NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Thất Ngôn Tứ Tuyệt
Nạp lại trang này Đôi khi thèm nhìn lại ...

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
  #1  
Cũ 26-03-11, 07:14 PM
THOAI_DU THOAI_DU đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Feb 2011
Bài gửi: 24
Thanks: 20
Thanked 83 Times in 31 Posts
Smile Đôi khi thèm nhìn lại ...




NẮNG

Giọt nắng xanh xanh rớt xuống đời
Tay mềm khẽ nhặt , dấu yêu ơi
Rồi mai tuổi dại trôi xa khuất
Vẫn đọng trong hồn chút nhớ rơi ...


NHẠN

Lạc mấy mùa trăng núi đứng buồn
Xa mờ cánh Nhạn , lệ dầm tuôn
Đừng giam nhớ tiếc trong tim nhỏ
Nặng nỗi hoài hương , gọi thác nguồn ...


MƯA SA

Gió xoáy vòm mây , chớp đuổi dồn
Bên trời bão lạnh tủi hoàng hôn
Người đi lẻ bạn sầu xa xứ
Lệ ứa bờ mi , nghẹn cả hồn …


Hic ... Hic ...
Giá như có thể là trẻ con mãi hoài nhỉ ?!!
Sẽ khỏi phải buồn vì cuộc sống lắm sắc màu ...


Signature: THOAI_DU


Lần sửa cuối bởi THOAI_DU; 27-03-11 lúc 01:00 PM Lý do: sai từ
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to THOAI_DU For This Useful Post:
CM4Q (26-03-11), Hạ Phượng (27-03-11), kehotro (26-03-11), Nhím con (27-03-11), ntd (26-03-11)
Trả lời

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:03 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.