NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Chúc xuân

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 01-01-14, 11:29 PM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định Chúc xuân





CHÚC XUÂN

Chúc tài chúc lợi chúc b́nh an
Chúc bạn chúc anh chúc họ hàng
Chúc cho anh chị nhiều may mắn
Chúc ông bà lăo được an khang

Chúc người chiến sĩ ở sa tràng
Chúc qua trở ngại vượt gian nan
Chúc luôn được măi niềm may mắn
Chúc thắng quân thù thật vẻ vang

Chúc em ăn học thật đàng hoàng
Chúc cháu xứng là đứa bé ngoan
Chúc nhiều sức khỏe người buôn bán
Chúc cả bà con ở xóm làng

Chúc cặp uyên ương đẹp mộng vàng
Chúc trẻ bụi đời hết lang thang
Chúc măi vui đời đừng buồn nản
Chúc đời sung sướng sống giàu sang

Chúc xuân Giáp ngọ được huy hoàng
Chúc mong đất nước được vinh quang
Chúc cho nhân loại thôi thù oán
Chúc t́nh thi hữu măi vững vàng

.....LEHONG.....
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to lehong For This Useful Post:
Nhím con (02-01-14), phale (02-01-14)
  #2  
Cũ 13-02-14, 08:32 PM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định

Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to lehong For This Useful Post:
Nhím con (22-02-14)
  #3  
Cũ 20-02-14, 08:34 PM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định

XUÂN ĐẤT NƯỚC.

Nhẹ bước Xuân về đánh thức Đông
Long lanh đón nắng hạt sương hồng
T́nh yêu hé nụ tươi chồi búp
Hạnh phúc gieo mầm thắm nhụy bông
Phấn khởi khi mùa đang gặt hái
Mừng vui lúc quả được ươm trồng
Tương lai Đất nước ngời muôn nẻo
Tổ quốc huy hoàng rạng núi sông.

...Lương Tú...


XUÂN VỀ TRÊN XÓM LÀNG QUÊ

Xuân về báo hiệu hết mùa đông
Mai Cúc reo vui dưới nắng hồng
Cây cỏ xanh tươi bừng sức sống
Nhánh cành tốt lá chớm đơm bông
Ngày mai chị Bảy ra gieo hạt
Mốt nọ anh Tư đến cấy trồng
Một mảnh trời quê giờ đổi mới
Thấy ḷng chẳng thẹn với non sông

.....LEHONG.....


http://lehong-lehong.blogspot.com..
Trả lời với trích dẫn
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 12:57 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.