NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Vũ Trường 52
Nạp lại trang này Hoài Niệm

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 04-10-21, 12:52 PM
Vũ Trường Vũ Trường đang ẩn
CM Ngũ Thập Nhị Trường Vũ
 
Tham gia ngày: Jun 2020
Bài gửi: 403
Thanks: 611
Thanked 1.047 Times in 300 Posts
Mặc định Hoài Niệm

HOÀI NIỆM


Chợt nhớ ngày nao khúc biệt hành
Như c̣n bịn rịn thế mà nhanh
Sân Lai nhắc đến càng thêm tủi
Giấc điệp t́m đâu vẫn chửa thành
Nước biếc soi ḿnh non biếc biếc
Trời xanh phủ bóng đất xanh xanh
Quay đi ngoảnh lại hai màu tóc
Chợt nhớ ngày nao khúc biệt hành .


Trường Vũ 4-10-2021

...

TRẢI NGHIỆM

Trải nghiệm chiều nay bước độc hành
Không ǵ vướng bận dễ guồng nhanh
Êm đềm ư tưởng tưng bừng trỗi
Lặng lẽ vần thơ hối hả thành
Trước mặt long lanh ḍng suối nhỏ
Bên hồ rực rỡ sắc trời xanh
Dường như mới mọc thêm đôi cánh
Trải nghiệm chiều nay bước độc hành.

HỒNG THOẠI 02.10.21
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to Vũ Trường For This Useful Post:
Cá chuồn (05-10-21), Nắng Xuân (04-10-21), Nhím con (06-10-21), Yến Thanh (04-10-21)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 02:53 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.