NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ Tình
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #4121  
Cũ 05-11-13, 12:28 PM
Avatar của KuTit
KuTit KuTit đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2012
Bài gửi: 242
Thanks: 562
Thanked 741 Times in 238 Posts
Mặc định

chi mà cô xõa 1 loạt ghê vậy hè

góp góp với cô

Em cổ tích

"Âm ba gờn gợn nhỏ
Ánh sáng phai phai dần..." *

Em xưa như cổ tích
Chẳng nhung lụa vàng son
Áo tứ thân màu đất
Vẫn nhan sắc đầy tròn

Chẳng phải từ quả thị
Em từ đâu hiện ra
Bên đời tôi mộng mị
Về ươm ngàn lá hoa

Về hát gió đồng xa
Ru tôi quên cằn cỗi
Ru đời lên sống vội
Ru lòng bãi tha ma

Tôi mục đồng cầm ca
Sáo diều ngân réo rắt
Áo phong sương chân đất
Bước lên đỉnh mây ngàn

Em xưa như cổ tích
Tóc chẽn chẳng cài hoa
Yếm đào thêu chưa lệch
Giữa lòng tôi âm ba


* thơ Vũ Hoàng Chương
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to KuTit For This Useful Post:
Cá chuồn (05-11-13), hoatigon208410 (05-11-13), phale (05-11-13), tra sua (08-11-13), úm_bala (08-11-13)
  #4122  
Cũ 05-11-13, 03:53 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.797
Thanks: 45.828
Thanked 83.810 Times in 21.712 Posts
Mặc định

Nhờ Kutit lâu lâu góp vô mà mình giàu thơ ghê à..

Lâu lâu vén áo sổ lòng
Dăm vần tung tóe rồi xong lại trầm..
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Cá chuồn (05-11-13), hoatigon208410 (05-11-13), tra sua (08-11-13), úm_bala (08-11-13)
  #4123  
Cũ 06-11-13, 03:26 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.797
Thanks: 45.828
Thanked 83.810 Times in 21.712 Posts
Mặc định

Thoáng đông

Lá đỏ chiều nay rơi ngập lối
Hình như đông đã... đã đông rồi
Nhà bên cô nhỏ quàng khăn mới
Chải tóc soi gương miệng mỉm cười

Chắc là có hẹn với tình nhân
Ngọn gió đi ngang cũng biết thầm
Tựa cửa mình ai trông phố vắng
Thấy buồn thấy nhớ rất bâng khuâng

Biết có khi nào đông lại xưa?
Như chưa từng cũ một hôm mùa
Con tàu ghé lại ga quen thuộc
Bỗng thấy người về ngang giấc trưa?

Vẫn chỉ chiêm bao như trẻ nhỏ
Đâu còn ai nữa...lạnh đông phong
Người dưng khác họ người dưng mãi
Để nhớ như sông chảy nhói lòng...

PL 6.11.2013

Lần sửa cuối bởi phale; 06-11-13 lúc 03:54 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 10 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Cá chuồn (06-11-13), hahaha (06-11-13), hoabeodai (12-11-13), hoatigon208410 (06-11-13), mimosa (06-11-13), nguyenxuan (14-11-13), Nhím con (06-11-13), tra sua (08-11-13), úm_bala (08-11-13), vntexuser (06-11-13)
  #4124  
Cũ 08-11-13, 11:56 PM
Avatar của úm_bala
úm_bala úm_bala đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jan 2011
Bài gửi: 582
Thanks: 12.241
Thanked 2.722 Times in 579 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi phale Xem bài viết
Vậy là thơ chị thành tội đồ hen Úm. Úm dạo này khỏe không? Lâu không thấy Úm thơ thẩn hỉ?
Tks cô Lê em vẫn khỏe... Mỗi tội em nghèo. Đến thơ cũng chỉ quanh co viết cho 1 ng ... Lâu rùi ko cãi cọ giận hờn gì nên chẳng viết được thơ. Nợ bài lâu là ko phải tại em đâu cô ah
Signature:
... Cho tôi đi làm mưa với . Chị gió ơi, chị gió ơi ...

Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to úm_bala For This Useful Post:
Cá chuồn (09-11-13), hoabeodai (12-11-13), hoatigon208410 (09-11-13), phale (14-11-13), tra sua (12-11-13)
  #4125  
Cũ 14-11-13, 02:09 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.797
Thanks: 45.828
Thanked 83.810 Times in 21.712 Posts
Mặc định

Giây phút ấy

Giây phút ấy em buồn hơn thu chết
Lệ không toan mà rơi ướt khăn cầm
Tim vụn vỡ vẫn còn ư vụn vỡ
Cơn bão nào như chợt quét ngang tâm

Có thể nào? Hẫng bàn tay gió níu
Có thể nào? Giấc mộng đẹp tan hoang
Có thể nào? Những niềm vui hóa khói
Sóng từ đâu tung tóe vạn bàng hoàng

Ôi ảo ảnh, thì ra là ảo ảnh
Là hư không, là sương gió vô hình
Giây phút ấy dưới chân triền đất sụt
Nghe nghẹn ngào rơi vào cõi im thinh…

PL 14.11.2013
Trả lời với trích dẫn
The Following 8 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Cá chuồn (14-11-13), hoabeodai (18-11-13), hoatigon208410 (14-11-13), KuTit (18-11-13), mimosa (14-11-13), nguyenxuan (14-11-13), Nhím con (14-11-13), tra sua (15-11-13)
  #4126  
Cũ 14-11-13, 03:41 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.797
Thanks: 45.828
Thanked 83.810 Times in 21.712 Posts
Mặc định

Biết trước

Đã biết trước là mùa thu sẽ hết
Mà sáng nay thảng thốt gót đông về
Hơi sương lạnh đẫm đìa trên khăn áo
Chợt muốn tìm góc quán cũ cà phê..

Không hiểu nữa vì sao lòng trống trải
Khi cung đường mây nắng lạc vào nhau
Chân qua phố hồn tan vào kỷ niệm
Tiếng người quen đâu đó… thuở ban đầu

Đã biết trước, dặn lòng không áo não
Vẫn ngậm ngùi nghe lạnh rót bên hiên
Cội bàng đó chờ ai vơi hết lá
Tiếng nhạn khan đâu còn nữa thu tìm

Thu đã vắng, màu đông chưa quen thuộc
Có chút gì vô định giữa tâm can
Hoa khép lại chiếc đài khô úa rỗng
Chút hương mơ đang dần khuất ngày tàn…

PL 14.11.2014
Trả lời với trích dẫn
The Following 8 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Cá chuồn (14-11-13), hoabeodai (18-11-13), hoatigon208410 (14-11-13), KuTit (18-11-13), mimosa (16-11-13), nguyenxuan (14-11-13), Nhím con (14-11-13), tra sua (15-11-13)
  #4127  
Cũ 15-11-13, 02:13 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.797
Thanks: 45.828
Thanked 83.810 Times in 21.712 Posts
Mặc định

Tạm biệt phố phường

Tạm biệt nhé phố cuối tuần rộn rã
Quán cà phê quen thuộc góc đường quen
Công viên nhỏ rập rờn bao cánh bướm
Cánh chuồn xinh bên hồ nước cỏ lèn...

Nghe ngộ nhỉ, ngỡ mình đi xa lắm
Ngỡ đi lâu, đi biền biệt không về
Chỉ là vắng đôi ngày thôi ôm máy
Ngắm cuộc đời qua lăng kính đam mê

Đợi ta nhé triền hoa trong Sở Thú
Súng khoan hồng... có kẻ sắp đi xa
Cây cố đợi một người hay thơ thẩn
Nhặt thời gian cất vào ảnh gọi là...

Và tạm biệt... ngày sẽ trôi rất vội
Nỗi nhớ nào nếu có giữ giùm hơ
Em cũng gói niềm riêng trong ngăn mộng
Cột nơ yêu mai tặng lại người chờ...

PL 15.11.2013
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Cá chuồn (15-11-13), hoabeodai (18-11-13), hoatigon208410 (15-11-13), KuTit (18-11-13), mimosa (16-11-13), Nhím con (16-11-13), tra sua (18-11-13)
  #4128  
Cũ 18-11-13, 03:51 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.797
Thanks: 45.828
Thanked 83.810 Times in 21.712 Posts
Mặc định

Nơi mưa lạnh sương mù
Hà Tĩnh 2013

Co ro trong áo ấm
Nơi mưa lạnh sương mù
Ngổn ngang lòng ta thế
Những phận người phù du

Bàn chân trong dép sứt
Mặt người trong nón tưa
Những vóc gầy lam lũ
Trời cớ chi mãi đùa?

Khó khăn nào người gánh
Thấy mình thêm nhỏ nhoi
Gót son nào thành thị
Thấu được chăng bùn vùi

Mình co ro áo ấm
Bao người còn ngâm sông
Tay và tay cố nắm
Long đong vẫn muôn trùng

PL 18.11.2013

Lần sửa cuối bởi phale; 19-11-13 lúc 10:48 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Cá chuồn (18-11-13), hoabeodai (19-11-13), hoatigon208410 (18-11-13), KuTit (18-11-13), Nhím con (18-11-13)
  #4129  
Cũ 18-11-13, 05:02 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.797
Thanks: 45.828
Thanked 83.810 Times in 21.712 Posts
Mặc định

Có gì đâu

Có gì đâu, cớ gì nghĩ ngợi
Người sang sông, sông đã qua mùa
Chiếc cầu xưa lá vàng vời vợi
Trăng một mình… hiu vắng mây đưa

Quay mặt lại giấu lòng phía núi
Có gì đâu núi cũng hiền hòa
Lòng đã tạnh một thời cơn bão
Hoang tàn nào đã chớm hương hoa

Thôi đừng vẫy chuyến tàu qua lối
Dẫu khoang chờ, ghế sót cũng thôi
Mưa thấp thỏm cớ gì mưa nhỉ?
Bóng niềm riêng đâu đó bời bời

Chẳng có gì… chân trời đã cũ
Và con đường với nắng mưa phai
Thôi tiễn nhé chút lòng xa xót
Mượn thời gian cất nốt u hoài….

PL 18.11.2013
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Cá chuồn (19-11-13), hoabeodai (19-11-13), hoatigon208410 (18-11-13), KuTit (18-11-13), Nhím con (18-11-13)
  #4130  
Cũ 18-11-13, 05:22 PM
Avatar của KuTit
KuTit KuTit đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2012
Bài gửi: 242
Thanks: 562
Thanked 741 Times in 238 Posts
Mặc định

Dạo này cô xõa liên tục nhỉ
Like mạnh
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to KuTit For This Useful Post:
hoatigon208410 (18-11-13), phale (18-11-13)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:23 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.