NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Entertainment - Vui Chơi Giải Trí > Âm Nhạc > Nhạc Nước Ngoài
Nạp lại trang này Dịch nhạc ra thơ

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
  #1  
Cũ 07-10-11, 12:18 AM
Avatar của Vịt Anh
Vịt Anh Vịt Anh đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Dec 2010
Bài gửi: 1.095
Thanks: 3.057
Thanked 4.921 Times in 1.097 Posts
Mặc định Dịch nhạc ra thơ



Yesterday-The Beatles
Dịch na ná thơ:Vịt Anh

Những phiền muộn của tôi
Mới chỉ hôm qua thôi
Chúng làm ǵ có mặt
Hầu như rất xa xôi
Giờ th́ chúng vẫn đấy
Kề cận bên cuộc đời
Trọn niềm tin gửi gắm
Ngày hôm qua của tôi

Tôi không bằng phân nửa
Với tôi ngày hôm qua
Thế giới tôi đang sống
Bóng tối đang loang ra
Và những điều tuyệt diệu
Đă là ngày hôm qua

Tại sao nàng ra đi
Không bao giờ nàng nói
Tôi đă làm những ǵ
Có lẽ là sai trái
Trong tôi ngày hôm nay
Ngày hôm qua dài măi

Mới chỉ hôm qua thôi
T́nh yêu kia thật dễ
Một tṛ chơi dễ chơi
Giờ xa xôi đến thế
Tôi cần ẩn một nơi
Nơi niềm tin gửi gắm
Ngày hôm qua của tôi

Tại sao nàng ra đi
Không bao giờ nàng nói
Tôi đă làm những ǵ
Có lẽ là sai trái
Trong tôi ngày hôm nay
Ngày hôm qua dài măi

Mới chỉ hôm qua thôi
T́nh yêu kia thật dễ
Một tṛ chơi dễ chơi
Giờ xa xôi đến thế
Tôi cần ẩn một nơi
Nơi niềm tin gửi gắm
Ngày hôm qua của tôi
Signature: Anh gánh t́nh yêu trên cái lưng cong
Một ngày chợt nhận ra ḿnh đă là thằng gù từ lúc nào không biết
Thằng gù nhà thờ Đức Bà c̣n có Esmeralda để yêu da diết
Anh yêu em ôm cái lưng gù
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to Vịt Anh For This Useful Post:
hoatigon208410 (07-10-11), ngd_m (10-11-12), tuyet tan (07-10-11), VŨ AN (26-11-11)
Trả lời

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:46 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.