NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ CK 32
Nạp lại trang này Ổ Kuu

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
  #1  
Cũ 22-05-10, 02:35 PM
Avatar của COCKOO
COCKOO COCKOO đang ẩn
CM Tam Thập Nhị Kuu
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 322
Thanks: 327
Thanked 797 Times in 263 Posts
Mặc định Ổ Kuu



VĂN MIẾU
Xuân rồi lững thững ghé vào chơi
Ngắm hội người đi thỉnh lộc trời
Bán chữ cầu tài chen ních cẳng
Xoa đầu lấy giỏi lách phì hơi
Lưng rùa bạc ném trò mê dạ
Cánh hạc tiền găm thói rởm đời
Khổng Tử đâu rồi! này nhận lễ
Phần thày chỗ nhạt, mặn tôi xơi

CK 11/3/2010
Signature:
Cặm cụi hai tay, nhào, ấn, bóp
Sờ ngang, vuốt dọc, nước đâu rò
Lòng trong móc khẽ, xoa ngoài tẹo
Tẩn mẩn xong đưa, “ấy” đút lò

Lần sửa cuối bởi COCKOO; 22-05-10 lúc 04:15 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to COCKOO For This Useful Post:
CM4Q (24-05-10), Nắng Xuân (24-06-10), Nguyên Thoại (22-05-10), Nhím con (22-05-10), phale (22-05-10), Thành Phạm (12-01-15), tra sua (11-03-11)
  #2  
Cũ 22-05-10, 03:17 PM
Avatar của COCKOO
COCKOO COCKOO đang ẩn
CM Tam Thập Nhị Kuu
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 322
Thanks: 327
Thanked 797 Times in 263 Posts
Mặc định



VẼ TẶNG
Vẽ phác hình ai, tuyệt ngất trời
Thu hồn giữ lại cái xuân ơi
Mày ngà liễu rủ xôn xao gọi
Mắt ngọc nai ngơ dáo dác mời
Khiến gã mòn say ly rượu chuốc
Cho nàng lịm đắm miếng trầu xơi
Ô kìa! tớ lại quên đề ký
Tặng bạn về treo kẻo lỗi thời
CK 20/5/2010


Signature:
Cặm cụi hai tay, nhào, ấn, bóp
Sờ ngang, vuốt dọc, nước đâu rò
Lòng trong móc khẽ, xoa ngoài tẹo
Tẩn mẩn xong đưa, “ấy” đút lò

Lần sửa cuối bởi COCKOO; 22-05-10 lúc 03:53 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to COCKOO For This Useful Post:
CM4Q (24-05-10), Nguyên Thoại (22-05-10), Nhím con (22-05-10), phale (24-05-10), Thành Phạm (12-01-15), tra sua (11-03-11)
  #3  
Cũ 22-05-10, 04:15 PM
Avatar của COCKOO
COCKOO COCKOO đang ẩn
CM Tam Thập Nhị Kuu
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 322
Thanks: 327
Thanked 797 Times in 263 Posts
Mặc định



ĐỒ CHƠI
Con vòi nhõng nhẽo món đồ chơi
Dạo phố tìm mua nghĩ rối bời
Tượng lính dao kia cài thắt chặt
Hình nàng áo nọ xõa buông lơi
Cầm tay chĩa súng bao người gạ
Bám cẳng đưa gươm lắm kẻ mời
Biết chọn gì đây toàn thứ dữ
Mình về…đẽo Tễu nhé cưng ơi!!!

CK 16/3/2010
Signature:
Cặm cụi hai tay, nhào, ấn, bóp
Sờ ngang, vuốt dọc, nước đâu rò
Lòng trong móc khẽ, xoa ngoài tẹo
Tẩn mẩn xong đưa, “ấy” đút lò
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to COCKOO For This Useful Post:
CM4Q (24-05-10), Nguyên Thoại (22-05-10), Nhím con (22-05-10), phale (24-05-10), Thành Phạm (12-01-15), Thu Phong (09-06-10), tra sua (11-03-11)
  #4  
Cũ 22-05-10, 04:21 PM
Avatar của COCKOO
COCKOO COCKOO đang ẩn
CM Tam Thập Nhị Kuu
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 322
Thanks: 327
Thanked 797 Times in 263 Posts
Mặc định

LẠC..

Gió lùa khe khẽ ngọn thông reo
Ta lạc vườn khuya hóng nguyệt trèo
Nọ Sắn âm thầm cài rễ mọc
Kia Tầm lặng lẽ rủ nhành treo
Ong chao bóng quế xôn xao lá
Cá quẫy hình trăng tung tóe bèo
Ừ nhỉ..! Mai về trên lối cũ
Có còn giấy trải đợi vần gieo?

Hzz-30.11.2009

SẦU RIÊNG
Mây chiều lướt nhẹ cội tùng reo
Nhánh phượng đu đưa vượt cổng trèo
Ruộng lúa phơi đòng giăng khóm nhảy
Nương trổ nụ bám giàn treo
Đàn ong quấn quít vờn môi lựu
Lũ bướm tung tăng giỡn mặt bèo
Khắc khoải sầu riêng nhìn Hạ đến
Bóng hình tố nữ một đời gieo…

VMT 17/05/2010


Hành…Cuội

Một giấc ngàn, tiếng suối reo
Cành đa Cuội bỡn mảnh trăng trèo
Vườn khoai trổ ngọn công trồng bỏ
Ruộng lúa ra đòng việc cấy treo
Bắt dế triền đê tay vạch sậy
Mò cua góc lạch cẳng rung bèo
Ô kìa! Bướm đậu chao hình nguyệt
Cắm cụi gốc hành nó thả gieo

CK

Bình minh

Tỉnh dậy lau nhà khóm trúc reo
Bình minh hé rạng lách mây trèo
Thân quỳnh sắc thắm vươn cành trổ
Ngọn bưởi hương nồng đẩy nụ treo
Xóm dưới dăm chàng khom nhặt đậu
Làng trên mấy chị cúi vơ bèo
Còn những tháng vui lời hát
Đất cuốc ngô trồng thả hạt gieo

LH



THỜI HOA GẠO
về lối nhỏ tán bàng reo
Gốc phượng ngày xưa chúng bạn trèo
Túm sấu chua lòm hoen vở đựng
Chùm hồng ngọt thỉu ngát hương treo
Còn đây rặng ổi lơ thơ lá
Vẫn đó bầy ngan lấm tấm bèo
Chốn cũ cam đành xa kỷ niệm
Khung trời gạo đỏ thắm hồn gieo

CK 19/05/10
Signature:
Cặm cụi hai tay, nhào, ấn, bóp
Sờ ngang, vuốt dọc, nước đâu rò
Lòng trong móc khẽ, xoa ngoài tẹo
Tẩn mẩn xong đưa, “ấy” đút lò
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to COCKOO For This Useful Post:
CM4Q (24-05-10), Nguyên Thoại (22-05-10), Nhím con (22-05-10), phale (24-05-10), Thành Phạm (12-01-15), tra sua (11-03-11)
  #5  
Cũ 22-05-10, 04:35 PM
Avatar của COCKOO
COCKOO COCKOO đang ẩn
CM Tam Thập Nhị Kuu
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 322
Thanks: 327
Thanked 797 Times in 263 Posts
Mặc định



CỦ TỪ

Rễ mọc xung quanh nghĩ cũng cừ
Nơi đầu bóc vỏ nhẵn tày sư
Mồi quen liếc dọc nàng hau háu
Miếng lạ nhìn ngang chị đứ đừ
Trận khát hai lần xem chẳng vẹn
Cơn thèm sáu bận thấy còn dư
Quây quần chén sạch nguyên nồi nhỏ
Kẻo nguội nhờn tanh, ấy củ từ

CK 8/4/2010
Signature:
Cặm cụi hai tay, nhào, ấn, bóp
Sờ ngang, vuốt dọc, nước đâu rò
Lòng trong móc khẽ, xoa ngoài tẹo
Tẩn mẩn xong đưa, “ấy” đút lò
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to COCKOO For This Useful Post:
CM4Q (24-05-10), LAO HAC (24-05-10), Nắng Xuân (24-06-10), Nguyên Thoại (22-05-10), Nhím con (22-05-10), phale (22-05-10), Thành Phạm (12-01-15)
  #6  
Cũ 22-05-10, 04:49 PM
Avatar của COCKOO
COCKOO COCKOO đang ẩn
CM Tam Thập Nhị Kuu
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 322
Thanks: 327
Thanked 797 Times in 263 Posts
Mặc định

NGUYỆT KHOÁI !

Vén cạp mây cao dáng nguyệt trùm
Vô tình gió lại cánh chao khum
Đa vươn gốc muộn mơ vừa chụm
Cuội nghếch cành khuya mộng mới đùm
Biếc mắt vườn thơ hoa vẫy cụm
Hồng môi bến nhạc nụ lay chùm
Trăng thanh lạc thú đưa tay túm
Lả lướt đôi bình khoái ngóc um.

TNQ0117


Bài họa:

QUẢ VIÊN
Mướt mượt vườn ai tựa thảm trùm
Đôi cành tạo dáng cái tay khum
Lê giòn óng vỏ hương về chụm
Chuối mởn căng da khóm dậy đùm
Vọt nhẩy sai bờ rơi đúng cụm
Vèo chui lạc luống đụng ngay chùm
Vòi cong ngúng nguẩy lùa nơi túm
Bóp chặt mưa vầy tưới dãy um

CK


VIÊN …VIÊN MÃN

Cảnh lộng trời thanh tốc gấu trùm
Vườn đào hẩy gió với cành khum
Khều Hằng ẩn bóng vui kề chụm
Bỡn Cuội ôm mây sướng kết đùm
Nõn búp ong vè vơ thót cụm
Hồng hoa bướm chạm khẻ khua chùm
Đàn hòa mấy dạo vừa khuông túm
Lạc lối mưa tình đẫy ướt um
(TN)


HỌA VIÊN
Vũ lộng hai tay nét cọ trùm
Ghi hình Nguyệt thẹn dáng eo khum
Vần mây khỏa lấp đồi kia chụm
Phác cỏ đan chen ngã nọ đùm
Óng nhác màu tơ kìa mít cụm
Thâm như sắc nhựa đó cà chùm
Chèn thêm giếng ngọc dây gàu túm
Họa đủ sông dài với lá um

CK
Signature:
Cặm cụi hai tay, nhào, ấn, bóp
Sờ ngang, vuốt dọc, nước đâu rò
Lòng trong móc khẽ, xoa ngoài tẹo
Tẩn mẩn xong đưa, “ấy” đút lò
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to COCKOO For This Useful Post:
Nguyên Thoại (22-05-10), Nhím con (22-05-10), phale (22-05-10), Thành Phạm (12-01-15)
  #7  
Cũ 24-05-10, 01:06 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.797
Thanks: 45.828
Thanked 83.810 Times in 21.712 Posts
Mặc định



VẼ TẶNG
Vẽ phác hình ai, tuyệt ngất trời
Thu hồn giữ lại cái xuân ơi
Mày ngà liễu rủ xôn xao gọi
Mắt ngọc nai ngơ dáo dác mời
Khiến gã mòn say ly rượu chuốc
Cho nàng lịm đắm miếng trầu xơi
Ô kìa! tớ lại quên đề ký
Tặng bạn về treo kẻo lỗi thời
CK 20/5/2010



Phải mình không ta?

Có phải mình không lạ quá trời
Sao tài giỏi thế hở Moon ơi
Vừa tô đã hóa màu khêu gợi
Chớm vẽ mà nên dáng rủ mời
Sắc ảo ngỡ ngàng ong bướm ghé
Rượu vờ hẫng hụt bạn bè xơi
Người thương, nét cọ đưa ngầm ý
Đâu biết là ai tuổi quá thời...

PL 24.5.10
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
COCKOO (24-05-10), LAO HAC (24-05-10), Thành Phạm (12-01-15), tra sua (11-03-11)
  #8  
Cũ 24-05-10, 02:10 PM
Avatar của COCKOO
COCKOO COCKOO đang ẩn
CM Tam Thập Nhị Kuu
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 322
Thanks: 327
Thanked 797 Times in 263 Posts
Mặc định

VẼ TẶNG
Vẽ phác hình ai, tuyệt ngất trời
Thu hồn giữ lại cái xuân ơi
Mày ngà liễu rủ xôn xao gọi
Mắt ngọc nai ngơ dáo dác mời
Khiến gã mòn say ly rượu chuốc
Cho nàng lịm đắm miếng trầu xơi
Ô kìa! tớ lại quên đề ký
Tặng bạn về treo kẻo lỗi thời
CK 20/5/2010


Phải mình không ta?

Có phải mình không lạ quá trời
Sao tài giỏi thế hở Moon ơi
Vừa tô đã hóa màu khêu gợi
Chớm vẽ mà nên dáng rủ mời
Sắc ảo ngỡ ngàng ong bướm ghé
Rượu vờ hẫng hụt bạn bè xơi
Người thương, nét cọ đưa ngầm ý
Đâu biết là ai tuổi quá thời...

PL 24.5.10


VẼ

Kìa ai bẽn lẽn hỏi ông trời
Ứ chịu là mình hả bạn ơi
Nguyệt đấy lu mờ khi ảnh gợi
Hoa kia rã rượi lúc hình mời
Lời tô thực chất bề ngon nặn
Ý vẽ chân tình khúc dễ xơi
Quyết định ngày mai làm họa sĩ
Nghề đem giữ lại nét xuân thời

CK 24/05/2010

Hân hạnh được PL xông đất, cũng đành bứt nốt mấy sợi tóc bài tiếp khách vậy.
Signature:
Cặm cụi hai tay, nhào, ấn, bóp
Sờ ngang, vuốt dọc, nước đâu rò
Lòng trong móc khẽ, xoa ngoài tẹo
Tẩn mẩn xong đưa, “ấy” đút lò

Lần sửa cuối bởi COCKOO; 24-05-10 lúc 02:25 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to COCKOO For This Useful Post:
phale (24-05-10), Thành Phạm (12-01-15), tra sua (11-03-11)
  #9  
Cũ 24-05-10, 03:01 PM
Avatar của LAO HAC
LAO HAC LAO HAC đang ẩn
CM Tam Thập Tam Hạc
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 1.371
Thanks: 5.711
Thanked 4.360 Times in 1.307 Posts
Mặc định

VẼ TẶNG
Vẽ phác hình ai, tuyệt ngất trời
Thu hồn giữ lại cái xuân ơi
Mày ngà liễu rủ xôn xao gọi
Mắt ngọc nai ngơ dáo dác mời
Khiến gã mòn say ly rượu chuốc
Cho nàng lịm đắm miếng trầu xơi
Ô kìa! tớ lại quên đề ký
Tặng bạn về treo kẻo lỗi thời
CK 20/5/2010


Phải mình không ta?

Có phải mình không lạ quá trời
Sao tài giỏi thế hở Moon ơi
Vừa tô đã hóa màu khêu gợi
Chớm vẽ mà nên dáng rủ mời
Sắc ảo ngỡ ngàng ong bướm ghé
Rượu vờ hẫng hụt bạn bè xơi
Người thương, nét cọ đưa ngầm ý
Đâu biết là ai tuổi quá thời...

PL 24.5.10


VẼ

Kìa ai bẽn lẽn hỏi ông trời
Ứ chịu là mình hả bạn ơi
Nguyệt đấy lu mờ khi ảnh gợi
Hoa kia rã rượi lúc hình mời
Lời tô thực chất bề ngon nặn
Ý vẽ chân tình khúc dễ xơi
Quyết định ngày mai làm họa sĩ
Nghề đem giữ lại nét xuân thời

CK 24/05/2010

Thưởng thức

Bức họa kìa ai ngước hỏi trời
Em này điện nước đủ Ku ơi
Nhìn qua phía dưới làn da gợi
Ngó kỹ trên cao ánh mắt mời
Cỗ dọn xoài xanh thơm đợi chén
Mâm bày bưởi chín ngát chờ xơi
Ta ngầm ước muốn kia là thực
Nếu biết ngày xưa có một thời...

LH


@ Dạ bác CKO và Cô Dáo vẽ,em ngồi ngoài thưởng thức ạ...
Signature: Đường tuy ngắn không đi không tới
Việc dẫu nhỏ không làm không xong...

Lần sửa cuối bởi phale; 24-05-10 lúc 03:59 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to LAO HAC For This Useful Post:
COCKOO (24-05-10), Nắng Xuân (24-06-10), phale (24-05-10), Thành Phạm (12-01-15), tra sua (11-03-11)
  #10  
Cũ 24-05-10, 03:47 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.797
Thanks: 45.828
Thanked 83.810 Times in 21.712 Posts
Mặc định

VẼ TẶNG
Vẽ phác hình ai, tuyệt ngất trời
Thu hồn giữ lại cái xuân ơi
Mày ngà liễu rủ xôn xao gọi
Mắt ngọc nai ngơ dáo dác mời
Khiến gã mòn say ly rượu chuốc
Cho nàng lịm đắm miếng trầu xơi
Ô kìa! tớ lại quên đề ký
Tặng bạn về treo kẻo lỗi thời
CK 20/5/2010


Phải mình không ta?

Có phải mình không lạ quá trời
Sao tài giỏi thế hở Moon ơi
Vừa tô đã hóa màu khêu gợi
Chớm vẽ mà nên dáng rủ mời
Sắc ảo ngỡ ngàng ong bướm ghé
Rượu vờ hẫng hụt bạn bè xơi
Người thương, nét cọ đưa ngầm ý
Đâu biết là ai tuổi quá thời...

PL 24.5.10


VẼ

Kìa ai bẽn lẽn hỏi ông trời
Ứ chịu là mình hả bạn ơi
Nguyệt đấy lu mờ khi ảnh gợi
Hoa kia rã rượi lúc hình mời
Lời tô thực chất bề ngon nặn
Ý vẽ chân tình khúc dễ xơi
Quyết định ngày mai làm họa sĩ
Nghề đem giữ lại nét xuân thời

CK 24/05/2010

Thưởng thức

Bức họa kìa ai ngước hỏi trời
Em này điện nước đủ Ku ơi
Nhìn qua phía dưới làn da gợi
Ngó kỹ trên cao ánh mắt mời
Cỗ dọn xoài xanh thơm đợi chén
Mâm bày bưởi chín ngát chờ xơi
Ta ngầm ước muốn kia là thực
Nếu biết ngày xưa có một thời...

LH


@ Dạ bác CKO và Cô Dáo vẽ,em ngồi ngoài thưởng thức ạ...
Úi giời ơi LH...
Hông dám đâu...

Rõ đẹp như tiên ở xứ trời
Sao còn chẳng biết Lão gì ơi
Dễ đem tiếng bướm nhằm thu nạp
Há lấy lời ong để gọi mời
Người giữa ban ngày chưa tỏ quyết
Kẻ trong giấc điệp lại chờ xơi
Roi dài lơ lửng trên đầu đấy
Cổ giận thì tiêu hết cả thời

PL 24.5.10

Lần sửa cuối bởi phale; 24-05-10 lúc 04:05 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
COCKOO (24-05-10), LAO HAC (24-05-10), Nắng Xuân (24-06-10), Thành Phạm (12-01-15), tra sua (11-03-11)
Trả lời

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 04:31 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.