NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Tủ Thơ Lưu Trữ
Nạp lại trang này Thủ Nhất Thanh

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #1  
Cũ 21-05-10, 08:14 AM
Avatar của VỀ MIỀN TRUNG
VỀ MIỀN TRUNG VỀ MIỀN TRUNG đang ẩn
CM Nhị Thập Tam Khôi
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Cam Ranh - Khánh Hoà
Bài gửi: 2.677
Thanks: 6.464
Thanked 9.914 Times in 2.589 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới VỀ MIỀN TRUNG
Mặc định Thủ Nhất Thanh

Giận


Giận chút sương mai đọng cánh hồng
Giận làn mây xám phủ trời đông
Giận hoa biếng nở phai vườn ái
Giận lá buồn rơi nát cơi ḷng
Giận bọt sóng nḥa tan lạc lơng
Giận bờ cát trắng trăi mênh mông
Giận đôi mắt biếc c̣n vương lệ
Giận trái tim khờ măi đợi mong...

th- Shiroi
18/11/2006

Ghét


Ghét lắm ngoài sân chẳng đóa hồng
Ghét trời tuyết đổ lúc vào Đông
Ghét mây băng lăng buồn se dạ
Ghét gió hiu hiu lạnh khẽ ḷng
Ghét sáo Trương Chi sầu quạnh quẽ
Ghét đàn Tư Mă vọng mênh mông
Ghét ḿnh mơ mộng quên lau lệ
Ghét để cho người lại nhớ mong


01/12/2006
Glc

TỦI

Tủi lắm chàng ơi! Kiếp má hồng
Tủi đôi mắt ướt dơi về Đông
Tủi hàng mi ngọc ngăn ḍng lệ
Tủi khóe môi ngoan khép cửa ḷng
Tủi gót chân lê đường quạnh quẽ
Tủi làn da gội nắng mênh mông
Tủi đôi tay tháp thành gân guốc
Tủi dáng yêu kiều hết ước mong!

02/12/2006
Nắng Xuân
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to VỀ MIỀN TRUNG For This Useful Post:
CM4Q (21-05-10), Phạm Văn Hiệp (23-01-11), pumanew (07-06-11), Thành Phạm (02-04-16)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:48 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.