NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Buồn tàn thu

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #21  
Cũ 27-06-10, 11:47 AM
Tuấn Phong Tuấn Phong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 112
Thanks: 366
Thanked 462 Times in 109 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Thu Phong Xem bài viết
.



Lạc thơ

Có lẽ là thơ đă lạc thơ
Lạc bao mộng ước với mong chờ
Lạc khung trời cũ đầy hư ảo
Để lại hoang hồn những... ngẩn ngơ

Có lẽ trăng vàng cũng lạc đêm
Ngàn sao lạc giữa cơi nhung huyền
Mắt đen lạc giữa vòng hoen lệ
Nắng trốn nên mưa lại ghé thềm

Có lẽ là mây lạc gió rồi
Lang thang biếng nhác tựa bông rơi
C̣n đâu bóng dáng xưa kiều diễm
Mây gió cùng ru mộng tuyệt vời

Có lẽ bàn tay đă lạc nhau
Hoa xưa ră cánh nhạt phai màu
Đường khuya cỏ rối bàn chân lạ
Thơ úa, nhạc buồn cũng đớn đau

Có lẽ người đi ta lạc ta
Quên cả tháng ngày lẫn thiết tha.....

11/06/2010
Thu Phong

EM ƠI! ĐỪNG NHÉ ...
(họa bài LẠC THƠ... của Thu Phong)

Em nỡ để thơ lạc mất thơ
Để ai mơ mộng, để ai chờ
Để thêm khao khát, thêm thương nhớ
Để đắm say ai ...đến ngẩn ngơ !

Em nỡ để trăng lạc ánh đêm
Nên sao lạc xuống mắt đen huyền
Nên đôi môi lạc ...hơi nồng cháy
Nên nắng mưa tuôn ...lạc cuối thềm!

Tại Em làm gió lạc mây rồi
Để vấn vương ḷng, giọt lệ rơi
Xao xuyến một thời bao kỷ niệm
Để người xưa ấy ...bóng xa vời

Em nỡ rời tay lạc dắt nhau
Nên hoa tàn rụng, đổi thay màu
Vườn xưa lối cũ quên chân bước
Nên chữ thơ buồn, nét nhạc đau!

Em ơi! Đừng nhé ... lạc đôi ta
Để măi yêu đời, sống vị tha ...!

14- 6- 2010
Tuấn Phong
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to Tuấn Phong For This Useful Post:
Bụi đường (01-11-10), Bóng Đêm (04-11-10), CM4Q (27-06-10), kehotro (21-08-10), phale (18-08-10), Songlam (16-04-11), Thu Phong (18-08-10)
  #22  
Cũ 18-08-10, 12:54 PM
Avatar của Thu Phong
Thu Phong Thu Phong đang ẩn
CM Nhị Thập Thất Thu Phong
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 263
Thanks: 483
Thanked 1.202 Times in 263 Posts
Mặc định

.


VIẾT CHO CON
(Thân yêu tặng hai T của mẹ)

Mẹ viết thơ này tặng cho con
Khi trời về chiều, nắng đă xế
Chúng ta đă đi qua nhiều hạnh phúc, vui vẻ
Nhưng cũng thật nhiều buồn khổ, đắng cay

Bài thơ mẹ viết ngày hôm nay
Có thể bây giờ con không muốn đọc
Sao mẹ coi con như những đứa bé ngốc
Con đã lớn rồi mẹ có thấy không nào

Mẹ không muốn nói về những v́ sao
Và bầu trời trên cao đầy sắc tím
Về những ước mơ bao lần ta nói đến
Hăy nh́n vào những b́nh dị thân thương

Mẹ không muốn nhắc đến những ngả đường
Ta đă qua với rất nhiều cố gắng
Vẫn bên nhau sau bao nhiêu thầm lặng
Chia sẻ, đong đầy dẫu bước có chênh vênh

Cuộc sống mai kia rồi sẽ nhiều thác ghềnh
Mẹ có lỗi nếu để con một ḿnh bươn trải
Mẹ biết, ai cũng có một thời thơ dại
Gắng ngẩng cao đầu trước thử thách, gian nan

Dẫu thế nào cũng không được đầu hàng
Không nói khó một khi ḿnh chưa cố
Không nói chẳng thể khi ḿnh c̣n chưa rơ
Trăn trở t́m sẽ có một lối qua

Con đường nào cũng không là quá xa
Một khi con biết kiên tŕ đi tới
Nhẫn nại từng ngày tránh xa điều giả dối
Chỉ có chân t́nh sống măi với thời gian

Tiếng quê hương luôn sống trong ḷng con
Hăy thắp nén tâm nhang hướng về tiên tổ
Con có nhớ ba kể về ngày xưa gian khó
Hạt gạo nào cũng thấm đẫm máu xương

Mẹ không sợ con kém thông minh
Không sợ con không đủ điều kiện
Nhiều hay ít tự tay mình nêm nếm
Co kéo sao cho vừa đủ được rồi

Mẹ không ngại cuộc sống con kém vui
Buồn hay vui nhiều khi tự mình điều chỉnh
Chỉ e sợ cuộc đời nhiều chuyển biến
Liệu ḷng con có trân trọng mỗi ngày qua

Hạnh phúc bình dị chẳng cần kiếm đâu xa
Hãy để trái tim con luôn coi gia đình là mái ấm

25/07/2010
Thu Phong


.
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to Thu Phong For This Useful Post:
Bóng Đêm (04-11-10), CM4Q (23-08-10), kehotro (18-08-10), Nguyên Thoại (18-08-10), Nhím con (19-08-10), phale (18-08-10), Songlam (16-04-11)
  #23  
Cũ 18-08-10, 01:10 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.797
Thanks: 45.828
Thanked 83.810 Times in 21.712 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Thu Phong Xem bài viết
.


VIẾT CHO CON
(Thân yêu tặng hai T của mẹ)

Mẹ viết thơ này tặng cho con
Khi trời về chiều, nắng đă xế
Chúng ta đă đi qua nhiều hạnh phúc, vui vẻ
Nhưng cũng thật nhiều buồn khổ, đắng cay

...
Hạnh phúc bình dị chẳng cần kiếm đâu xa
Hãy để trái tim con luôn coi gia đình là mái ấm

25/07/2010
Thu Phong


.

Bài thơ hay quá chị Thuphong.
PL thương chúc gia đ́nh chị luôn đầm ấm hạnh phúc nhé!
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Bóng Đêm (04-11-10), Songlam (16-04-11)
  #24  
Cũ 18-08-10, 10:08 PM
Avatar của Thu Phong
Thu Phong Thu Phong đang ẩn
CM Nhị Thập Thất Thu Phong
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 263
Thanks: 483
Thanked 1.202 Times in 263 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi phale Xem bài viết

Bài thơ hay quá chị Thuphong.
PL thương chúc gia đ́nh chị luôn đầm ấm hạnh phúc nhé!
Hic... Thực ra th́ chỉ là vài suy nghĩ, trăn trở muốn gửi gắm cho bọn trẻ thôi em à.



Lần sửa cuối bởi Thu Phong; 20-08-10 lúc 07:58 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to Thu Phong For This Useful Post:
Bóng Đêm (04-11-10), phale (21-08-10), Songlam (16-04-11)
  #25  
Cũ 21-08-10, 06:40 PM
Avatar của Thu Phong
Thu Phong Thu Phong đang ẩn
CM Nhị Thập Thất Thu Phong
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 263
Thanks: 483
Thanked 1.202 Times in 263 Posts
Mặc định

.


.


Đă thu...

Có một nơi để trời đất gặp nhau
Đường chân mây nhưng mà xa vời vợi
Một cánh thơ mang ngàn lời chưa nói
Cứ âm thầm theo năm tháng lao xao

Hà Nội đă thu heo may xôn xao
Ở nơi anh thu đă về chưa thế
Chiều nay có ngọn gió nào kể
Rằng nơi xa một kẻ rất ngu ngơ

Cứ ngỡ rằng đời giống một giấc mơ
Và mùa thu cũng tựa như cổ tích
Chén châu sa say men thu vòi vĩnh
Lỡ nếm rồi nên chẳng thể xa nhau

Đă nếm rồi niềm vui và buồn đau
Để mỗi thu nôn nao lời cánh lá
Ngày trôi hững hờ nỗi nhớ giăng mọi ngả
Bên thềm xưa hoa vẫn rụng rơi đầy

Anh có về Hà Nội với heo may

21/08/2010
Thu Phong

.

Lần sửa cuối bởi Thu Phong; 24-08-10 lúc 11:05 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to Thu Phong For This Useful Post:
Bóng Đêm (04-11-10), CM4Q (23-08-10), kehotro (21-08-10), Lữ Khách (21-08-10), Nhím con (22-08-10), phale (27-08-10), Songlam (16-04-11)
  #26  
Cũ 27-08-10, 02:56 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.797
Thanks: 45.828
Thanked 83.810 Times in 21.712 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Thu Phong Xem bài viết
.


.


Đă thu...

Có một nơi để trời đất gặp nhau
Đường chân mây nhưng mà xa vời vợi
Một cánh thơ mang ngàn lời chưa nói
Cứ âm thầm theo năm tháng lao xao

Hà Nội đă thu heo may xôn xao
Ở nơi anh thu đă về chưa thế
Chiều nay có ngọn gió nào kể
Rằng nơi xa một kẻ rất ngu ngơ

Cứ ngỡ rằng đời giống một giấc mơ
Và mùa thu cũng tựa như cổ tích
Chén châu sa say men thu vòi vĩnh
Lỡ nếm rồi nên chẳng thể xa nhau

Đă nếm rồi niềm vui và buồn đau
Để mỗi thu nôn nao lời cánh lá
Ngày trôi hững hờ nỗi nhớ giăng mọi ngả
Bên thềm xưa hoa vẫn rụng rơi đầy

Anh có về Hà Nội với heo may

21/08/2010
Thu Phong

.
Hà Nội thu

Hà Nội thu rồi, lá từ mùa cũ
Ngược lối quen xưa lặng lẽ rơi về
Ai ḥ hẹn ai bồi hồi góc phố
Gót lạnh nằm chờ va tiếng chổi khuya

Hà Nội thu rồi, ngược xuôi khách lạ
Muôn vạn nẻo đường đan bóng t́nh nhân
Người từ dạo đó khi nào ngoảnh lại
Để nhớ bàn tay đă nắm một lần

Hà Nội thu rồi, mùa dâng hoa sữa
Như gọi như mời đôi lứa yêu nhau
Em lẻ loi hơn từ không anh nữa
Tựa cánh hoa bay ngơ ngác nẻo trần

Hà Nội thu rồi... mân mê kỷ niệm
Thấy tháng năm dài trên lối thu qua
Những góc phố c̣n... riêng anh đă lạc
Chưa hết trăm năm đă ngỡ ḿnh già...!

PL 28.8.10

Lần sửa cuối bởi phale; 27-08-10 lúc 03:33 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Bụi đường (01-11-10), Bóng Đêm (04-11-10), CM4Q (12-09-10), Songlam (16-04-11), Thu Phong (05-09-10)
  #27  
Cũ 05-09-10, 03:47 PM
Avatar của Thu Phong
Thu Phong Thu Phong đang ẩn
CM Nhị Thập Thất Thu Phong
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 263
Thanks: 483
Thanked 1.202 Times in 263 Posts
Mặc định

.



Hà Nội mùa này...

Hà nội mùa này đẹp lắm đó anh
Trời thì trong nắng thì vàng như mật
Những cánh lá trên cành cao lất phất
Cứ dịu dàng đùa với gió heo may

Hương cốm đầu mùa còn chưa kịp bay
Cơn bão xa lúa làm đòng hơi muộn
Sen Hồ Tây năm nay đang bịn rịn
Chưa chịu tàn chờ mẻ cốm đầu tiên

Cúc Ngọc Hà chưa chịu ửng mầu lên
Những nụ vàng e ấp sau đám lá
Hình như vẫn luyến lưu dáng hạ
Níu nồng nàn ẩn hiện lại mùa xưa

Cội sấu già quả chín vàng đung đưa
Vị chua chua chuyển sang hơi ngọt ngọt
Có điều chi trong giao mùa thảng thốt
Để ngày thu xao xác gọi hồn thu

Anh về thăm Hà Nội chiều sương mù
Giữa hư ảo của ngàn xưa cổ kính
Vẫn khắc khoải nhẩm theo từng tờ lịch
Ngày chia xa… lòng nhắc nhớ ngàn năm…

04/09/2010
Thu Phong

Lần sửa cuối bởi Thu Phong; 06-09-10 lúc 02:14 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to Thu Phong For This Useful Post:
Bụi đường (01-11-10), Bóng Đêm (04-11-10), CM4Q (12-09-10), Nhím con (06-09-10), phale (05-09-10), Songlam (16-04-11)
  #28  
Cũ 01-11-10, 08:50 PM
Avatar của Thu Phong
Thu Phong Thu Phong đang ẩn
CM Nhị Thập Thất Thu Phong
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 263
Thanks: 483
Thanked 1.202 Times in 263 Posts
Mặc định

.



.
Phía không anh…

Em đang “ngược đường về phía không anh”
Đi ngược lại ngu ngơ, dại khờ, nông nổi
Nhưng b́nh yên dường như vẫn lạc lối
Từng ngày trôi khắc khoải bước đi về

Ṿng tay ấm vẫn ở cuối bến mê
Nơi có gió trong lành và dịu mát
Có mùa thu mơ màng triền cỏ hát
Em âm thầm lặng lẽ dơi về xa

Cầu mong anh sẽ măi măi an ḥa
Giữ niềm vui chứ đừng buông vụt mất
Mùa đông đến nhớ ủ khăn cho chặt
Đừng để ho động giấc giữa đêm trường

Em đi rồi gạt lưu luyến, vấn vương…
Đừng nh́n theo nếu không em khóc mất
Điều đă có đếm đong chi mặn nhạt
Hăy nghĩ rằng không duyên nợ.
Thế thôi.

26/10/2010
Thu Phong

Lần sửa cuối bởi Thu Phong; 01-11-10 lúc 08:55 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 8 Users Say Thank You to Thu Phong For This Useful Post:
Bụi đường (01-11-10), Bóng Đêm (02-11-10), CM4Q (01-11-10), Lữ Khách (01-11-10), Nhím con (02-11-10), phale (02-11-10), Songlam (16-04-11), VỀ MIỀN TRUNG (01-11-10)
  #29  
Cũ 02-11-10, 08:34 PM
Avatar của Bóng Đêm
Bóng Đêm Bóng Đêm đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Nov 2010
Đến từ: Thiên Đường T́nh Yêu
Bài gửi: 157
Thanks: 2.296
Thanked 388 Times in 151 Posts
Mặc định

Sầu Thu

"Trời buồn, trời đổ cơn mưa"
Anh buồn anh nhớ ngày xưa em cười
Gió buồn, gió thổi lá rơi
Em buồn em khóc ướt bờ vai anh
Thu qua cây cỏ trơ cành
Mầm hoa chớm nở, t́nh ḿnh đă tan
Người về cất bước sang ngang
Ta đây đứng ngóng, hai hàng lệ rơi...
Signature: Cứ tưởng theo chồng là chấm hết sao em?
Anh sẽ đuổi đến tận cùng trái đất
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to Bóng Đêm For This Useful Post:
CM4Q (04-11-10), phale (03-11-10), Songlam (16-04-11), Thu Phong (02-11-10), VỀ MIỀN TRUNG (03-11-10)
  #30  
Cũ 03-11-10, 09:23 PM
Avatar của Thu Phong
Thu Phong Thu Phong đang ẩn
CM Nhị Thập Thất Thu Phong
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 263
Thanks: 483
Thanked 1.202 Times in 263 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Hoa Vô Lạc Xem bài viết
Sầu Thu

"Trời buồn, trời đổ cơn mưa"
Anh buồn anh nhớ ngày xưa em cười
Gió buồn, gió thổi lá rơi
Em buồn em khóc ướt bờ vai anh
Thu qua cây cỏ trơ cành
Mầm hoa chớm nở, t́nh ḿnh đă tan
Người về cất bước sang ngang
Ta đây đứng ngóng, hai hàng lệ rơi...
Xin trời đừng đổ cơn mưa
Kẻo em lại nhớ ngày xưa chúng ḿnh
Đường về qua rặng me xinh
Gai níu rách vạt mây ŕnh nắng trêu

Qua rồi thời ấy chữ yêu
Lạc loài chữ nhớ vạn điều đă quên
Con đ̣ giờ đă thay tên
T́nh xưa cũng lạc về bên nớ rồi

Chỉ c̣n mây gió lưng đồi
Lời thề câu hẹn chơi vơi giữa ḍng

Thu Phong
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to Thu Phong For This Useful Post:
Bóng Đêm (04-11-10), CM4Q (04-11-10), phale (04-11-10), Songlam (16-04-11), VỀ MIỀN TRUNG (03-11-10)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:21 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.