NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Nguyenxuan 42
Nạp lại trang này Đời này có em

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 31-10-23, 09:15 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.268
Thanks: 5.987
Thanked 5.058 Times in 1.645 Posts
Mặc định Đời này có em

ĐỜI NÀY CÓ EM

Nàng tiên yểu điệu bước qua thềm
Hạnh phúc theo về toả sáng đêm
Dỗ giấc t́nh yêu vùi gối mộng
Hoà tâm cuộc sống thoả môi mềm
Tươi làn nắng xoă hương nồng trải
Rạng vẻ hoa cười lửa đượm thêm
Uốn dẻo bàn tay làm gọn ghẽ
Nhà vui cửa ấm cảnh êm đềm!

Nguyên Xuân
25/10/2023
Trả lời với trích dẫn
  #2  
Cũ 31-10-23, 09:53 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.268
Thanks: 5.987
Thanked 5.058 Times in 1.645 Posts
Mặc định

Cảm tác

MĂI ĐẸP

Rạng rỡ tân lang đứng cạnh thềm
Môi hồng bẽn lẽn ngại ngần thêm
Tam ṭng thục nữ luôn kiên định
Tứ đức thuyền quyên chẳng yếu mềm
Mộng đón t́nh yêu ngời mỗi buổi
Tin chờ hạnh phúc sáng từng đêm
Thông minh hiếu để ḷng nhân hậu
Cuộc sống gia đ́nh măi dịu êm.

Trần Thành 30/10/2023.
Trả lời với trích dẫn
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:02 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.