NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Dương Ngọc Di
Nạp lại trang này Ngấn lệ tràn

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 26-06-13, 12:40 PM
Phan Duy Phan Duy đang ẩn
CM Tứ Thập Tam Di
 
Tham gia ngày: Nov 2012
Bài gửi: 173
Thanks: 70
Thanked 185 Times in 28 Posts
Mặc định Ngấn lệ tràn

NGẤN LỆ TRÀN

Hướng nẻo trời xa chạnh nhớ làng
Đâu rồi cái thuở bước về ngang
Chiều giăng nhịp thở đùn mây tím
Tối buộc hồn mơ xơa ánh vàng
Một gánh ân t́nh vương khói quyện
Đôi mùa kỷ niệm tiễn đ̣ sang
Trăng luồn kẽ lá quàng tâm sự
Chợt thấy bờ môi ngấn lệ tràn

Ngấn lệ tràn rồi những tháng năm
Vầng trăng cũng lạc mấy phiên rằm
Choàng thêm sắc vải chăn c̣n lạnh
Đốt hết men đời lửa vẫn căm
Chỉ có sương đùa rơi lặng lẽ
Mà sao dạ thắt đến âm thầm
Quyên sầu năo nuột lời thương nhớ
Chắn nẻo quê nhà biệt khách thăm

DI
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to Phan Duy For This Useful Post:
Cá chuồn (26-06-13), CM4Q (27-06-13), kehotro (26-06-13), nguyenxuan (26-06-13), Nhím con (29-06-13), phale (26-06-13)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:28 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.