NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Sưu Tầm
Nạp lại trang này Tôi đi t́m cái nửa của riêng tôi

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 07-07-10, 10:11 PM
Avatar của Phiêu Du
Phiêu Du Phiêu Du đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jul 2010
Đến từ: Nơi có Anh ... và ... có Em
Bài gửi: 9
Thanks: 26
Thanked 23 Times in 9 Posts
Mặc định Tôi đi t́m cái nửa của riêng tôi

Tôi đi t́m cái nửa của riêng tôi
Nhưng t́m măi đến bây giờ không thấy
T́nh yêu của tôi ơi? Em là ai vậy?
Sao để tôi t́m, t́m măi tên em

Chiều dần buông, thành phố vào đêm
Sân cỏ, đường cây từng đôi ríu rít
Họ may mắn hơn tôi, hay họ không biết
Nửa của ḿnh hay nửa của ai?

Tôi đi t́m cái nửa của riêng tôi
Và có thể suốt đời không t́m thấy
Nên chẳng c̣n em tôi đành sống vậy
Không lấy nửa của ai làm nửa của ḿnh

Cái na ná t́nh yêu th́ có trăm ngàn
Nhưng đích thực t́nh yêu chỉ có một
Nên nhiều lúc lầm tưởng ḿnh đă gặp
Nửa của ḿnh nhưng nào phải của ḿnh đâu

Không phải của ḿnh, chẳng phải của nhau
Th́ thượng đế ơi, đừng bắt tôi lầm tưởng
Bởi tôi biết khổ đau hay vui sướng
Là đúng sai trong tim nửa của ḿnh

Tôi đi t́m em, vâng tôi đă đi t́m
Và có thể trên đời này đâu có
Em cũng đi t́m, t́m tôi như thế
Chỉ có điều ta chưa nhận ra nhau


Sưu Tầm
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to Phiêu Du For This Useful Post:
Bóng Đêm (09-11-10), CM4Q (09-11-10), DR MINH (07-07-10), hoatigon208410 (09-11-10), phale (07-07-10)
  #2  
Cũ 09-11-10, 12:32 PM
Avatar của Xinloiyeuthuong
Xinloiyeuthuong Xinloiyeuthuong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Nov 2010
Bài gửi: 1
Thanks: 1
Thanked 5 Times in 1 Post
Mặc định

Thượng đế tạo ra cuộc đời là một nửa
Một nửa niềm vui...một nửa buồn
Một nửa niềm tin cộng một nửa hắt hiu
Chắc lại có một nửa cuộc đời đang hối hả.
Nhịp sống nặng đau từng cơn vất vă
Một nửa em tin một nửa anh
Mỗi ngày tháng qua em bước rất nhanh
Có khi nào bỏ qua cái gọi là một nửa.
Một thoáng khựng lại, em chần chừ lần lựa
Một nửa của ḿnh hay một nửa của ai
Rụt rè e sợ em mắc một lỗi sai
Để suốt đời đi tiếm t́m một nửa.
Một nửa của ḿnh t́nh đầy chan chứa
Một nửa này anh hứa sẽ nối chặt nhau
Hy vọng niềm vui măi đến mai sau
Hạnh phúc đến với anh không là một nửa
Signature: Đừng mơ ước những ai ngoài tầm với
Mây là của trời hăy để gió cuốn đi

Lần sửa cuối bởi Xinloiyeuthuong; 09-11-10 lúc 12:35 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to Xinloiyeuthuong For This Useful Post:
Bóng Đêm (09-11-10), CM4Q (09-11-10), hoatigon208410 (09-11-10), moc lan (09-11-10), phale (09-11-10)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:56 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.