NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Một dại khờ, một tôi...

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #101  
Cũ 30-07-10, 10:52 AM
Avatar của LonelyStar
LonelyStar LonelyStar đang ẩn
Tiểu Đông tà
 
Tham gia ngày: May 2010
Đến từ: Ác Nhân Cốc
Bài gửi: 1.696
Thanks: 2.723
Thanked 3.311 Times in 1.307 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới LonelyStar Gửi tin nhắn qua Skype™ tới LonelyStar
Mặc định


Mỗi khi buồn em về với Biển
Biển lặng im nghe kể chuyện buồn vui
Sóng ŕ rào chia sẻ ngọt bùi
Hàng phi lao nghiêng ḿnh hoà nhịp

Dấu chân em bước hoài chẳng kịp
Bờ cát dài xoa dịu nỗi đau
Rồi một ngày ta hiểu cho nhau
Trong tĩnh lặng ta nghe đời rất khẽ

30.07.2010 - Lăng Du
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to LonelyStar For This Useful Post:
kehotro (30-07-10), Nhím con (30-07-10), Tĩnh Nguyệt (01-08-10)
  #102  
Cũ 30-07-10, 11:48 AM
kehotro kehotro đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 932
Thanks: 5.061
Thanked 5.292 Times in 939 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Lăng Du Xem bài viết

Mỗi khi buồn em về với Biển
Biển lặng im nghe kể chuyện buồn vui
Sóng ŕ rào chia sẻ ngọt bùi
Hàng phi lao nghiêng ḿnh hoà nhịp

Dấu chân em bước hoài chẳng kịp
Bờ cát dài xoa dịu nỗi đau
Rồi một ngày ta hiểu cho nhau
Trong tĩnh lặng ta nghe đời rất khẽ

30.07.2010 - Lăng Du
Khi nhớ anh em hoài ngóng biển
Tít mờ xa lớp sóng chập chùng
Anh con thuyền phiêu lăng mông lung
Em bến đợi bốn mùa hiu quạnh

Có những đêm trời sao nhấp nhánh
Một ḿnh cảm nhận nỗi cô đơn
Chẳng c̣n ai để trút dỗi hờn
Thèm hơ hăi ṿng tay xiết chặt.

Vào phá chơi. Lăng Du tựa như Trăng và gió. Chẳng bao giờ dừng bước chân phiêu lăng. Em nào mà yêu Lăng Du chỉ có dài cổ mà ngóng chờ. Hahaha.

Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to kehotro For This Useful Post:
LonelyStar (30-07-10)
  #103  
Cũ 30-07-10, 12:24 PM
Avatar của LonelyStar
LonelyStar LonelyStar đang ẩn
Tiểu Đông tà
 
Tham gia ngày: May 2010
Đến từ: Ác Nhân Cốc
Bài gửi: 1.696
Thanks: 2.723
Thanked 3.311 Times in 1.307 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới LonelyStar Gửi tin nhắn qua Skype™ tới LonelyStar
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi kehotro Xem bài viết


Khi nhớ anh em hoài ngóng biển
Tít mờ xa lớp sóng chập chùng
Anh con thuyền phiêu lăng mông lung
Em bến đợi bốn mùa hiu quạnh

Có những đêm trời sao nhấp nhánh
Một ḿnh cảm nhận nỗi cô đơn
Chẳng c̣n ai để trút dỗi hờn
Thèm hơ hăi ṿng tay xiết chặt.

Vào phá chơi. Lăng Du tựa như Trăng và gió. Chẳng bao giờ dừng bước chân phiêu lăng. Em nào mà yêu Lăng Du chỉ có dài cổ mà ngóng chờ. Hahaha.



Khi nhớ anh em có hoài ngóng biển?
Anh đợi chờ nơi cuối cơn mưa
Nơi cầu vồng ẩn hiện giữa trưa
Nơi mắt biếc xanh ngời của nắng

Rồi khắc khoải cho dài đêm trắng
Nỗi nhớ nào lấp lánh đầy sao
Những dỗi hờn theo gió lao xao
Ṿng tay trống, riêng ḿnh khẽ lặng

Ai yêu Lăng Du thật sẽ hiểu Lăng Du, sẽ biết giữ Lăng DU mà anh ... Có người từng bắt được cơn gió đi hoang roài ... giữ lại được rùi ... Nhưng lại buông tay để Gió Lăng Du Sư Huynh ạ ...
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to LonelyStar For This Useful Post:
kehotro (30-07-10), Nhím con (30-07-10), Tĩnh Nguyệt (30-07-10)
  #104  
Cũ 01-08-10, 03:22 PM
Avatar của LonelyStar
LonelyStar LonelyStar đang ẩn
Tiểu Đông tà
 
Tham gia ngày: May 2010
Đến từ: Ác Nhân Cốc
Bài gửi: 1.696
Thanks: 2.723
Thanked 3.311 Times in 1.307 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới LonelyStar Gửi tin nhắn qua Skype™ tới LonelyStar
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Tĩnh Nguyệt Xem bài viết
Anh không lại sao mà buồn thế
Chẳng những ḍng kể lể vu vơ
Nhớ anh em lại làm thơ
Lẻ loi vần nửa đứng chờ ai ơi

Rồi nỗi nhớ cứ rơi thành giọt
Đong chén đầy đắng ngọt t́nh ta
Này cô gió hát ngân nga
Gửi câu thơ vụn dùm ta đến người...


Một ngày...vu vơ...

Anh không lại đừng buồn em nhé
Công việc nhiều không thể vu vơ
Nhưng nỗi nhớ lại chẳng làm ngơ
Cứ len lỏi trong từng con số

Anh mê mải giấy tờ công việc
Đôi vần thơ bỏ ngỏ mất rồi
Cho ai nhớ giọt dài giọt ngắn
Câu thơ vụn gửi vào mây trôi

H́ h́ h́ ... Dạo này bận quá! Tâm trạng không tốt nên không viết nổi với Muội! Mong Muội muội xá sờ tội! Mà Muội viết dạng khác đi Song Thất Lục Bát Huynh theo không đặng ... Khoai quá ... viết xong đọc ngang phè ... Thua lun
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to LonelyStar For This Useful Post:
kehotro (01-08-10), Tĩnh Nguyệt (01-08-10)
  #105  
Cũ 01-08-10, 03:46 PM
Avatar của Tĩnh Nguyệt
Tĩnh Nguyệt Tĩnh Nguyệt đang ẩn
CM Môn Sinh
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 140
Thanks: 373
Thanked 303 Times in 132 Posts
Mặc định



Em biết chứ, anh hùng là vậy
Như cá ḱnh vùng vẫy biển khơi
Cứ đi góc biển chân trời
Quay về khi thấy tả tơi cơi hồn

Và hăy để nỗi buồn em giữ
Trong ḷng em xin ngủ thật say
Cứ đi cho hết đêm ngày
Nắng mưa em vẫn nơi này đợi anh


Tặng đến một ai đó...và hy vọng ai đó cũng nhận được những điều...như thế...
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to Tĩnh Nguyệt For This Useful Post:
kehotro (01-08-10), LonelyStar (01-08-10), Nhím con (01-08-10)
  #106  
Cũ 01-08-10, 10:59 PM
Avatar của LonelyStar
LonelyStar LonelyStar đang ẩn
Tiểu Đông tà
 
Tham gia ngày: May 2010
Đến từ: Ác Nhân Cốc
Bài gửi: 1.696
Thanks: 2.723
Thanked 3.311 Times in 1.307 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới LonelyStar Gửi tin nhắn qua Skype™ tới LonelyStar
Mặc định

Cḥng trành một chiếc thuyền nan
Miên man cũng một câu ḥ sông quê


Màu tím: Gấu Anh khờ khạo

Lần sửa cuối bởi LonelyStar; 01-08-10 lúc 11:11 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to LonelyStar For This Useful Post:
Tĩnh Nguyệt (01-08-10)
  #107  
Cũ 01-08-10, 11:05 PM
Avatar của Tĩnh Nguyệt
Tĩnh Nguyệt Tĩnh Nguyệt đang ẩn
CM Môn Sinh
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 140
Thanks: 373
Thanked 303 Times in 132 Posts
Mặc định

Chập chờn nửa tỉnh nửa mê
Bóng ai thấp thoáng đường về xa xăm

Gấu Em là màu của đất, đất giản đơn và khờ khạo, dịu dàng và bao dung (Bốc phét ghê)
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Tĩnh Nguyệt For This Useful Post:
LonelyStar (01-08-10)
  #108  
Cũ 01-08-10, 11:10 PM
Avatar của LonelyStar
LonelyStar LonelyStar đang ẩn
Tiểu Đông tà
 
Tham gia ngày: May 2010
Đến từ: Ác Nhân Cốc
Bài gửi: 1.696
Thanks: 2.723
Thanked 3.311 Times in 1.307 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới LonelyStar Gửi tin nhắn qua Skype™ tới LonelyStar
Mặc định

Dẫu người quên hết tháng năm
Trong sương gió lạnh căm căm sương mù

Màu tím: Gấu Anh khờ khạo
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to LonelyStar For This Useful Post:
Tĩnh Nguyệt (01-08-10)
  #109  
Cũ 01-08-10, 11:13 PM
Avatar của Tĩnh Nguyệt
Tĩnh Nguyệt Tĩnh Nguyệt đang ẩn
CM Môn Sinh
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 140
Thanks: 373
Thanked 303 Times in 132 Posts
Mặc định

Thương cho một kẻ lăng du
Xót cho một kẻ thiên thu đợi chờ


Gấu Em, mộc mạc nhé!^^

Lần sửa cuối bởi Tĩnh Nguyệt; 01-08-10 lúc 11:15 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Tĩnh Nguyệt For This Useful Post:
LonelyStar (01-08-10)
  #110  
Cũ 01-08-10, 11:17 PM
Avatar của LonelyStar
LonelyStar LonelyStar đang ẩn
Tiểu Đông tà
 
Tham gia ngày: May 2010
Đến từ: Ác Nhân Cốc
Bài gửi: 1.696
Thanks: 2.723
Thanked 3.311 Times in 1.307 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới LonelyStar Gửi tin nhắn qua Skype™ tới LonelyStar
Mặc định

Đợi chờ để nhận thờ ơ
Học quên để nhớ học chờ để mong

Gấu Anh vẫn c̣n khờ khạo lắm
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to LonelyStar For This Useful Post:
Tĩnh Nguyệt (01-08-10)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 02:39 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.