NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Nguyenxuan 42
Nạp lại trang này Nguyện ước mùa đông

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 24-10-19, 04:23 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.342
Thanks: 5.988
Thanked 5.058 Times in 1.645 Posts
Mặc định Nguyện ước mùa đông

NGUYỆN ƯỚC MÙA ĐÔNG

Mỗi giọt đông sầu bảo khách thơ
Mùa đang tích nhựa hăy trông chờ
Cho ḿnh hiểu rơ bao lời nhạc
Để dạ ngân đều những tiếng tơ
Đă rủ xuân về mừng nguyệt sáng
C̣n gom nắng lại khoả sương mờ
Trong ḷng khấp khởi niềm hy vọng
Nguyện sẽ song hành thoả ước mơ!

Nguyên Xuân
17/12/2018

http://vnthihuu.net/showthread.php?8...l=1#post305618

ƯỚC
(Bài hoạ)

Theo ḍng xúc cảm nghẹn ngào thơ
Đẫm giọt thời gian khắc khoải chờ
Nhặt chữ mơ màng chao biển ái
Nghe hồn thổn thức ră đường tơ
T́nh nương gió thoảng trong chiều muộn
Dạ để người đi giữa khói mờ
Chỉ biết c̣n duyên th́ sẽ gặp
Sông đời hữu hạn thỏa niềm mơ.

QN - Quỳnh Nguyễn
17.12.2018

Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 21-07-20 lúc 06:59 PM
Trả lời với trích dẫn
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:25 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.