát cáu vểnh tai phờ
Lăn đùng ngă ngửa đ̣i ăn vạ
Quậy rối tung hoành muốn thưởng tơ
Cứ ngỡ mưu sâu bày chuyện hảo
Ngờ đâu sống ảo rắp tâm chờ
Em ngồi học lại câu khiêm tốn
Để gió xuân về thoả mộng mơ.
NGỌC QUỲNH
12/10/2023
Trả lời với trích dẫn
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:01 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.