NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Nhớ ghé thăm em!

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #101  
Cũ 31-12-13, 11:03 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.797
Thanks: 45.828
Thanked 83.810 Times in 21.712 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Mỹ Duyên Xem bài viết
CÂY SỒI MÙA ĐÔNG

Cây thay chiếc áo cũ
Nude ḿnh giữa thiên nhiên
Mùa Đông vừa chạm đến
Thân co ro thật hiền

Bao giờ Xuân mới đến?
Áo mới và xiêm hoa
Con chim hót thánh thót
Em thắm tươi lụa là

Và anh chờ em nhé
Đông ngắn Xuân sẽ dài
Xin t́nh anh ở lại
Chớ vội vàng phôi phai…

MD 29/11/2013
Sau một năm mới được đọc lại thơ của MD. Nhẹ nhàng dễ thương lắm MD.
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to phale For This Useful Post:
hoabeodai (01-01-14)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:36 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.